Công Vinh, Thành Lương từ giã tuyển Việt Nam, người hâm mộ nói gì?

08/12/2016 08:32 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Sau trận hòa đáng tiếc trước Indonesia ở bán kết lượt về AFF Cup khiến tuyển Việt Nam bị loại cay đắng, hai ngôi sao giàu kinh nghiệm và có rất nhiều đóng góp cho ĐTQG là Công Vinh và Thành Lương đều tuyên bố giã từ đội tuyển.


Thông tin này thực sự để lại nhiều tiếc nuối, bất ngờ và rất nhiều cảm xúc cho người hâm mộ bóng đá nước nhà. Chúng ta hãy cùng nghe chia sẻ của CĐV trên mạng xã hội. “Tin này làm mình buồn nhất chứ không phải đội tuyển bị loại. Sau khi Công Vinh tuyên bố ra đi, đội tuyển chỉ còn Thành Lương có thể kéo đàn em lên được, vậy mà lại tuyên bố chia tay ngay lúc khó khăn nhất, đau buồn nhất của các cầu thủ và người hâm mộ!!”, bạn Đức Tuấn không giấu được nỗi buồn pha lẫn thất vọng.

“Thực sự mình quá bất ngờ. Anh Vinh, anh Lương chia tay đội tuyển. Cảm ơn các anh đã cống hiến những năm tháng đẹp nhất cho tuyển Việt Nam” là chia sẻ của bạn Sỹ Cường. “Ôi, những thần tượng của tôi. Buồn quá!”, bạn Ngọc Bảo thảng thốt.

“Các anh ơi đừng đi. ĐTQG cần các anh”, bạn Đỗ Dũng kêu gọi Công Vinh, Thành Lương nghĩ lại. “Mình nghe tin này buồn quá mọi người ơi. Chúc hai anh thành công trong những dự định tiếp theo của mình”, bạn Giang Minh nghẹn ngào.


“Tạm biệt các chiến binh. Người hâm mộ sẽ mãi nhớ các anh”, bạn Đăng Khoa buồn bã viết. “Các anh ơi, xin đừng. Đội tuyển Việt Nam cần các anh ở lại”, bạn Dương Thùy tha thiết kêu gọi. “Anh Lương ơi, sao lại thế? Anh mới 28 tuổi thôi mà?”, bạn Tuấn Tú không tin được đó là sự thật.

Đặc biệt, sau khi có những chỉ trích nhắm vào Công Vinh do anh chơi không được tốt trong trận hòa Indonesia ở Mỹ Đình, ca sỹ Thủy Tiên, vợ Công Vinh, có đăng tải một dòng trạng thái rất dài trên trang cá nhân và nhận được rất nhiều chia sẻ từ người hâm mộ.

Thủy Tiên viết: “Bạn ấy gọi về khóc nức nở, lần đầu tiên bạn ấy khóc với mình đấy.. mình bảo không được khóc vì ba đã làm hết sức, hãy tự hào vì những gì mình đã nỗ lực cống hiến..dù thắng hay thua thì được gì? 8-9 năm đi cùng ba, mẹ hiểu rằng, bản chất người hâm mộ họ cũng rất "phản bội" họ chỉ cần thắng, lúc thắng họ vui còn nếu thua họ sẽ chửi và yêu cầu nhân tố mới bất chấp mọi thứ họ có thể ném những lời cay độc làm tổn thương và phủ nhận những cống hiến của ba, đủ tổn thương rồi, mệt mỏi rồi, về nhà mẹ sẽ cùng ba bước tiếp con đường mới, chinh phục mới.. đóng cánh cửa này thì cánh cửa khác mở ra. Nếu cả thế giới này phản bội ba thì mẹ sẽ vì ba mà phản bội lại cả thế giới.. bởi, chúng ta là gia đình”.


Xem highlight Việt Nam 2-2 Indonesia

Chia sẻ của Thủy Tiên nhận được nhiều sự đồng cảm từ cộng đồng mạng. “Thực sự thì hôm nay đội tuyển Việt Nam đá rất hay, rất tuyệt vời rồi ạ. Chỉ buồn đội mình không thể đi tiếp, còn sự nỗ lực hết mình của cả đội thì những người hâm mộ thực sự ai cũng thấy được . Cảm ơn anh đã đồng hành cũng bóng đá Việt Nam trong suốt thời gian qua”, tài khoản Hạ Lê viết.

“Nếu là một fan bóng đá chân chính.bạn không thể không công nhận tài năng của anh Lê Công Vinh. Nếu là một fan bóng đá Việt Nam bạn chẳng bao giờ tìm thấy nổi một người đủ tài năng để thay thế Công vinh lúc này” là bình luận của tài khoản Hoàng Tôn.

“Cám ơn anh vì những đóng góp cho tuyển Việt Nam. thế hệ trẻ sẽ theo anh như một tấm gương đội trưởng mẫu mực và toàn tâm toàn ý!”, tài khoản SlimV bày tỏ. “Thương anh Vinh, thần tượng của em gần 10 năm nay. Dù mọi người có chê trách hay nói này nói nọ về anh thì e sẽ luôn ủng hộ anh. Cố lên anh nhé. Em tin anh sẽ luôn ở trong tim của mọi người”, tài khoản Nhị Tiên nói lên tình cảm với tiền đạo số 1 của tuyển Việt Nam.

“Qua mùa giải này thì vẫn sẽ còn nhiều mùa giải khác nhưng Lê Công Vinh thì chỉ có một. Rất cảm ơn anh vì đã đồng hành cùng bóng đá Việt Nam trong suốt những năm qua, người hâm mộ tự hào về anh. Tuy thua nhưng không một ai có thể phủ nhận tất cả những cố gắng và vinh quang mà anh đã đem lại cho đất nước”, tài khoản Chi Hoàng tri ân CV9.

“Dù sau này có như thế nào chăng nữa thì huyền thoại bóng đá Việt Nam trong một khoảng thời gian xác định đã tạc khắc tên anh - Công Vinh” là ca ngợi của tài khoản Nhật Lệ. “Em rất hâm mộ anh Công Vinh. Anh ấy giải nghệ cũng rất buồn....anh ấy đá như thế nào hay sao đi nữa em vẫn thần tượng anh...idol bóng đá của em....nhưng ai cũng có quyền quyết định một con đường riêng của mình...anh đã có quyết định riêng của mình là xây dựng một mái ấm gia đình và từ bỏ sự nghiệp quốc gia ....Em biết anh sẽ khóc, FC anh cũng sẽ khóc....nhưng dù sao anh vẫn là huyền thoại bóng đá của VN...Chúc anh chị luôn luôn hạnh phúc ....Cố lên nhé anh Công Vinh”, tài khoản Thanh Trang viết những dòng đầy tình cảm.

“Thương anh. Dù thế nào anh cũng là thần tượng trong trái tim em. Thấy anh khóc mà em cũng muốn khóc theo. Chúc anh luôn hạnh phúc và thành công trên con đường sắp tới”, tài khoản Thanh Trúc hòa cùng tiếng nói của người hâm mộ Công Vinh lên tiếng về quyết định chia tay đội tuyển của chân sút xứ Nghệ.

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm