Chuyên gia nước ngoài , cuộc 'cách mạng' của Futsal Việt Nam

14/05/2014 13:56 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Nếu như sự ra đời của giải futsal VĐQG giúp bóng đá trong nhà Việt Nam định hình được chân đế, thì sự xuất hiện của các chuyên gia nước ngoài và cả các cầu thủ ngoại (trong màu áo Thái Sơn Nam thi đấu giải futsal vô địch châu Á cấp CLB-PV) cho thấy đường hướng phát triển, tham vọng chinh phục đỉnh cao của futsal Việt Nam tuổi lên 10.

Họ, từ Pattaya Piemkul, đến Sergio Gargelli, Rakphol và Bruno Formoso bây giờ… đã góp công không nhỏ trong việc nâng tầm futsal Việt Nam, đưa bóng đá trong nhà Việt Nam bơi ra biển lớn.

Vừa đi, vừa chạy, vừa xếp hàng

ĐT futsal nam Việt Nam của tân HLV Bruno Formoso vừa tạo cột mốc lịch sử khi góp mặt trong nhóm 8 đội mạnh nhất châu lục, thông qua AFC Futsal Champiship 2014 trên sân nhà, song ít ai biết rằng, chuyên gia nước ngoài đầu tiên gắn bó với futsal Việt Nam lại dành cho ĐT futsal nữ TP.HCM và ĐT nữ Việt Nam năm 2007. Một năm sau đó, Pattaya Piemkul mới đến Việt Nam để hợp tác với Thái Sơn Nam, trước khi nắm ĐT futsal Việt Nam (2008-2009).

Dù không tạo được thành tích thực sự ấn tượng nào ở cấp độ ĐTQG, nhưng cho mọi quy trình của sự phát triển, “giáo viên bậc Tiểu học” (theo cách ví von của ông bầu Trần Anh Tú) Pattaya đã đặt những viên gạch đầu tiên cho futsal Việt Nam. Những kiến thức “học lỏm” được từ các HLV người Brazil hay Argentina được ông Pattaya Piemkul đem đến Việt Nam và nâng tầm lên thành triết lý của futsal ở thời kỳ phôi thai và tại kỷ nguyên đầu chập chững lên bán chuyên nghiệp.

Vào thời điểm đó, Thái Lan, quốc gia tiên phong phát triển futsal ở khu vực Đông Nam Á và cả châu Á, được cho là địa chỉ đỏ tìm đến. Để làm đối trọng với Thái Sơn Nam, Trà Dilmah cũng đã thuê hẳn một chuyên gia người Thái khác.

Trước khi bị “thôn tính” và nghỉ chơi chuyên nghiệp cuối năm 2009 (với một phần nguyên nhân cơ bản là những khó khăn về tài chính – PV), đội bóng của ông bầu Hoàng Xuân Hồng thậm chí từng sang Thái Lan tập huấn ngắn ngày.

Tất nhiên, sau một thời gian đủ dài phổ cập, Pattaya bị thay bằng Sergio Gargelli. ĐT futsal nữ Việt Nam tại SEA Games 2013 cũng được dẫn dắt bởi HLV Rakphol. Chưa thể đạt đến đẳng cấp của Thái Lan, nhưng tại hầu hết các giải futsal khu vực, các ĐTQG Việt Nam đều giành quyền vào chơi chung kết (tất nhiên là với Thái Lan).

Đó thực sự là một bước tiến dài cho chặng đường 10 năm phát triển, từ bóng đá mini nghiệp dư đến futsal chuyên nghiệp.

“2-3 năm nữa futsal Việt Nam sẽ ngang ngửa Thái Lan”

Mặc dù vậy, người trong cuộc vẫn chưa muốn dừng lại. Và tháng 1/2014, HLV Bruno Formoso đến Việt Nam để thế chỗ đồng nghiệp tiền nhiệm người Italy Sergio Gargelli cho mục tiêu cao hơn và xa hơn.

So với tất cả những HLV, các chuyên gia từng gắn bó với futsal Việt Nam, HLV Formoso được đánh giá cao nhất. “Qua thời Tiểu học, rồi Trung học cơ sở, giờ chúng ta đang có giáo viên cấp 3”, người phụ trách futsal của VFF nói.

Ông Trần Anh Tú, Chủ tịch LĐBĐ TP.HCM (HFF), thành viên Ban futsal của AFC, lý giải: “Cùng với trình độ, cái uy của các HLV nước ngoài bao giờ cũng lớn hơn đồng nghiệp người bản địa. Thông qua quá trình hợp tác và với thời gian, chúng ta cũng có thể phân nhóm. Ví như HLV Thái Lan khó có thể so với châu Âu, về trình độ, cũng như sự khoa học về phương pháp huấn luyện. Rồi Sergio Gargelli, dù khá hơn nhưng cũng bộc lộ nhiều hạn chế ở tầm cao”.

Chúng ta đều biết là, Thái Lan có phong trào tập luyện futsal rất phát triển. Cùng với Nhật Bản, Iran, người Thái đang nằm trong tốp 4 đội hàng đầu châu lục và nuôi tham vọng tấn công vào tốp 10 thế giới.

Với sự xuất hiện của chuyên gia Brazil hay Argentina, những quốc gia hàng đầu thế giới ở bộ môn futsal, tại giải futsal VĐQG và cả ĐTQG Thái Lan, các HLV và cầu thủ Thái Lan học hỏi được rất nhiều. Họ cũng tiến bộ nhiều từ hơn nửa thập niên qua.

Nhưng nói như bầu Tú, khi qua Việt Nam, các HLV Thái vẫn chỉ ngang với giáo viên bậc Tiểu học.

“Với Bruno Formoso, 6 – 7 năm nữa futsal Việt Nam sẽ có giảng viên Đại học. Chúng ta chưa thể so với Thái Lan ở cấp CLB khi giải futsal VĐQG Thái Lan cực kỳ phát triển, nhưng theo tính toán, 2-3 năm nữa Việt Nam có thể chơi ngang ngửa với Thái Lan ở cấp ĐTQG, để tấn công vào tốp 4, dự VCK World Cup”, ông Tú tự tin.

Kỳ 8: Hồi ức của một tuyển thủ QG

Tuỳ Phong
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm