Cup quốc gia 'sạch bóng' đại diện hạng Nhất

01/07/2019 06:30 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Vòng 1/8 Cúp QG chính thức chia tay các đại diện ở sân sau V-League và từ lúc này, cuộc đua tranh danh hiệu vô địch hứa hẹn sẽ căng thẳng không kém chiếc Cúp vô địch V-League.

Tiến Linh toả sáng đưa B.Bình Dương vào tứ kết Cup quốc gia

Tiến Linh toả sáng đưa B.Bình Dương vào tứ kết Cup quốc gia

Sau những sự cố liên tiếp ở lượt đi mùa này, thủ thành gốc Đồng Tháp đã chuộc lỗi cho B.Bình Dương với pha đẩy 11m thành công ở trận đại thắng F.Tây Ninh vòng 1/8 Cúp QG chiều 30/6.

Vòng đấu này ghi nhận những CLB thực sự “máu” Cúp quốc gia đã không ngần ngại “chơi hết vốn”. Đặc biệt là các chiến thắng trên sân khách của Hải Phòng hay HAGL, TP.HCM, Quảng Nam.

Với HAGL, Than Quảng Ninh vẫn cho thấy sự “kỵ dơ” với đối thủ này khi từ năm 2016 đến nay, đội bóng vùng Mỏ chưa biết thắng. Thầy trò HLV Phan Thanh Hùng dù đã dẫn trước HAGL đến hiệp phụ nhưng vẫn chia tay giải đấu ngay tại sân nhà Cửa Ông trên loạt đấu súng. Tuy nhiên, những CĐV xem trận đấu này có nhận định “Gỗ” cũng không muốn thắng nhiều hơn chủ nhà. Nếu đội bóng nào tiến sâu cũng có khả năng khó lọt đến vòng 4 đội mạnh nhất giải năm nay.

Điều trùng hợp khác ở vòng 1/8 này là sự trỗi dậy đồng loạt của các đội nhóm dưới V-League. “Kèo trên” bị lật là điều không quá bất ngờ ở giải đấu này khi nhiều CLB không mặn mà mấy với giải này.

Chú thích ảnh
Hà Nội FC quá mạnh so với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Ảnh: Hoàng Linh

Điển hình như trên sân nhà, SLNA đã lần đầu bại trận trước Quảng Nam. Đội chủ sân Vinh vốn bất bại ở V-League với phong độ ấn tượng nhưng trước Quảng Nam đang vật lộn trụ hạng, thầy trò HLV Đức Thắng vẫn chấp nhận rời cuộc chơi trong tâm thế dẫn trước 2 bàn. Trận đấu này có kết quả sút luân lưu vào dạng kỷ lục ở sân cỏ Việt và chỉ chịu dừng lại ở tỷ số 9-8 cho đội bóng xứ Quảng.

Tình cảnh khá tương tự Quảng Nam là Hải Phòng khi họ đánh bại Thanh Hoá với cách biệt 2-1. Hải Phòng dù đang rơi xuống vũng lầy dưới đáy bảng ở V-League nhưng họ lại khiến Thanh Hoá rời cuộc chơi trong bức xúc. HLV Đức Thắng đã chỉ trích trọng tài sau trận thua này.

Vòng 1/8 Cúp QG cũng là thời điểm các CLB thử nghiệm những ngoại và nội binh để chuẩn bị cho giai đoạn lượt về. Đội đầu bảng TP.HCM đang thử nghiệm canh bạc Akinade Ismaheel và tiền đạo gốc Nigeria ngay lập tức đã nổ súng để giúp TP.HCM đánh bại Viettel. Chân sút này được kỳ vọng sẽ tạo cú hích để đưa đội bóng của HLV Chung Hae Soung tung cú nước rút ngoạn mục lượt về.

Tân binh Đình Bảo cũng gây ấn tượng với Sài Gòn ngay khi rời đất Cảng. Chính cựu tiền đạo U19 Việt Nam là người lập cú đúp giúp Sài Gòn đánh bại An Giang 4-2. Ở cả lượt đi V-League 2019, Đình Bảo không ghi được bàn thắng nào cho Hải Phòng.

Ở 2 trận đấu cuối cùng vòng 1/8, cả 2 lá cờ đầu của bóng đá Việt Nam ở AFC Cup 2019 là B.Bình Dương và Hà Nội cũng đã khẳng định năng lực của mình với 2 tấm vé cuối cùng vào tứ kết. Với Hà Nội, họ còn thiếu chiếc Cúp quốc gia duy nhất trong bộ sưu tầm thành tích đồ sộ. Và đó là lý do để thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm thể hiện sự nghiêm túc cho giải đấu này.

Kết quả vòng 1/8

Thanh Hoá – Hải Phòng: 1-2

Than Quảng Ninh – HAGL: 2-2 (4-5 pen)

Viettel – TP.HCM: 3-3 (3-4 pen)

DNH Nam Định – Bình Phước: 3-0

Sài Gòn – An Giang: 4-2

SLNA – Quảng Nam: 2-2 (8-9 pen)

B.Bình Dương – F.Tây Ninh: 5-0

Hà Nội – Hồng Lĩnh Hà Tĩnh: 3-1

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm