Cơn 'ác mộng' của HLV Huỳnh Đức

27/06/2017 06:02 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - 4 ngày/1 trận. Đá cuốn chiếu 5 trận chỉ trong vòng 16 ngày. Lịch thi đấu đang là cơn ác mộng với HLV Huỳnh Đức. SHB Đà Nẵng sẽ ra sao khi thể lực bị bào mòn?

Đá vội, đá gấp

Lịch thi đấu V-League 2017 khiến nhiều đội bóng rơi vào cảnh ngặt nghèo. U20 Việt Nam bất ngờ dành vé dự U20 World Cup cùng vòng loại Asian Cup 2019, vòng loại U23 châu Á 2018 và SEA Games 29 buộc lòng BTC phải cắt ra nhiều giai đoạn nghỉ.

Một mùa giải kéo dài tận 11 tháng phần nào cho thấy sự phản khoa học về công tác chuẩn bị, điểm rơi phong độ cũng như thi đấu. Khi tất cả cùng hướng đến nghĩa vụ quốc gia thì mọi thiệt thòi mà các CLB phải gánh lấy phụ thuộc vào chuyện “sống chung với lũ” của họ.

Khó để than phiền hay oán trách bởi “khó người, khó ta”. Tuy nhiên, SHB Đà Nẵng lại đang phải trải qua nỗi kinh hoàng từ lịch thi đấu dày đặc mà họ phải nhận lấy. Khi cắt ra nhiều quãng nghỉ dài và để quá trình diễn ra thuận lợi, BTC buộc phải bố trí lịch thi đấu cuốn chiếu, dày đặc.

Mỗi đội có cách để “sống chung với lũ” của riêng mình. Song, với SHB Đà Nẵng, đá vội đá gấp với mật độ thi đấu dày đặc đang là nỗi ám ảnh của họ.

Bài toán thể lực

“4 ngày chúng tôi đá 1 trận. Ngoài ra chúng tôi còn di chuyển rất nhiều nên các cầu thủ không có thời gian để hồi phục. Thật ra lịch thi đấu không có lợi cho chúng tôi khi phải di chuyển quãng đường xa bằng máy bay lẫn cả ô tô. Sau trận đấu với FLC Thanh Hóa, chúng tôi phải di chuyển bằng xe về lại Đà Nẵng, mất hết khoảng 1 ngày và chỉ có đúng duy nhất 1 ngày để các cầu thủ hồi phục thể lực. Điều đó sẽ rất khó khăn cho các cầu thủ lớn tuổi", HLV Huỳnh Đức than phiền sau trận thua trước FLC Thanh Hóa ở vòng 14.

Thực tế, việc càng vào sâu ở Cúp Quốc gia trong bối cảnh hiện tại là nỗi lo lắng không biết tỏ cùng ai của các đội bóng. Chỉ trong 16 ngày, tức 4 ngày/1 trận, các đội buộc lòng phải trải qua thử thách đó. SHB Đà Nẵng hay Than Quảng Ninh là “nạn nhân” của bài toán thể lực.

Di chuyển quãng đường không quá xa nhưng do không có đường bay thẳng nên họ buộc lòng phải di chuyển bằng đường bộ hoặc tàu hỏa, ô tô. Điều này khiến các cầu thủ mất quãng thời gian dài để đến địa điểm thi đấu rồi quá trình hồi phục chỉ diễn ra trong thời gian quá ngắn.

FLC Thanh Hóa - SHB Đà Nẵng: Đội bóng bầu Quyết đòi nợ

FLC Thanh Hóa - SHB Đà Nẵng: Đội bóng bầu Quyết đòi nợ

Thất bại tan nát 1-5 trước SHB Đà Nẵng là đòn cảnh tỉnh và đòn đau của FLC Thanh Hóa. Thật may, cú vấp ngã đó xảy đến ở sân chơi Cúp QG vốn không được xem trọng quá nhiều. Trở lại V-League, liệu đội bóng của bầu Quyết có đòi được món nợ đó?

HLV Huỳnh Đức từng nhiều lần than phiền về vấn đề thể lực của các học trò, đặc biệt là thời điểm tiền đạo Hà Đức Chinh phải di chuyển liên tục để vừa tập trung cùng đội bóng vừa tập trung cùng U20 Việt Nam. Ông cũng không ngần ngại chỉ ra rằng nguyên nhân dẫn đến những kết quả không tốt của SHB Đà Nẵng cũng do thể lực mà ra.

Cơn ác mộng đó lại ùa về với đội chủ sân Hòa Xuân khi họ có những bước tiến khá tốt ở đấu trường Cúp Quốc gia. Thế nhưng, V-League khắc nghiệt và đầy thử thách hơn rất nhiều. Ở đó, sẽ khó có sự lỏng chân mà tính chất căng thẳng luôn hiện hữu. Nỗi lo của HLV Huỳnh Đức có thể thấu hiểu. Tuy nhiên, khó người khó ta, rất nhiều đội bóng khác đang cám cảnh với bài toán này.

Tréo ngoe cho đội chủ sân Hòa Xuân là họ phải tiếp Hà Nội tràn đầy năng lượng. Nhà đương kim vô địch bị loại sớm ở Cúp Quốc gia, lại không phải di chuyển quá nhiều để có thể đảm bảo thể lực tốt nhất. Liệu, sức ì có thắng nổi sức nhàn?

Nam Giao
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm