Đối đầu Việt Nam – Iraq: Nỗi ám ảnh từ những người quen cũ

05/10/2015 12:41 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - 9 năm đã trôi qua, nhưng những ký ức về cuộc chạm trán giữa Việt Nam và Iraq tại sân Rajamangala (Thái Lan) trong khuôn khổ vòng tứ kết Asian Cup 2007 vẫn còn nguyên trong đầu những nhân chứng lịch sử.

Theo chia sẻ của thủ môn Dương Hồng Sơn, tiền vệ Nguyễn Vũ Phong và tiền đạo Lê Công Vinh, cơ hội tìm kiếm 1 điểm ở Mỹ Đình của đội tuyển Việt Nam trong cuộc tái đấu tới đây với Iraq là rất thấp.

"Tôi không thể đếm được hết các cơ hội mà họ tạo ra về phía cầu môn do mình trấn giữ là bao nhiêu, bởi nó quá nhiều", Dương Hồng Sơn chia sẻ. "Ngay phút thứ 2, khi Iraq được hưởng quả đá phạt cách khung thành chừng 30m, cái đầu của Younis Mahmoud nhô lên trong tư thế không chịu bất cứ sự tác động nào, tôi biết là xong rồi. Bàn thắng thứ 2 của Mahmoud (Vua phá lưới và là cầu thủ xuất sắc nhất giải - PV) trong hiệp 2 cũng đến từ một tình huống bóng cố định đã chính thức khép lại hành trình chinh phục của chúng tôi", vẫn lời Dương Hồng Sơn.

Những pha bay người cứu thua không tưởng của thủ môn người Nghệ An đã hạn chế tối đa số bàn thua, nhưng theo Sơn, Iraq ở một đẳng cấp khác. Năm đó, đội bóng xứ sở ngàn lẻ một đêm đăng quang và chúng ta cũng được an ủi phần nào khi... chỉ thua nhà vô địch. "Với cơ chế vận hành, cùng con người như hiện tại, chúng ta rõ ràng không có cửa làm nên điều kỳ diệu", Hồng Sơn tỏ ra thẳng thắn.

Cũng đồng quan điểm với Hồng Sơn, một trụ cột khác của đội tuyển Việt Nam ở giải đấu năm 2007 là Nguyễn Vũ Phong cho rằng, đội bóng dưới thời HLV Toshiya Miura, về lý thuyết là có thể chơi phòng ngự phản công, nhưng lại không tạo được yếu tố bất ngờ như đội tuyển Việt Nam của HLV Henrique Calisto hay HLV Alfred Riedl.

"Đội tuyển Việt Nam lúc này quá thiếu ý tưởng và thiếu cả con người trên tuyến đầu để giải quyết một tình huống lên bóng. Các pha phản công chậm và chuyền hỏng nhiều, khiến yếu tố bất ngờ cũng mất đi và đối phương vì thế cũng không cảm nhận được mối lo thường trực", Vũ Phong nói.

"Trước khi bước vào trận tứ kết với Iraq, chúng tôi rất tự tin. Nhưng vào thực chiến rồi, mới biết họ mạnh như thế nào. Cầu thủ Iraq không chỉ to, khoẻ, họ chơi bóng bổng đương nhiên tốt nhưng vẫn thể hiện được phẩm chất kỹ thuật. Tôi đặc biệt ấn tượng với trung phong Mahmoud (số 10), cầu thủ chạy cánh Hawar Mohammed (11) và tiền vệ trung tâm Nashat Akram", Vũ Phong hồi tưởng.

Công Vinh (trái) trong trận đấu với đội tuyển Iraq tại tứ kết Asian Cup 2007.

Trong khi Iraq vẫn còn đó những trụ cột như tiền đạo đội trưởng Younis Mahmoud, thủ môn Noor Sabri..., thì đội hình đội tuyển Việt Nam sau 8 năm hiện chỉ còn mỗi Lê Công Vinh. Khác với các đồng đội đã giã từ màu áo ĐTQG, Công Vinh có sự lạc quan tương đối, dù vẫn thừa nhận, Iraq là đối thủ quá mạnh.

"Chúng ta sẽ đối đầu với một trong những đội bóng hàng đầu châu Á. Iraq tập hợp được rất nhiều những cầu thủ đẳng cấp và hầu hết đều đang chơi bóng ở nước ngoài. Cần thẳng thắn như thế để thấy hết những khó khăn mà đội tuyển Việt Nam sẽ gặp phải. Tuy nhiên, bóng đá và ở các trận đấu cụ thể luôn tạo ra những cơ hội, dù là nhỏ nhất. Vấn đề là chúng ta có nắm bắt được hay không mà thôi", Công Vinh phát biểu với Thể thao & Văn hoá.

Cùng với Hồng Sơn, cặp trung vệ Như Thành - Huy Hoàng, hậu vệ phải Quang Thanh, tiền vệ tổ chức Minh Phương, cặp tiền vệ cánh Tài Em - Vũ Phong, Công Vinh đã chơi trọn 360 phút ở giải đấu mà nền bóng đá tạo được cột mốc kỳ vĩ: Lọt vào tốp 8 đội mạnh nhất châu Á. Đây cũng chính là nòng cốt của đội tuyển Việt Nam, thế hệ vàng đích thực, chinh phục ngôi vương Đông Nam Á, một năm sau đó ở kỷ nguyên Henrique Calisto, khi ông thầy người Bồ gọi thêm Việt Thắng, Minh Châu, Thành Lương và Phước Tứ...

Khác với 3 trận vòng bảng, tại tứ kết, HLV Alfred Riedl bất ngờ đảo 3 vị trí gồm Phong Hoà thay Văn Nhiên đá hậu vệ trái, Phùng Công Minh thế chỗ Tài Em ở vòng tròn trung tâm, để tăng tính cơ bắp và Anh Đức thế chỗ Thanh Bình để đá cặp với Công Vinh. Hiệp 2, Minh Chuyên, Thanh Bình và cả cựu binh Phạm Hùng Dũng cũng được tung vào sân, nhưng vô vọng. Iraq quá mạnh và thực tế, họ đã thống trị tuyệt đối ở VCK cách đây 9 năm. Giờ chúng ta lại phải đối đầu với họ để tìm cơ hội dự VCK Asian Cup 2019 bằng cửa chính, nhưng không nhiều người tin vào điều thần kỳ sẽ đến với đội bóng của HLV Miura, ngay cả khi chúng ta được chơi trên sân nhà Mỹ Đình.

1 Công Vinh là thành viên duy nhất của đội tuyển Việt Nam hiện tại từng tham dự trận đấu với Iraq tại tứ kết Asian Cup 2007 cách đây 8 năm.

2 Sau 3 trận đấu cùng đội tuyển Iraq kể từ khi được chính thức bổ nhiệm vào tháng 8/2015, HLV Yahya Alwan đã đem về cho đội bóng vùng Vinh tới 2 chiến thắng.

4 HLV Toshiya Miura bắt đầu xác lập uy tín với người hâm mộ Việt Nam bằng chiến thắng 4-1 trước Olympic Iran tại vòng bảng Asian Games 2014 diễn ra ở Incheon (Hàn Quốc).


Tùy Phong
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm