CLB Thanh Hóa: 'Chưa trẻ đã già'

11/04/2019 07:40 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Chỉ tìm được vỏn vẹn 2 điểm sau 4 lượt trận, nhà đương kim á quân Thanh Hóa đang mắc kẹt ở đáy bảng xếp hạng. Vấn đề với HLV Nguyễn Đức Thắng lúc này không đơn giản chỉ là con người, mà "sức ì" mới là nỗi ám ảnh lớn nhất, với một bộ phận các cầu thủ "chưa trẻ đã già".

Thanh Hóa gây thất vọng tại V-League 2019

Thanh Hóa gây thất vọng tại V-League 2019

4 trận đã đá, chỉ vỏn vẹn 2 điểm cùng với đó là vị trí bét bảng, chưa bao giờ Thanh Hóa có sự khởi đầu đáng thất vọng như thế ở sân chơi quốc nội, khi mà 2 mùa trước đó là 2017 và 2018, họ đều cán đích ở vị trí á quân và mới năm ngoái còn lọt trận chung kết Cúp quốc gia. Sau thời gian sung túc trong điều kiện “mạnh vì gạo, bạo vì tiền”, điều gì đang xảy ra với bóng đá xứ Thanh vào lúc này, để họ tuột dốc như thế?

"Quãng thời gian họ còn trẻ thì ít được thi đấu, đến khi độ tuổi bắt đầu chín lại không thể giải phóng được sức ì, phần do tâm lý, phần khác do quá lâu không được chơi những trận đấu thật sự. Giải quyết vấn đề này không phải ngày một ngày hai, mà cần một quá trình, ít nhất cầu thủ cần làm quen với cường độ của các trận đấu", cựu danh thủ Thể Công (cũ) và đội tuyển Việt Nam "thế hệ vàng" chia sẻ với Thể thao & Văn hóa.

VIDEO: Highlights Thanh Hóa 0-0 SHB Đà Nẵng V-League 2019 vòng 4

Trong sơ đồ hình Sin sự nghiệp một cầu thủ chuyên nghiệp, thông thường bất cứ cầu thủ trẻ nào cũng trải qua một đôi năm chững lại, khi chạm vào ngưỡng chuyên nghiệp. Người hay có thể thoát giai đoạn này rất nhanh, kẻ dở thì kéo dài, thậm chí thui chột luôn cũng không biết chừng. Đến cả lứa cầu thủ tài năng của HAGL, cũng mất đến 3 - 4 năm để định hình, cho đến khi khẳng định được năng lực chơi bóng, nhưng cũng chưa đi đến đâu.

Độ tuổi trung bình của cầu thủ Thanh Hóa ở mùa giải 2019 khoảng 25 - 26 tuổi, thì không thể nói là còn trẻ nữa. Và đáng ra họ phải là bộ khung của đội bóng, thay vì nhiệm vụ vẫn đè nặng lên vai những "lão tướng" tuổi "băm" như Đình Tùng, Bùi Văn Hiếu, Văn Thắng hay Bửu Ngọc… Chính việc ít được thi đấu trong ít nhất 3 năm đổ lại, khoảng thời gian FLC Thanh Hóa vung tiền sắm sao, khiến phần lớn lứa cầu thủ đầu 9x của đội bóng nay đã... toan về già!

Trong toàn bộ câu chuyện của Thanh Hóa, việc gần như cả đội hình chính chuyển CLB sau khi V-League 2018 kết thúc là điều ai cũng có thể nhìn thấy. Cơ chế tài chính sau khi FLC rút lui là một chuyện, song cơ bản là nhiều cầu thủ sao số không còn nhìn thấy tham vọng thực sự của đội bóng xứ Thanh, sau hơn một lần về nhì ở V-League. Thanh Hóa hụt hơi ngay ở vạch xuất phát là điều mà người trong cuộc như Đức Thắng có thể đoán được.

Đến ngay cả HLV trưởng Nguyễn Đức Thắng cũng chỉ được gọi lại nắm đội bóng vào phút chót, khi cả làng V-League đã sẵn sàng các kế hoạch chuẩn bị mùa giải mới 2019 rất công phu. Cựu danh thủ Thể Công và đội tuyển quốc gia chỉ kịp dẫn quân vào TP.HCM chơi một giải tập huấn, trước khi ngược ra Bắc bằng đường bộ, dừng lại 2 chặng ở Đà Nẵng và Nghệ An đấu giao hữu, là vào giải. Chất lượng ngoại binh, sau sự ra đi của đội trưởng Pape Omar, cũng là một vấn đề khác, chẳng hề nhỏ.

Rimario bị kỷ luật từ trận gặp Than Quảng Ninh vẫn chưa trở lại, và khi người ta chứng kiến phong độ tệ hại của Gramoz và Samuel Monday, trong trận gần nhất tiếp SHB Đà Nẵng (hòa 0-0), lại càng thất vọng. HLV Nguyễn Đức Thắng nói rằng, lãnh đạo đã bật đèn xanh để thay mới ngoại binh và mua về vài cầu thủ nội tốt, nhưng chắc chắn chỉ có thể bắt đầu từ giai đoạn 2. Đức Thắng cũng được cho là "có nghề", nhưng thiếu bột sao gột nên hồ?!

Cuối tuần này, Thanh Hóa sẽ vào Vinh để chơi trận derby Khu 4(cũ) với SLNA. Nhưng với xứ Thanh lúc này, trận nào không phải là trận chung kết?! Tình cảnh của Thanh Hóa bây giờ không khác các đội bóng còn nặng tính địa phương như Nam Định hay Quảng Ninh là mấy. May cho thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng là, lương/thưởng ở Thanh Hóa vẫn "thông".

Tùy Phong

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm