Chủ nhà Việt Nam thua tan nát ở bán kết giải vô địch Đông Nam Á 2017

01/11/2017 23:04 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- HLV Miguel Rodrigo đã thừa nhận rằng các học trò "không chơi được futsal" sau thất bại nặng nề 1-5 trước đối thủ bị đánh giá dưới cơ Malaysia. Bóng đá Việt Nam lại khiến CĐV thất vọng khi không thể vượt qua rào cản tâm lý.

Sự căng cứng chứ không phải thể lực suy giảm do phải tham dự liên tục nhiều giải đấu mới là vấn đề chính khiến các học trò của HLV Rodrigo chơi bóng như vô hồn trong trận bán kết 2. Trước đó, Malaysia được xem là khó có cửa vượt qua chủ nhà vì họ gặp nhiều bất lợi, đặc biệt khi phải thi đấu ở Nhà thi đấu Phú Thọ được nêm chật CĐV cổ vũ cho Việt Nam.

Nhưng trái ngược với mọi đồn đoán, futsal Việt Nam đã tự bắn vào chân mình. Áp lực phải thắng để gặp Thái Lan trong trận chung kết khiến các cầu thủ chủ nhà không thể chơi bóng như ý muốn. Trong cả trận đấu, không ai nhận ra đội bóng đã toàn thắng 4 trận vòng bảng và dội vào lưới các đối thủ đến hơn 60 bàn thắng.

Văn Vũ (đỏ) và các đồng đội đã bị lu mờ hoàn toàn so với đội trưởng Khairul của Malaysia tối 1/11. Ảnh: Quang Thắng
Văn Vũ (đỏ) và các đồng đội đã bị lu mờ hoàn toàn so với đội trưởng Khairul của Malaysia tối 1/11. Ảnh: Quang Thắng

Ở chiều ngược lại, Malaysia với đội hình được trẻ hóa thời gian qua cho thấy họ đã trưởng thành hơn rất nhiều. Thi đấu trước chủ nhà bị “khớp”, đội trưởng Khairul và các đồng đội đã thể hiện được hết những phẩm chất của họ.

Bắt đầu từ sai lầm ngớ ngẩn của người hùng thuở nào Văn Huy khi chậm đưa bóng vào cuộc, Việt Nam đã phải trả giá với bàn thắng của Khairul từ pha dàn xếp đá phạt bài bản. Cũng chính đội trưởng Malaysia gieo tiếp nỗi thất vọng cho hơn 5000 CĐV chủ nhà với pha đi bóng tuyệt đẹp trước khi đánh bại Văn Huy.

Để thua quá nhanh trước đối thủ không được đánh giá cao, các cầu thủ chủ nhà hoang mang và dẫn đến vỡ trận dù trận đấu còn rất nhiều thời gian. Họ chịu thêm 2 bàn thua nữa và khép lại 20 phút thảm họa với thất bại 0-4. May cho chủ nhà nếu trọng tài thẳng tay, tỷ số có thể còn đậm hơn.

Có vẻ HLV Rodrigo ở một đẳng cấp khác so với futsal Việt Nam. Ảnh: Bạch Dương
Có vẻ HLV Rodrigo ở một đẳng cấp khác so với futsal Việt Nam. Ảnh: Bạch Dương

Hiệp 2, HLV Miguel Rodrigo buộc phải cho các học trò chơi “power-play” cả 20 phút. Điều đáng thất vọng là các cầu thủ không thể tìm lại hình ảnh của mình khi Malaysia đã có vốn và cố thủ chặt chẽ. Thậm chí sự nóng giận còn khiến chủ nhà nhận thêm 2 chiếc thẻ đỏ của đội trưởng Văn Vũ và Quốc Hưng. Mỗi đội ghi thêm 1 bàn thắng trong hiệp 2 và chung cuộc, thầy trò HLV Miguel Rodrigo khiến các CĐV không khỏi thất vọng với thất bại 1-5.

Có vẻ việc ngọn núi Thái Lan sừng sững ở trận chung kết đã khiến các cầu thủ chủ nhà gặp tâm lý. Mục tiêu chung kết không hoàn thành, đội bóng của HLV Rodrigo còn làm cho nhiều người hoài nghi về năng lực thăng tiến. Từ ngày dẫn dắt futsal Việt Nam, thuyền trưởng người Tây Ban Nha được kỳ vọng sẽ đưa đội lên tầm cao mới, hơn cả người tiền nhiệm Bruno Garcia. Nhưng mọi thứ đều không như ý khi futsal Việt Nam gần như thất bại ở mọi giải đấu tham gia trong năm nay.

HLV Miguel Rodrigo lý giải: “Thực sự tôi không biết nói gì hơn sau trận đấu này. Hôm nay chúng tôi đã không chơi futsal và Malaysia thắng là xứng đáng. Chúng tôi có trách nhiệm phải giành quyền vào chung kết với tư cách đội chủ nhà. Nhưng có vẻ mục tiêu đó là rào cản tâm lý khiến các học trò của tôi không thể hiện tốt khả năng của mình, thi đấu với sự bế tắc và liên tiếp phạm sai lầm”.

Ông Rodrigo đổ lỗi cho lịch thi đấu, dù được chơi trên sân nhà nhưng lại bất lợi cho Việt Nam: “Lịch thi đấu tại giải lần này thực sự bất lợi cho chúng tôi. Đội chỉ có một ngày rưỡi nghỉ ngơi trước trận bán kết trong khi Malaysia có tới 4 ngày sau khi họ biết kết quả gặp Thái Lan. Đó là lý do chúng tôi tỏ ra thua thiệt về thể lực so với đối thủ của mình.

Tuy nhiên chúng tôi cũng đã rất cố gắng, tạo được 5-6 cơ hội rõ nét nhưng lại không ghi được bàn thắng. Tôi tôn trọng Philippines nhưng phải nói rằng, nếu hôm nay đá với Philippines chưa chắc chúng tôi sẽ giành được chiến thắng”. Thậm chí bàn danh dự của chủ nhà ghi được tối 1/11 cũng đến từ sai sót của thủ thành Malaysia.

Malaysia (trắng) đang cho thấy bước phát triển vượt bậc so với futsal Việt Nam. Ảnh: Quang Thắng
Malaysia (trắng) đang cho thấy bước phát triển vượt bậc so với futsal Việt Nam. Ảnh: Quang Thắng

HLV Miguel còn lo ngại thậm chí đội tuyển còn không thể có nổi tấm HCĐ sau thất bại vừa qua: “Trận thua này chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới tâm lý của các cầu thủ bởi dù sao thì họ cũng là con người chứ không phải là một cỗ máy. Tôi hi vọng họ sẽ sớm bình tâm trở lại để hướng tới trận tranh HCĐ với Myanmar”.

Bên kia chiến tuyến, HLV Chiew Chun Yong phát biểu: “Việt Nam thực sự là đội bóng rất mạnh, họ đã thể hiện sự ổn định trong các trận đấu tại vòng bảng, chơi ăn ý với nhau. HLV của các bạn cũng rất giàu kinh nghiệm và nổi tiếng. Chúng tôi đã tiếp cận trận đấu hôm nay một cách không ngại mạo hiểm để chơi đôi công với chủ nhà.

Trong 10 phút đầu chúng tôi tổ chức phòng ngự rất tốt, chia cắt được các tuyến của ĐT Việt Nam. Malaysia tạo nên sự khác biệt nhờ vào tinh thần. Chúng tôi cũng lên kế hoạch chuẩn bị kỹ lưỡng nhưng tôi cũng phải thú thật rằng, màn thể hiện của các cầu thủ Malaysia hôm nay đã vượt quá sự kỳ vọng của tôi”.

Tránh được Thái Lan, futsal Việt Nam thẳng tiến đến VCK châu Á

Tránh được Thái Lan, futsal Việt Nam thẳng tiến đến VCK châu Á

Thầy trò HLV Miguel Rodrigo đã khiến người yêu futsal Việt Nam nức lòng khi đánh bại Myanmar để giành vé nhất bảng A vào bán kết. Cửa chung kết rộng mở cho chủ nhà do đối thủ Malaysia ở bán kết không được đánh giá cao.

Thất bại trên sân nhà dẫn đến cái kết buồn cho futsal Việt Nam lẫn những người yêu mến đội tuyển. Trong quá khứ khi giải đấu này tổ chức trên sân nhà, Việt Nam đều chỉ chịu thua Thái Lan ở trận chung kết cả 2 lần. Và có lẽ không nhiều người muốn chứng kiến lại trận đấu giữa thầy trò HLV Miguel Rodrigo và Myanmar (đội đã thua Thái Lan 3-8 ở trận bán kết 1) như cách đây 2 ngày. Trận tranh HCĐ sẽ diễn ra vào 16h chiều 3/11, trong khi đó trận chung kết là cuộc gặp lại giữa 2 đội bóng ở bảng B, Thái Lan và Malaysia diễn ra vào 19h tối cùng ngày tại Nhà thi đấu Phú Thọ.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm