Đằng sau ‘lò lửa’ HAGL-Hà Nội FC

13/05/2018 05:55 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Trận đấu tứ kết lượt đi Cúp QG – Sư tử trắng 2018 giữa HAGL và Hà Nội được nhắc đến nhiều không phải 4 bàn thắng chia đều cho 2 đội mà chính là 2 chiếc thẻ đỏ cho Hà Nội và công tác trọng tài, tổ chức trận đấu trên sân Pleiku.

3 mùa giải vừa qua, bất kể chủ nhà phong độ ra sao, CLB Hà Nội luôn ra về tay trắng trong những chuyến làm khách trên sân Pleiku.

Dù thua đậm 0-5 trên sân Hàng Đẫy tại V-League mùa này nhưng hiện nay thành tích thi đấu sân nhà của HAGL rất tốt. Họ chưa để thua trận nào và đang trải qua chuỗi 3 trận thắng liên tiếp.

Điều đó khiến cho cuộc đối đầu của 2 đội bóng trẻ, có kỹ thuật bậc nhất sân cỏ Việt Nam trở nên nóng hơn bao giờ hết. Nhất là khi bầu Đức vừa làm “nổi sóng” giới trọng tài sau quả phạt đền “tưởng tượng” trên sân Nha Trang, ở trận S.Khánh Hòa với HAGL.

Ngòi nổ

Việc tiền đạo Rimario vẫn chưa có được bàn thắng nào kể từ đầu mùa giải khiến cho ngoại binh này thi đấu lăn xả. Rimario được coi là nguồn cơn của rất nhiều pha nổi nóng trên sân của hai đội ở tứ kết Cúp QG, HAGL hòa Hà Nội 2-2.

Bầu Đức ngồi trên khán đài đã nhắn tin yêu cầu BHL đội nhà thay cầu thủ này ra ngay trong trận đấu. Nhưng BHL HAGL không dám thay anh ra bởi hiệp 2 đội khách bắt đầu thay đổi đấu pháp, chủ động tấn công.

HLV Hà Nội FC thừa nhận nóng nảy, bầu Đức nhắn tin đòi ‘đuổi’ ngoại binh HAGL

HLV Hà Nội FC thừa nhận nóng nảy, bầu Đức nhắn tin đòi ‘đuổi’ ngoại binh HAGL

HLV Hà Nội FC Chu Đình Nghiêm thừa nhận nóng nảy, bầu Đức nhắn tin đòi ‘đuổi’ ngoại binh HAGL là những thông tin chính có trong chuyển động bóng đá Việt tối ngày 12/5.

Thực ra, Rimario đá xông xáo nhưng khi đối diện với khung thành thủ môn Văn Công thì tiền đạo này lại chơi như mơ ngủ khi liên tục chuyển hóa bàn thắng thành… cơ hội. Nhiều tình huống đối mặt thủ môn đội khách, Rimario chọn giải pháp dứt điểm khá nhanh nhưng lại không có độ chính xác.

Bỏ lỡ những cơ hội ghi bàn một cách đáng trách, cầu thủ số 11 này lại mất bóng dẫn đến tình huống Quang Hải ghi bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 cho đội khách ở phút 70.

Nhưng tình huống tranh chấp với Đình Trọng thì Rimario lại khá quái để kiếm về quả phạt 11m gỡ hòa 2-2. Thấy trung vệ Hà Nội xoạc bóng, anh ta nhanh chóng đưa chân chắn để cho Đình Trọng không thể tiếp cận trái bóng và tất nhiên là phạm lỗi trong vòng cấm.

Quả phạt đền oan nghiệt là ngòi nổ cho những cái đầu nóng của cả cầu thủ lẫn BHL Hà Nội để trọng tài phải rút ra 2 thẻ đỏ.

Chưa chuyên nghiệp

Băng quay chậm cho thấy trọng tài Ngô Duy Lân đã đúng khi quyết định thổi phạt 11m lỗi của Đình Trọng. Nhưng trọng tài Lân lại thiếu kinh nghiệm khi phạt thẻ vàng Thành Lương trong va tranh cướp bóng với Văn Thanh, người xem cảm thấy trọng tài Ngô Duy Lân bị ức chế đã không kiểm soát được chính mình.

Thực hư vụ việc HLV Hà Nội FC tố bị dọa đánh trên sân HAGL?

Thực hư vụ việc HLV Hà Nội FC tố bị dọa đánh trên sân HAGL?

Sau sự việc HLV trưởng đội bóng Thủ đô Chu Đình Nghiêm lên tiếng tố cáo người của BTC có ý định hành hung ông sau trận đấu giữa HAGL và Hà Nội FC. Tuy nhiên, BLĐ CLB HAGL khẳng định, không có chuyện người BTC sân HAGL liên quan tới lùm xùm kể trên.

Pha tranh bóng 50/50 và không ác ý cũng không phải là tình huống có thể thành bàn thắng nên không cần “ra uy” như thế.

Đến lượt Thành Lương và HLV Chu Đình Nghiêm lại hành xử rất nghiệp dư. Việc cựu đội trưởng quốc gia “văng tục và có lời lẽ không đúng mực” với trọng tài chính thì việc nhận thẻ đỏ là hoàn toán chính xác.

Những phản ứng của HLV Chu Đình Nghiêm chỉ làm xấu đi hình ảnh của đội bóng Thủ đô. Có lẽ  khi đó vị HLV này vẫn cho rằng trọng tài Ngô Duy Lân thổi ép quân mình, đỉnh điểm là pha phạt 11m và  không nghĩ rằng Thành Lượng đã chửi trọng tài, xứng đánh bị thẻ đỏ.

Khán giả xem truyền hình khá thất vọng khi chứng kiến từ khu vực khán đài phía sau cabin kỹ thuật của CLB Hà Nội, một số CĐV ném chai lọ và có những lời lẽ quá khích với các thành viên đội bóng Thủ đô.

Người ta còn không hiểu vì sao trọng tài hạng Nhất Khổng Tam Cường không có nhiệm vụ lại có thể xuống sân có mặt tại đường hầm để suýt va chạm với HLV Chu Đình Nghiêm trên đường đi vào phòng nghỉ sau khi nhận thẻ đỏ. Với hành vi để khán giả quá khích và để người không đeo thẻ ban tổ chức vào sân, thiếu chút nữa để xẩy ra gây gổ thì có lẽ BTC sân Pleiku sẽ phải nhận án phạt.

Đông Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm