Chuyên gia Đoàn Minh Xương: 'Bóng đá Việt Nam đầy cám dỗ'

16/07/2016 11:32 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - “Bóng đá Việt Nam bước vào giai đoạn này là ma ma phật phật, BTC phải chủ động đề phòng thay vì hướng theo dư luận mà phán xét. Môi trường bóng đá này chưa chuyên nghiệp, cầu thủ rất dễ đánh mất mình khi không chống được cám dỗ đầy rẫy xung quanh”, HLV Đoàn Minh Xương nhận định.

Sân Bình Dương, B.Bình Dương – Than Quảng Ninh

B.Bình Dương có lẽ đã tung cờ trắng trong cuộc đua vô địch mùa này. Khó hiểu trong trận thua Hà Nội T&T vừa rồi, một đội bóng đầy ngôi sao, bản lĩnh trận mạc, thừa mứa danh hiệu lại thể hiện một bộ mặt bạc nhược đến thế. B.Bình Dương có thể gỡ được 4-4 rồi ngay lập tức thua lại, họ đá như một ứng viên rớt hạng. Nếu trường hợp Đồng Tháp mà đá như thế còn chấp nhận được, đằng này là nhà ĐKVĐ giải đấu mà đá như đá kèo. Xem Euro xong quay lại V-League mới thấy giải đấu này đi ngược xu thế thế giới ra sao. Thế giới đá bóng ngày càng khoa học, ít bàn thắng còn V-League thì bàn thắng đếm không xuể.

Người làm chuyên môn sẽ thấy nhìn vào B.Bình Dương bây giờ là một rổ vấn đề. Có vẻ việc thay Tổng giám đốc điều hành CLB là khiếm khuyết lớn nhất của B.Bình Dương mùa này. Ông Cao Văn Chóng lên làm ở VPF để lại cho người kế nhiệm Lê Hồng Cường những chuyện không dễ giải quyết. Ông Chóng dù sao cũng từng trải với CLB nhiều năm, thừa hiểu bóng đá Việt Nam.


Vấn đề của Tấn Trường đã bộc lộ điểm yếu của B.Bình Dương

Còn người mới rõ ràng bộc lộ khiếm khuyết lớn nhất của CLB. Rõ ràng nhất là ở khâu chuyển nhượng giữa mùa này. B.Bình Dương đưa Ivan Firer về khi cầu thủ này đã bị FLC Thanh Hóa đẩy đi. Trình độ cầu thủ này ra sao thì giờ người Bình Dương đã thấy. Ngoại binh không tốt, lại đăng ký chậm nên mất luôn lợi thế so phần còn lại. Điều này buộc khâu nội binh phải tốt để bù lại. Nhưng không, B.Bình Dương đã cho hàng loạt trụ cột ra đi. Các cầu thủ ra đi lại chọn bến đỗ FLC Thanh Hóa.

B.Bình Dương đang đua vô địch mà tự làm yếu mình, tăng sức mạnh cho chính đối thủ trực tiếp. Không hiểu họ làm bóng đá kiểu gì nữa. Hàng tiền vệ B.Bình Dương lúc này chỉ còn Tấn Tài chịu cày ải nhưng làm sao mà gánh nổi cả đội. Bây giờ, B.Bình Dương chỉ có cách đá dài lên cho 2 ngoại binh xử lý hoặc mở biên rồi câu bổng vào trong.

Ngay ở trường hợp thủ thành Bùi Tấn Trường, các CĐV của họ có quyền hoài nghi vì sao thủ thành này sai lầm nhiều như thế vẫn bắt chính trận này qua trận khác. Trên sân đến hậu trường, ai cũng biết Anh Đức và Công Vinh không nhìn nhau mà phối hợp nữa. Công Vinh đá có hay ở ĐTQG cỡ nào cũng không mấy được coi trọng ở B.Bình Dương.

Quá nhiều cuộc khủng hoảng chưa thấy hồi kết ở đất Thủ lúc này, cho dù trên lý thuyết họ không kém các đội dẫn đầu nhiều điểm nhưng họ khó mà gượng dậy. B.Bình Dương có căng sức đá mùa này tôi nghĩ cao lắm là cán đích hạng 5, còn chuyện có huy chương V-League thì khó lắm. Bây giờ mới thấy đội quân gom góp như B.Bình Dương khó trị đến mức nào. Như thế mới thấy giá trị của bàn tay GĐKT Lê Thụy Hải.

Than Quảng Ninh hiện tại đang áp sát ngôi đầu. Đội bóng của HLV Phan Thanh Hùng đang rất kháo khao và họ đủ tự tin để quật ngã B.Bình Dương ngay tại Gò Đậu. Than Quảng Ninh muốn làm mọi cách để có chiến thắng. Có điều không tốt là tuần trước, hậu vệ Tuấn Tú của họ vào bóng quá thô bạo với cầu thủ SHB Đà Nẵng. Pha bóng rợn người đó trọng tài không đủ bản lĩnh để cho thẻ đỏ trực tiếp. Còn BTC không hiểu sao họ phản ứng chậm chạp như thế khi hành vi đó xảy ra. BTC phải là nơi chủ động điều tiết cuộc chơi, có quan điểm rõ ràng, đảm bảo tính công minh cho giải đấu thay vì vô cảm, chỉ phán xét hùa hơi theo phản ứng của dư luận.

Trở lại với chuyên môn, tôi nghĩ Than Quảng Ninh sẽ thắng B.Bình Dương với tỷ số 2-1. B.Bình Dương khủng hoảng chuyên môn lẫn niềm tin của CĐV thì khó mà trở lại đường đua. Tấn Trường có thể sẽ không được sử dụng nữa sau những sai lầm lặp đi lặp lại thời gian qua.

Sân Thống Nhất, Sài Gòn – Hải Phòng

Hải Phòng đang gặp vô vàn áp lực từ các đội bám đuổi phía sau, đặc biệt ở các đội bóng của bầu Hiển. SHB Đà Nẵng và Hà Nội T&T đã vươn lên sau gáy Hải Phòng, 2 đội còn lại là Sài Gòn và QNK Quảng Nam cũng đang nỗ lực để giúp những người anh em. Với lối đá của mình thì Sài Gòn có thể không thắng được Hải Phòng nhưng cầm hòa được đội khách tuần này là điều hoàn toàn nằm trong khả năng. Tôi nghĩ trận này sẽ có tỷ số hòa 0-0 hoặc 1-1.

Sài Gòn cầm chân được đội đầu bảng, Hà Nội T&T và SHB Đà Nẵng sẽ có cơ hội thu hẹp cách biệt xuống còn 4 điểm. Kịch bản đó là điều nằm trong dự đoán nhiều người khi tuần này SHB Đà Nẵng sẽ vượt qua XSKT Cần Thơ bị đánh giá yếu hơn. Tương tự, đẳng cấp của Hà Nội T&T sẽ giúp họ có trọn 3 điểm ở Pleiku. Nhắc đến sân Pleiku, BTC cũng nên lưu ý khi 2 vòng đấu liên tục HAGL đá không có đài nào tường thuật trực tiếp.

Mới đây, Hải Phòng đã ức chế kêu oan vì trọng tài bắt ép họ trong trận đấu không có đài nào tường thuật. HAGL mà thua thêm 2-3 vòng đấu nữa thì sẽ buông xuôi như Đồng Tháp thôi vì áp lực tinh thần với các cầu thủ trẻ lúc này là rất lớn. HAGL nếu phải đá play-off thì đội bóng trẻ này dễ “chết” lắm. HAGL gặp đội hạng Nhất Nam Định lúc này chắc gì đã thắng được nên họ phải chạy đôn đáo từ lúc này.

Tấn Trường trong hình hài B.Bình Dương

Tấn Trường trong hình hài B.Bình Dương

Đó là hình hài B.Bình Dương thời khủng hoảng từ trên sân cỏ, hậu trường lẫn niềm tin CĐV trên khán đài. Tấn Trường từ thủ thành số 1 của CLB số 1 V-League giờ trở thành “tội đồ” trong chuỗi thất bại của “Chelsea Việt Nam”.


Sân Long An, Long An – FLC Thanh Hóa

2 đội bóng này phải tự lực cánh sinh để hoàn thành mục tiêu riêng của họ. Long An phải tận dụng lợi thế sân nhà để có điểm trước mọi đối thủ để đua trụ hạng với HAGL. Còn FLC Thanh Hóa, anh Lê Thụy Hải biết đội bóng mình dẫn dắt phải làm gì để tranh chức vô địch. FLC Thanh Hóa phải căng sức mà đá từ sân nhà đến sân khách, đã vào thế như hiện tại thì không ai giúp được họ.

FLC Thanh Hóa đang bị các đội bóng của bầu Hiển “quây” đá hội đồng, như QNK Quảng Nam tuần trước cũng căng sức đá với họ thì biết rồi. Cá tính anh Hải không bị lụy ai, không xin xỏ ai nên có thua cũng kiểu “hùm chết để da”. FLC Thanh Hóa sẽ là một anh hào của giải năm nay dưới tay anh Hải. Trên sân Long An tuần này, dù khó nhưng FLC Thanh Hóa sẽ thắng chủ nhà 2-1.

Việt Hà (ghi)
Thể thao & Văn hóa cuối tuần

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm