Đặng Văn Lâm: ‘Được chơi trong trận derby Thái Lan rất tuyệt vời’

27/05/2019 06:43 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Chơi tuyệt hay trong suốt 90 phút trận đấu gặp Buriram United nhưng Văn Lâm vẫn gặp “vận đen” buộc phải vào lưới nhặt bóng ở phút 79 khi cú sút xa của Sasalak chạm lưng người đồng đội Sarach đổi hướng đi thẳng vào lưới.

Xuân Trường đối đầu Văn Lâm hơn 6 phút tại Thai League

Xuân Trường đối đầu Văn Lâm hơn 6 phút tại Thai League

Không hẹn mà gặp, cuộc đối đầu Buriram United và Muangthong United tối 26/5 tại sân Chang Arena trong khuôn khổ vòng 12 Thai League là nơi hội ngộ của hai đội bóng giàu thành tích bậc nhất của bóng đá xứ sở chùa Vàng. Đặc biệt hơn, đây là lần đầu tiên có hai tuyển thủ Việt Nam đứng ở “hai đầu chiến tuyến” đọ sức với nhau trên đất Thái.

Những ai có mặt trực tiếp trên sân Chang Arena tối 26/5 hay các CĐV theo dõi trận đấu trực tiếp có thể dễ dàng quan sát được sự tiếc nuối lộ rõ trên khuôn mặt của Đặng Văn Lâm ở tình huống phải vào lưới nhặt bóng kể trên. Không tiếc nuối sao được khi cá nhân Lâm cũng như Muangthong United đã có một trận đấu chơi được trước ĐKVĐ Buriram United vốn được đánh giá cao hơn rất nhiều cả về lực lượng, phong độ lẫn lợi thế sân nhà. Nếu may mắn hơn thì Muangthong United đã có bàn thắng, thậm chí nhiều hơn một bàn, như thế, cục diện trận đấu chắc chắn đã khác.

Chú thích ảnh
Chặng đường phía trước của Văn Lâm và các đồng đội tại Thai League 2019 là rất gian nan

Còn về tình huống dẫn đến bàn thua, việc Muangthong đen đủi là điều có thể dễ dàng nhận ra. Nhưng cũng phải thừa nhận, nếu các cầu thủ Muangthong United không phải chủ động chơi phòng ngự và vất vả chống đỡ từ đầu thì khi trận đấu trôi về nửa cuối hiệp 2, họ sẽ không bị đuối sức và để lộ nhiều khoảng trống, tạo thời cơ cho các cầu thủ Buriram cứ rảnh chân là sút.

Thua trận thứ 8 trong mùa giải Thai League 2019 và tiếp tục chôn chân ở cuối bảng xếp hạng, có thể hiểu được cảm giác tiếc nuối xen lẫn thất vọng của các cầu thủ cũng như thành viên BHL Muangthong United. HLV trưởng của Muangthong United Yoon Jong-hwan bước vào phòng họp báo sau trận đấu với khuôn mặt lạnh lùng nhưng từng câu trả lời của ông thầy người Hàn Quốc rõ ràng có sự thất vọng. Đề cập đến phong độ của Văn Lâm, người được chấm điểm cao nhất Muangthong United trong trận đấu này cùng với Heberty, Oh Ban-suk, HLV Yoon Jong-hwan nói Lâm không không có lồi trong bàn thua đó và nhìn toàn cục trận đấu, giống như trước đó thủ môn này đều đã hoàn thành nhiệm vụ.

Chú thích ảnh
Muangthong United (phải) của Đặng Văn Lâm vẫn đang chôn chân ở cuối bảng Thai League.Ảnh: Buriram

“Đây là trận đấu mà Muangthong đã chơi tốt và tạo ra nhiều cơ hội. Em cảm thấy rất tiếc bởi nếu có được một bàn thắng thì mọi chuyện đã có thể rất khác. Dẫu sao, việc được chơi trong một trận derby Thái Lan như thế này cũng rất tuyệt vời”, Văn Lâm chia sẻ ngay sau khi kết thúc trận đấu.

Về việc tái ngộ người đàn em, đồng đội Xuân Trường, Văn Lâm bày tỏ: “Ngay khi gặp Trường em đã nói Anh nhớ em lắm. Hai anh em đều phải thi đấu xa nhà, cũng không mấy khi có thể gặp nhau nên em cảm thấy rất vui. Thực sự cảm thấy tiếc vì không ngồi và nói chuyện với Trường nhiều hơn vì cả đội di chuyển ngay sau trận đấu. Chắc chắn nếu Trường đến Muangthong và có thời gian sẽ gặp và đi chơi nhiều hơn.

Tại vòng đấu thứ 13 vào ngày 29/5, Văn Lâm và đồng đội về sân nhà tiếp Sukhothai. Sau trận đấu này, Thai League tạm nghỉ để đội tuyển Thái Lan cũng như Việt Nam tham dự King’s Cup từ 5 đến 8/6 cũng chính tại Buriram.

Lâm Chi (từ Buriram, Thái Lan)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm