Đỗ Merlo khiến SLNA lâm nguy

31/01/2021 05:03 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- Tiền đạo 35 tuổi tiếp tục để lại dấu ấn đậm nét với Sài Gòn FC mùa này khi có bàn thắng duy nhất trận gặp SLNA tối 30/1 để giúp CLB của HLV Vũ Tiến Thành có chiến thắng thứ 2 sau 3 trận.

Video Bàn thắng và Highlight Nam Định 3-0 SLNA: Merlo lập cú đúp

Video Bàn thắng và Highlight Nam Định 3-0 SLNA: Merlo lập cú đúp

DNH Nam Định sau khi thay tướng đã trình diễn một bộ mặt khác hẳn trên sân nhà Thiên Trường và đánh bại SLNA với tỷ số 3-0, trong đó có cú đúp của Đỗ Merlo, qua đó thoát khỏi vị trí cuối bảng sau vòng 7.

SLNA có lẽ phải tự trách mình với việc để mất 2 trụ cột ở hàng trung vệ do thẻ đỏ ở 2 trận đấu với T.Bình Định và HAGL trước đó. Họ hành quân đến Thống Nhất làm khách với thái độ âu lo và HLV Ngô Quang Trường chỉ kỳ vọng 1 điểm trước đối thủ đã có HCĐ V-League 2020.

Merlo vẫn rất nguy hiểm ở tuổi 35. Ảnh: SGFC
Merlo vẫn rất nguy hiểm ở tuổi 35. Ảnh: SGFC

Tuy nhiên, việc thiếu vắng đội trưởng Văn Khánh và Bá Sang, cặp trung vệ số 1 của SLNA năm nay, đã khiến đội bóng xứ Nghệ run rẩy. Họ mắc nhiều sai lầm và chỉ có may mắn và tài năng của thủ thành Văn Hoàng mới giúp SLNA không thua bàn trước ngay khi trận đấu trôi qua 5 phút.

Cặp trung vệ vá víu của SLNA trận này đã chơi không đạt và liên tục bị khai thác. Đình Châu nếu không được trọng tài Nguyễn Ngọc Châu nương tay có thể cũng đã nhận thêm một chiếc thẻ đỏ khi phạm nhiều lỗi với cầu thủ chủ nhà.

Matsui góp phần không nhỏ giúp Sài Gòn FC hạ gục SLNA tối 30-1 trên sân Thống Nhất thi đấu không khán giả. Ảnh: SGFC
Matsui góp phần không nhỏ giúp Sài Gòn FC hạ gục SLNA tối 30-1 trên sân Thống Nhất thi đấu không khán giả. Ảnh: SGFC

Matsui của Sài Gòn FC vẫn chứng tỏ đẳng cấp ở tuổi 40 khi dẫn dắt hàng tiền vệ đội chủ sân Thống Nhất chơi lấn áp đội khách. Sài Gòn FC kiểm soát bóng nhiều hơn và tạo ra nhiều cơ hội rõ ràng hơn về phía cầu môn Văn Hoàng. Trong hiệp 1, Merlo đã đánh đầu tung lưới Văn Hoàng nhưng may cho đội khách là tiền đạo gốc Argentina đã việt vị.

Nhưng đến giữa hiệp 2, may mắn đã không song hành với SLNA. Đỗ Merlo thoát xuống giữa cặp trung vệ hớ hênh của đội khách trước khi bắn hạ Văn Hoàng bằng cú sút sệt hiểm hóc. Đây là bàn thua phản ánh đúng năng lực của đội khách. Dù Merlo đã lớn tuổi nhưng hàng thủ non kinh nghiệm của SLNA cũng không thể làm gì trước cựu binh này.

Bàn thắng thứ 2 của Merlo cho Sài Gòn FC ở V-League 2021 cũng là bàn thắng kết liễu SLNA tối 30/1. Đó cũng là cả 2 bàn thắng mà Sài Gòn FC có được sau 3 vòng đấu, giúp CLB của HLV Vũ Tiến Thành có được 6 điểm và tạm xếp thứ 4.

Còn đội bóng xứ Nghệ cho thấy họ thực sự quá mong manh với HLV Ngô Quang Trường. SLNA dù chơi rất rắn để kỳ vọng khắc chế đối phương nhưng cũng không thể che lấp điểm yếu cố hữu nơi hàng thủ.

Đội bóng xứ Nghệ trên hàng công cũng phụ thuộc nhiều vào Văn Đức, còn các ngoại binh như Bruno hay Peter tỏ ra nhạt nhoà. SLNA khởi đầu lận đận và vị trí thứ 12/14 sau 3 vòng đấu cũng là lời đe doạ cho thứ hạng chung cuộc của họ năm nay.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm