Danny van Bakel: Chàng rể Việt say mê Tết Việt

12/02/2015 19:16 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Dù không còn bỡ ngỡ, xa lạ nhưng chàng rể Việt Danny van Bakel của CLB Thanh Hóa vẫn luôn hào hứng dành tình cảm và những cảm xúc rất đặc biệt với Tết Nguyên đán cổ truyền ở Việt Nam. Tết Ất Mùi này được chàng trung vệ thép này xem là đặc biệt và ý nghĩa nhất kể từ khi anh đặt chân tới mảnh đất hình chữ S.

Tâm sự với chúng tôi, Van Bakel cho biết: “Những ngày đầu tiên mới chân ướt chân ráo tới Việt Nam và chơi trong màu áo của B.Bình Dương, mọi thứ với tôi thật lạ lẫm. Mùa giải V-League mới trải qua vài vòng đấu là các đội được nghỉ tết. Cái Tết cổ truyền đầu tiên mà tôi được trải nghiệm thật đặc biệt và khó quên. Lúc ấy, các đồng đội người Việt, rồi những cầu thủ ngoại khác từng chơi lâu năm hơn tôi đã giúp tôi hiểu được phong tục đón Tết cổ truyền của người Việt Nam thật đặc biệt, thật tuyệt vời. Những năm sau đó, trong màu áo của Đồng Nai, rồi hiện tại là Thanh Hóa, mỗi khi Tết cổ truyền tới luôn khiến tôi háo hức như một đứa trẻ vậy”.

Nói đến đời tư của Van Bakel thì ai cũng biết rằng trung vệ người Hà Lan này đã có một quãng đời tuổi thơ khá vất vả và thiếu may mắn. Anh lớn lên trong bàn tay nuôi nấng của ông ngoại, người mà Van Bakel xem như là bố đẻ của mình. Rất nhiều lần, cầu thủ đến từ xứ sở cối xay gió này tâm sự, anh luôn thèm cái cảm giác sum họp gia đình, nhất là vào dịp lễ tết như Giáng Sinh, năm mới. Từ ngày sang Việt Nam chơi bóng và bén duyên cùng DJ Myno, Van Bakel đã yêu thích và đặc biệt say mê không khí sum họp gia đình ở dải đất hình chữ S. Chính sự thiếu thốn về tình cảm, những cảm xúc gia đình thân thương đã khiến chàng trung vệ điển trai này “say mê” Tết nguyên đán cuả Việt Nam.

Cuối năm 2014 vừa qua, Van Bakel đã phải chịu nỗi đau và sự mất mát khá lớn khi ông ngoại, người anh luôn xem là cha đẻ của mình, đã vĩnh viễn ra đi. Nén lại nỗi đau, anh đã giúp Thanh Hóa ngược dòng thành công trước SHB ĐN trước khi về Hà Lan chịu tang.

Sự mất mát trong năm qua cũng chính là lý do khiến Van Bakel xem Tết Ất Mùi này ở Việt Nam thực sự có ý nghĩa. Đây cũng là cái Tết mà anh sẽ sum họp với cô vợ DJ Myno và đặc biệt là cậu con trai đầu lòng David Van Bakel kháu khỉnh.

“Hình ảnh cả nhà quây quần bên nhau, ăn tất niên, cùng đón năm mới với rất nhiều món ăn ngon của Việt Nam thực sự luôn khiến cho bản thân tôi luôn cảm thấy ấm lòng. Tôi thực sự yêu thích mảnh đất này, luôn hào hứng với Tết cổ truyền của Việt Nam. Hình ảnh nhộn nhịp, hối hả của mọi người, màu sắc sặc sỡ của hoa, hàng hóa... trên đường phố Việt Nam vào những ngày giáp Tết thực sự là hình ảnh vô cùng ấn tượng với tôi và đây thực sự là một ngày lễ rất đặc biệt”, Van Bakel bộc bạch.

Sau trận đấu với đội bóng cũ Đồng Nai vào 27 Tết (tức ngày 15/2), Van Bakel sẽ tạm biệt các đồng đội để trở vào Nam sum họp và đón năm mới Ất Mùi với gia đình nhỏ của anh cùng DJ Myno và con trai David, cũng như có dịp quây quần bên mâm cỗ Tết cổ truyền Việt Nam cùng với gia đình, anh em người vợ của mình.

“Gia đình tôi cũng có dự định sẽ đi du lịch tới một vài điểm danh lam thắng cảnh ở phía Nam Việt Nam dịp Tết này”, Van Bakel cho biết. DJ Myno cũng khẳng định, Tết này sẽ là một cái Tết đầm ấm, ý nghĩa nhất đối với chồng của cô. Myno cũng hy vọng rằng, không khí Tết cổ truyền, đặc biệt là sự sum họp gia đình mang đậm chất Việt sẽ giúp chàng rể người Hà Lan gắn bó hơn với mảnh đất hình chữ S này.

Khánh Hưng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm