CLB Hà Nội quá mạnh ở V-League, HAGL đã biết chơi tiểu xảo

27/05/2018 12:49 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - CLB Hà Nội quá mạnh ở V-League, HAGL đã bắt đầu biết chơi tiểu xảo là những thông tin chính bóng đá Việt ngày 27/5.

CLB Hà Nội vẫn quá mạnh

Chiến thắng 4-3 đầy kịch tính trước đối thủ FLC Thanh Hóa giúp CLB Hà Nội tiếp tục vững vàng trên đỉnh BXH V.League. Sau 9 vòng, đội bóng Thủ đô đã có 23/27 điểm tuyệt đối, đạt hiệu số bàn thắng bại +19. Họ là hàng công mạnh nhất, hàng thủ mạnh nhất, có nhiều hơn đội nhì bảng Than Quảng Ninh 6 điểm, vượt trội ở mọi chỉ số phụ.

CLB Hà Nội cũng là đội duy nhất vẫn duy trì thành tích bất bại trong mùa giải 2018. Họ đang hướng tới chức vô địch vĩ đại nhất trong lịch sử V-League khi mùa giải mới trôi qua được 9 vòng đầu.

HAGL 1-0 SLNA: Đội thắng đội thua đều than phiền

HAGL 1-0 SLNA: Đội thắng đội thua đều than phiền

Phát biểu sau trận đấu, cả HLV Nguyễn Đức Thắng của SLNA và HLV Dương Minh Ninh của HAGL đều cho rằng, lịch thi đấu quá dày khiến thể lực của các cầu thủ không thực sự sung mãn mỗi khi bước vào trận đấu, qua đó ảnh hưởng ít nhiều đến phong độ của từng cầu thủ.

HLV SLNA khen HAGL đã biết chơi tiểu xảo

HLV Nguyễn Đức Thắng của SLNA đã dành những lời "mỉa mai" cho HAGL sau thất bại 0-1 của đội bóng ở phố núi tối qua. Ông Thắng cho rằng: “HAGL có GĐKT người Hàn Quốc nên họ đã biết cách chơi tiểu xảo hơn trong từng thời điểm để kéo dài thời gian, làm cho đối phương nhụt chí.

Họ cũng là đội bóng tổ chức phản công khá nhanh và hiệu quả bởi trong đội hình có Xuân Trường và Văn Toàn chơi rất ấn tượng, tổ chức được lối chơi rất tốt”.

Ông Thắng cũng cho rằng SLNA thất bại một phần bởi lịch thi đấu quá dày đặc trong giai đoạn này: “Không phải đội thua thì tôi đổ lỗi cho những yếu tố khác, nhưng nhìn lịch thi đấu dày đặc như vậy thì cầu thủ làm sao đảm bảo phong độ và thể lực để có thể thi đấu tốt”.

Chú thích ảnh
Bác sỹ chăm sóc cho Hoàng Văn Khánh ở trận gặp HAGL. Ảnh: Webthethao

Hoàng Văn Khánh đã xuất viện

Trung vệ Hoàng Văn Khánh của SLNA đã xuất viện và có thể ra sân ở trận đấu tới. Đây là thông tin được HLV Đức Thắng của SLNA cho biết. Cầu thủ này đã trở về đội trong đêm và sẽ không mất nhiều thời gian để bình phục.

Trước đó, trong trận thua 0-1 trước chủ nhà HAGL với bàn thắng duy nhất của Triệu Việt Hưng, cựu tuyển thủ U23 Việt Nam đã có pha va chạm khá mạnh với Đông Triều. Tuy nhiên, anh vẫn tiếp tục thi đấu với chiếc băng trắng quấn trên đầu. Đến khi trận đấu kết thúc, Hoàng Văn Khánh đã nằm gục xuống sân.

Bạch Dương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm