CHÙM ẢNH: Quang Hải lập 'siêu phẩm', Hà Nội lập thành tích chưa từng có tại AFC Cup

21/08/2019 10:19 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Cú đúp “siêu phẩm” từ đôi chân Quang Hải cùng bàn thắng trên chấm phạt đền của Văn Quyết đã giúp Hà Nội FC giành chiến thắng 3-2 đầy kịch tính trước Altyn Asyr, ở bán kết lượt đi liên khu vực AFC Cup 2019.

HLV Chu Đình Nghiêm: 'Hà Nội không chỉ có Quang Hải mà còn cả Văn Quyết'

HLV Chu Đình Nghiêm: 'Hà Nội không chỉ có Quang Hải mà còn cả Văn Quyết'

HLV Chu Đình Nghiêm khẳng định nếu Altyn Asyr muốn vô hiệu hóa Quang Hải trong trận bán kết lượt về AFC Cup 2019 Liên khu vực thì Hà Nội FC vẫn còn Văn Quyết và Pape Omar có thể tỏa sáng.

Chú thích ảnh
Ở trận bán kết lượt đi AFC Cup 2019 Liên khu vực diễn ra vào tối 20/8, chủ nhà Hà Nội FC đã thể hiện màn trình diễn hoàn toàn áp đảo trước Altyn Asyr.
Chú thích ảnh
Thống kê của AFC cho biết Hà Nội FC thực hiện 33 pha dứt điểm, gần gấp 5 lần so với Altyn Asyr (7), đồng thời vượt trội ở tỷ lệ kiểm soát bóng (63.4 vs 36.6), tổng số đường chuyền (470 vs 283), số đường chuyền thành công (369 vs 200).
Chú thích ảnh
Dù vậy, Hà Nội FC chỉ có 7 pha dứt điểm trúng đích. Trong khi đó Altyn Asyr có 2 lần dứt điểm trúng đích và cả 2 đều trở thành bàn thắng.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Altyn Asyr bất ngờ mở tỷ số ngay ở phút thứ 4. Tuy nhiên, Quang Hải đã kịp thời tỏa sáng để gỡ hòa 1-1 cho Hà Nội FC trước khi hiệp 1 kết thúc. Đó là pha “siêu phẩm” sút phạt ở cự ly 25m, đưa bóng đi găm vào góc xa khung thành khiến thủ môn Mamed Orazmuhamedov hoàn toàn bất lực.
Chú thích ảnh
Sang hiệp 2, Hà Nội FC dù không còn tấn công mạnh mẽ nhưng vẫn chiếm lĩnh thế trận trước Altyn Asyr. Đến phút 61, Quang Hải tiếp tục tỏa sáng với pha đi bóng và dứt điểm tinh tế bằng chân trái để nâng tỷ số lên 2-1 cho Hà Nội FC.
Chú thích ảnh
“Công làm thủ phá”, Hà Nội FC đã để Altyn Asyr gỡ hòa 2-2 sau đó chỉ 4 phút. Phải chờ đến phút 88, khi đội trưởng Văn Quyết thực hiện thành công pha sút phạt đền thì Hà Nội FC mới có thể ấn định chiến thắng 3-2 trước Altyn Asyr.
Chú thích ảnh
Đánh bại Altyn Asyr với tỷ số 3-2 đồng nghĩa với việc Hà Nội FC trở thành đại diện đầu tiên của Đông Nam Á giành chiến thắng tại bán kết AFC Cup. Trong quá khứ, Johor Darul Ta'zim (Malaysia) từng lên ngôi vô địch vào năm 2015, nhưng không giành được chiến thắng ở bán kết. Ở thời điểm đó, CLB của Malaysia nhận thất bại 1-3 trước Al-Qadsia (Kuwait) trong trận bán kết lượt đi nhưng được xử thắng ở lượt về và giành vé vào chung kết. Nguyên nhân do LĐBĐ Kuwait bị FIFA đình chỉ và Al-Qadsia không đủ điều kiện thi đấu tại AFC Cup nên bị xử thua 0-3 trận lượt về.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Trong cuộc họp báo sau trận đấu, HLV Hojageldiyev Yazguly của Altyn Asyr thừa nhận: "Sau khi theo dõi, tôi đánh giá Quang Hải là cầu thủ có đẳng cấp cao. Hiện tại tôi chưa có được đấu pháp cho trận bán kết lượt về nhưng có thể tôi sẽ chú trọng hơn vào Quang Hải. Bất kỳ đội bóng nào thì ghi 2 bàn thắng ở sân khách cũng là lợi thế khi trở về sân nhà ở trận lượt về".
Chú thích ảnh
Ở chiều ngược lại, HLV Chu Đình Nghiêm khẳng định: "Hà Nội FC có lối chơi tập thể. Hôm nay Quang Hải có phong độ cao và tỏa sáng. Nếu họ có kế hoạch vô hiệu hóa Quang Hải thì Hà Nội FC sẽ có phương án nhất định, vẫn còn Văn Quyết, Pape Omar và thậm chí là cả Hùng Dũng".
Chú thích ảnh
Bên cạnh đó, Quang Hải chia sẻ rằng: Quang Hải chia sẻ rằng: "Cá nhân tôi thấy thì đây là 2 bàn bình thường thôi. Tôi luôn nỗ lực trong từng buổi tập, cố gắng thi đấu tốt nhất mỗi khi HLV giao nhiệm vụ để đóng góp cho CLB. Bất cứ trận đấu nào, tôi cũng vào sân và có gắng để giúp cho đội bóng giành chiến thắng. Có những màn trình diễn tốt, hoặc không tốt nhưng tôi luôn rút kinh nghiệm sau mỗi trận đấu".
Chú thích ảnh
Theo kế hoạch, Hà Nội FC sẽ di chuyển tới Turkmenistan vào ngày 24/8 để chuẩn bị cho trận bán kết lượt về AFC Cup 2019 Liên khu vực, diễn ra vào lúc 19h00 ngày 27/8. Mặc dù đã giành chiến thắng 3-2 ở lượt đi nhưng thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm không nắm nhiều lợi thế vì Altyn Asyr đã có 2 bàn thắng trên sân khách và được thi đấu trận lượt về trên sân nhà Kopetdag.

Ảnh: Thành Đạt - Hoàng Linh
Thành Đạt

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm