Cúp Hoàng đế Quang Trung: Bóng đá xứ Nẫu trở lại

07/01/2022 10:33 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Nẫu (hay là Nậu, phát âm theo giọng địa phương) chính là người đứng đầu. Với người Bình Định, với cảng Quy Nhơn, một nơi tập kết hàng thuộc dạng lớn nhất miền Trung trước giải phóng, thì Nẫu chính là nghĩa như vậy. Làng chài – xã đảo Nhơn Lý là vựa hải sản cỡ lớn ở Bình Định, người thu gom cũng được gọi là đầu nậu.

HAGL và phần còn lại tại V-League 2022

HAGL và phần còn lại tại V-League 2022

HAGL, Hà Nội FC, Viettel sẽ vẫn là những ứng viên lớn cho chức vô địch V-League 2022. Nhưng bên cạnh đó, tham vọng của T.Bình Định, SLNA, CLB TP.HCM hứa hẹn cũng giúp mùa bóng năm nay chứng kiến sự hấp dẫn chưa từng có.

Và bóng đá xứ Nẫu, cũng từng làm vương, làm tướng ở khu vực miền Trung nói riêng và Việt Nam nói chung, đặc biệt là giai đoạn 2003 – 2007, cho đến khi...

Vàng son một thuở

Giai đoạn 2003-2007 có thể nói là kỷ nguyên vàng của mô hình bóng đá địa phương kết hợp doanh nghiệp. Chúng ta từng nghe đến khái niệm “Dream Team” Hoàng Anh Gia Lai, 2 lần liên tiếp vô địch V-League, kế đó là Gạch Đồng Tâm Long An nối ngôi 2005-2006. Vào thời điểm đó, các cuộc đối đầu “Gạch” - “Gỗ” - “Gốm” (Becamex Bình Dương) tốn rất nhiều giấy mực. Nhưng, ít ai để ý, đó cũng là kỷ nguyên vàng của bóng đá đất Võ - CLB Bình Định, với 2 chiếc Cúp quốc gia 2003 – 2004. Năm 2006, Bình Định đoạt luôn chiếc HCĐ V-League và năm 2007, họ nhận giải Phong cách, cùng ngôi vị á quân Cúp quốc gia...

Sau chức vô địch U21 quốc gia - Báo Thanh Niên 2005, một thế hệ trẻ tài năng của bóng đá Bình Định ra ràng. Tuy nhiên, tầm vóc của bóng đá đất Võ chính là đã được gầy dựng từ xa xưa, với Công nhân Nghĩa Bình, với gia đình nhà họ Phan nức tiếng. Và, dù giai đoạn nào thì vẻ như Cúp quốc gia rất có duyên với bóng đá đất Võ, đặc biệt ở kỷ nguyên đầu bóng đá Việt Nam lên chuyên. Và đây chính là bệ phóng để Bình Định bơi ra đấu trường châu lục, với các trận đấu không tệ ở AFC Champions League trong 2 mùa giải 2004-2005.

Vào thời điểm đó, sân Quy Nhơn là điểm đến của rất nhiều ngoại binh chất lượng, đặc biệt là hàng Thái như Nirut, Issawa... Kết hợp với các ngôi sao người bản địa, họ tạo nên sức hút rất lớn với người hâm mộ. Các trận đấu của Bình Định tại chảo lửa Quy Nhơn thực sự là những ngày hội, với trống trận – hào khí Tây Sơn và hàng vạn người rồng rắn nối đuôi nhau, xếp hàng mua vé từ Tăng Bạt Hổ (đối diện cổng chính SVĐ) kéo tới Nguyễn Tất Thành và đương nhiên cả dọc chiều dài đường Lê Hồng Phong.

Thời kỳ trăng mật với bóng đá Bình Định kéo dài cho đến năm 2008, khi đội bóng rớt hạng. Một cuộc tháo chạy lớn nhất từ trước đến nay, khi hàng loạt các trụ cột của Bình Định, từ nội đến ngoại đã nói lời chia tay đội bóng đất Võ. Phần còn lại chỉ là đống hoang tàn, với lứa cầu thủ trẻ vừa dự VCK U21 quốc gia - Báo Thanh Niên 2008 trên sân nhà. Bình Định với HLV Trần Kim Đức từng phải xuống chơi ở giải hạng Nhì và thậm chí bỏ giải 2013. Cúp bóng đá Hoàng Đế Quang Trung cũng bị ngưng tổ chức kể từ thời điểm đội bóng rớt hạng.

Chú thích ảnh
Chiếc Cúp vô địch giải bóng đá Cúp Hoàng đế Quang Trung được rước từ Bảo tàng Quang Trung về sân Quy Nhơn. Ảnh: Trần Hữu Đồng

Hơn một thập niên ngụp lặn ở giải hạng thấp, phải đợi đến khi Hưng Thịnh Land đầu tư vào bóng đá đất Võ, họ mới trở lại. V-League 2021, Topenland Bình Định lần đầu đặt chân lên V-League sau 13 năm và trước đó, trong ngày đội bóng vô địch giải hạng Nhất quốc gia 2019, tất cả chúng ta đã được chứng kiến biển người ở sân Quy Nhơn, với sự xúc động lớn đến đâu, từ người hâm mộ đến Ban huấn luyện, các cầu thủ đất Võ. Kỷ nguyên vàng của bóng đá Bình Định đã và đang trở lại?

Hào khí Tây Sơn

Khi Da Silva Henrio ghi bàn thắng thứ 3 cho Topenland Bình Định, trận khai mạc giải bóng đá Cúp Hoàng đế Quang Trung 2022 gặp SHB Đà Nẵng, sân Quy Nhơn như muốn nổ tung, dù chỉ có khoảng 3 ngàn khán giả và khách mời được vào sân dự khán các trận đấu. Nói về Cúp bóng đá Hoàng đế Quang Trung, gần như là khởi thuỷ cho sự hưng vong của bóng đá Bình Định, bắt đầu được tổ chức từ năm 2002. Vẻ như lịch sử đang lặp lại khi chủ nhà Topenland Bình Định đã mở hàng rất đắt ở trận ra quân.

Trên có cặp song sát Rafaelson - Da Silva Henrio, phải là Nghiêm Xuân Tú, Hồ Tấn Tài, giữa có Mạc Hồng Quân, cặp trung vệ là Dương Thanh Hào - Nguyễn Tiến Duy, đấy là chưa kể Đinh Tiến Thành, Đỗ Thanh Thịnh, Jermie Lynch, Hà Đức Chinh, Lê Thanh Bình, Phạm Văn Thành..., toàn sao số cả. Quân của Topenland Bình Định mùa này vừa đa lại vừa tinh, và HLV Nguyễn Đức Thắng được đánh giá là thuộc hàng Top ở Việt Nam. Sự nghiệp huấn luyện, Đức Thắng chưa bao giờ sở hữu dàn binh hùng tướng mạnh như lúc này.

Vắt qua CLB Hà Nội B, Sài Gòn FC, Thanh Hóa hay Topenland Bình Định, thời thế có khác và lực lượng lúc yếu lúc mạnh, nhưng với Nguyễn Đức Thắng, đội bóng nào cũng có lối chơi riêng. Thậm chí giai đoạn ở CLB Sài Gòn, đấy còn là cực thịnh. Một đội bóng không được đánh giá cao, lại sắm vai “em út”, nhưng Sài Gòn của Đức Thắng chơi rất khó chịu và nhiều thời điểm còn chen chân vào nhóm tranh chấp huy chương. Ngoài đàn anh Phan Thanh Hùng ở SHB Đà Nẵng, thì Nguyễn Đức Thắng chính là đối trọng lớn nhất của Kiatisuk Senamuang với HAGL mùa giải năm nay.

Sau trận thắng SHB Đà Nẵng 3-2 ở ngày ra quân, Topenland Bình Định của HLV Nguyễn Đức Thắng sẽ chờ HAGL của “Zico” Thái ở trận chung kết (ngày 9/1 tới), khi đội bóng phố Núi cũng đã dễ dàng vượt qua B.Bình Dương 3-1, dù sớm bị dẫn trước. Chúng ta đang nói về Cúp Hoàng đế Quang Trung 2022, lần đầu tiên được “phục chế” sau 14 năm vắng bóng trên hệ thống các giải bóng đá quốc nội. Giải đấu với sự phối hợp của Công cổ phần Bình Định Sports và Công ty Thể thao Thiên Long, với Hưng Thịnh Land là nhà tài trợ độc quyền.

Nếu hào khí Tây Sơn vẫn còn nguyên vẹn, thì bóng đá đất Võ đã và đang trở lại như một thế lực mới của bóng đá Việt Nam, sẵn sàng cuộc đua đến ngôi vô địch các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam với những đối thủ mạnh nhất. SVĐ Quy Nhơn cũng sẽ hứa hẹn trở lại như chảo lửa bóng đá lớn nhất khu vực miền Trung, sau khi được thay mới toàn bộ hệ thống mặt cỏ chuẩn quốc tế, cũng như các khán đài được sơn phết sạch đẹp. Người hâm mộ bóng đá đất Võ máu đến đâu, chắc không phải kể thêm.

“Topenland Bình Định năm nay mạnh đấy. Họ có các cầu thủ chất lượng mà tất cả các đội bóng khác đều thèm muốn. Thắng (HLV Nguyễn Đức Thắng – PV) xứng đáng gặt hái thành công cùng đội bóng, sau những gì em ấy tích lũy, gầy dựng”, HLV trưởng SHB Đà Nẵng, ông Phan Thanh Hùng, chia sẻ sau trận thua đội bóng của người đàn em trong nghề ở ngày ra quân giải bóng đá Cúp Hoàng đế Quang Trung 2022.

Sự tán thưởng của người đàn anh trong nghề như Phan Thanh Hùng, hay một bộ phận đáng kể giới truyền thông, cũng như những người làm chuyên môn với Nguyễn Đức Thắng, đều không tự nhiên mà có. Đời bây giờ mới đẹp với Đức Thắng và Topenland Bịnh và với cả người hâm mộ bóng đá đất Võ. Họ đã chờ quá lâu rồi.

“Hưng Thịnh Land và Công cổ phần Bình Định Sports có trách nhiệm cùng chăm sóc Topenland Bình Định, với hợp đồng được ký 3 năm. Tất nhiên, chúng tôi có những điều khoản gia hạn và một chiến lược phát triển đội bóng được vạch ra rất nghiêm túc. Tôi rất hạnh phúc khi Giải bóng đá Cúp Hoàng đế Quang Trung được “phục chế” trở lại sau 14 năm, với rất nhiều sự hào hứng của tất cả. Tôi không hứa trước điều gì, nhưng hy vọng, chúng ta có thể đồng hành cùng nhau để duy trì giải đấu giàu truyền thống bậc nhất này”, Phó giám đốc Công cổ phần Bình Định Sports – ông Huỳnh Văn Lập phát biểu trong buổi họp công bố giải bóng đá Cúp Hoàng đế Quang Trung 2022.

 

Tùy Phong

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm