Chờ những 'hấp lực' từ ông Park

06/12/2018 14:25 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Thật khó để hình dung hay đoán định, đội tuyển Việt Nam sẽ chơi kiểu gì trước Philippines, trong trận tái đấu ở Mỹ Đình. Cho đến bây giờ, sau 5 trận, ông Park đã tung 20 cầu thủ vào sân. Nhìn rộng ra, có vài cầu thủ, vị HLV này sử dụng vị trí khác nhau, dựa trên theo những toan tính của mình. Thực tế đã chứng minh điều đó giúp cách chơi của đội tuyển biến hóa, khó lường và khó để đối thủ bắt bài.

VTV6 trực tiếp bóng đá Việt Nam vs Philippines. Xem trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay trên VTC3, VTV5

VTV6 trực tiếp bóng đá Việt Nam vs Philippines. Xem trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay trên VTC3, VTV5

VTV6 trực tiếp bóng đá Việt Nam vs Philippines. Xem trực tiếp bóng đá Việt Nam tại bán kết AFF Cup 2018 trên VTV6, VTC3, VTV5. Soi kèo, nhận định và dự đoán bóng đá Việt Nam vs Philippines.

* Xem trực tiếp Việt Nam vs Philippines (19h30, 6/12) (lượt đi 2-1):

https://vtv.vn/vtv6/truyen-hinh-truc-tuyen.htm

https://fptplay.vn/aff.html

Lượt đi Chung kết:

11/12: Malaysia vs Việt Nam/Philippines

Lượt về Chung kết:

15/12: Việt Nam/Philippines vs Malaysia

Ít ai nghĩ chúng ta dám chơi áp sát, chấp nhận va đập trước Philippines ngay trên sân khách, thì ông Park đã làm điều đó, giống như kiểu “dùng kim cương cắt kim cương”. Bộ đội Hùng Dũng- Đức Huy cùng xuất trận, đã cho thấy ông Park tính kỹ chuyện vây ráp khu trung tuyến rồi.

Khi tiền vệ Huy Hùng được tung vào sân trận lượt đi thì đội tuyển chỉ còn 2 thủ môn Bùi Tiến Dũng, Tuấn Mạnh cùng trung vệ Lục Xuân Hưng là chưa ra sân mà thôi. Trong 20 cầu thủ đã được sử dụng thì ngoại trừ hàng phòng thủ và Anh Đức được cố định vị trí. Những người còn lại đã có sự xoay tua, đá đa năng. Vì sao lại thế, chắc hẳn chỉ mỗi mình ông Park hiểu. “Mỏ neo” Huy Hùng vào sân trận đó, không chỉ bịt dày thêm hàng thủ, để bảo toàn tỉ số. Xa hơn nữa, Huy Hùng có thể sẽ là lựa chọn quan trọng cho lượt về, khi ông Park bày binh bố trận chờ Philippines.

Từ tuyên bố mạnh miệng của HLV Sven-Goran Eriksson: "Chúng tôi vẫn còn 90 phút trên sân khách, chúng tôi sẽ đến đó để thay đổi tình hình. Bóng đá thì luôn có nhiều điều bất ngờ. Chúng tôi sẽ chiến đấu vì đến lúc này Philippines vẫn chưa bị loại”. Người Philippines quyết chơi tất tay, không còn gì để mất. Thậm chí đá theo kiểu: “Ăn không được thì phá”. Hẳn nhiên ông Park vẫn phải toan tính. Toan tính để không chỉ vượt qua trận bán kết. Toan tính còn cho cả 2 trận cuối cùng của hành trình AFF Cup năm nay.

Hãy thử hình dung kịch bản, đội tuyển Việt Nam lại chơi kiểu nhì nhằng, như cái cách đã chơi, cho dù ngay tại Mỹ Đình, để thắng Malaysia. Bởi như thế, đủ để chúng ta vào chung kết mà không phải xổ ra nhiều miếng đánh, nếu còn và cũng để giữa chân, giữ quân.

Văn Toàn khó có thể ra sân, Hùng Dũng tập tễnh trong buổi tập gần nhất. Đó cũng là vấn đề ông Park nhíu mày đôi chút. Với Quang Hải, đẳng cấp của anh có lẽ không phải là chuyện để lăn tăn, nhưng đáng lưu tâm lúc này đó là giải tỏa được tâm lý của tiền vệ này. Trận lượt đi Quang Hải tỏ ra ức chế khi đối phương chơi tiểu xảo, thậm chí triệt hạ với cầu thủ này.

Cả Tiến Linh hay Công Phượng cũng đã sẵn sàng. Đức Chinh nếu vào sân có lẻ cảm giác của tiền đạo này cũng tốt hơn, khi được thay thế để làm nóng ở trận vừa rồi. Biết đâu đấy, lúc không ai nhớ đến Văn Quyết, thì trận này cầu thủ đội trưởng sẽ được ông Park tin dùng. Nên nhớ có thể Quyết “rừng” chơi chưa hay nhưng đòn ngón và kinh nghiệm của anh có thừa để tung ra lúc cần thiết. Nếu Hùng Dũng không thể ra sân, cơ hội cho Huy Hùng đá chính là có. Điều này sẽ giúp tuyến giữa so kè với cuộc đua sức cùng Ingreso và Manny Ott.

Chúng ta thắng trận trên sân Panaad nhờ vào miếng đánh tận dụng khoảng trống sau lưng 2 trung vệ Carli De Murga và Alvaro Silva. Thật khó để dùng lại những pha bóng này cho trận lượt về. Có thể pha solo của Công Phượng là điều mà ông Park muốn cầu thủ mình phô diễn trong trận tái đấu lần này. Bởi các hậu vệ đội khách không giỏi chống đỡ các pha đi bóng kỹ thuật như thế. Chúng ta ngoài Công Phượng, còn Văn Quyết, Quang Hải là những người giỏi miếng đánh này. Lúc này là thời điểm để phát huy.

Trong trận lượt đi, mặc dù các cầu thủ ĐT Philippines đá rắn, nhiều tình huống phạm lỗi nhưng trọng tài không thổi phạt. Khi về sân nhà Mỹ Đình, có thể mọi chuyện sẽ khác đi. Khai thác các tình huống phạm lỗi cố định là một vấn đề để chúng ta nghĩ tới. Thủ môn Michael Falkesgaard cho thấy sự không chắc chắn trong khung thành. Quang Hải đứng trước bóng ở điểm phạt và góc sút thuận lợi. Cái chân trái của anh vung lên và bóng rung lưới đối phương. Biết đâu đấy cũng là bài mà ông Park đang rèn.

Ông Park Hang Seo tinh quái và lắm đường binh, đó là một thực tế không chối cãi. Đối đầu với HLV Eriksson, từng là ông thầy của những ngôi sao bóng đá hàng đầu thế giới, ông Park đương nhiên cần thêm những tuyệt chiêu.

Ông Park cho thấy mình còn cả quân lẫn bài chưa ngửa. Hy vọng chúng ta bước qua Philippines, mà vẫn còn chiêu thức để xoay hình cho trận chung kết.

Hồng Đào

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm