Chỗ ngồi của ông bầu

21/04/2015 11:17 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Một trong những điều không giống với thế giới bóng đá đã phát triển của bóng đá Việt Nam là chỗ ngồi của các ông bầu. Nếu như Abramovich chỉ ngồi tít cao trên khán đài thì các ông bầu ở Việt Nam lại ngồi trong khu kỹ thuật.

Như bầu Đức cuối tuần qua ngồi lẫn trong cabin huấn luyện mà nếu những ai chưa từng biết ông, chưa từng xem HAGL có thể nhầm lẫn ông là một trợ lý thể lực, một phiên dịch, một bác sĩ hoặc sang hơn là một ông trưởng đoàn.

Như bầu Kiên khi còn chưa vướng vào lao lý thường ngồi ghế đầu ở Hà Nội ACB dù cho HLV trưởng ở đó là Mauricio Luis hay ông Hoàng Văn Phúc.

Họ không phải là những người hiếm hoi. Mà chỉ là 2 trong số những điển hình ở V-League, còn có bầu Đệ ở Thanh Hóa cũng hay ngồi trong khu kỹ thuật, dù cho ông nổi tiếng từ việc mở bệnh viện và kinh doanh đa ngành.

Họ đều là những người đại diện cho thế hệ các ông bầu doanh nhân, thay thế cho các ông bầu là những Giám đốc Sở thời bóng đá bao cấp.

Nhưng sự thay thế này dù cho đã tạo nên những khác biệt cơ bản thì cái chỗ họ chọn đề ngồi vẫn cứ như những năm trước kia của thiên niên kỷ cũ.

HLV Alfred Riedl từng nói rằng chỗ ngồi của các ông bầu chính là một trong những thứ có thể lột tả chân thực được mức độ chuyên nghiệp của bóng đá Việt Nam.

Ông Riedl không chỉ từng cầm quân các đội tuyển Việt Nam mà ông còn có thời dẫn dắt Khánh Hòa. Quãng thời gian có ông chủ ngồi cạnh đủ cho ông thấm thía về cái gọi là toàn quyền chuyên môn cho HLV trưởng ở bóng đá Việt đôi khi chỉ là lý thuyết.

Một quyết định thay người có khi vừa phải để cho phù hợp với diễn biến và yêu cầu chiến thuật trên sân vừa phải đúng ý những ông chủ đội bóng.

Ngay cả với những ông bầu có mặt trong khu kỹ thuật chỉ để chỉnh đốn tinh thần cầu thủ khi họ chơi uể oải thì mặt trái của nó nhiều khi là tạo ra những sức ép tâm lý lên các cầu thủ, nhất là với những cầu thủ trẻ.

Phải chăng khi mà chưa có một giám sát trận đấu nào thực thi cái quy chế bóng đá chuyên nghiệp là trong khu kỹ thuật chỉ dành cho người đăng ký trong ban huấn luyện của các CLB thì có thể nào có một HLV nào đó nói với ông chủ của mình, rằng nếu ông muốn xuống ngồi ghế huấn luyện thì tôi sẽ lên trên khán đài VIP rung đùi thưởng thức trận đấu?

Tiếc là thầy ta chưa thấy ai mà thầy Tây chỉ sang Việt Nam vài tháng cũng đã bị đồng hóa mất rồi.

“Người hâm mộ cũng nên có cái nhìn thông cảm”

Nhắc tới sự kiện có tới 3 cầu thủ HAGL phải nhận thẻ vàng ngay trong hiệp 1 ở trận đấu HAGL - Đồng Nai, chuyên gia bóng đá Vũ Mạnh Hải nói: “Đúng là so với các trận đấu trước các cầu thủ HAGL có phần chơi quyết liệt và mạnh mẽ hơn nhưng nhìn chung lối chơi của họ vẫn không có nhiều sự thay đổi, đột phá.

Trước hết, tôi xin khẳng định cả 3 chiếc thẻ vàng dành cho các cầu thủ HAGL ở trận đấu với Đồng Nai là hoàn toàn xác đáng. Có lẽ một phần vì các cầu thủ trẻ nôn nóng, chơi nhiệt tình quá mức dẫn tới việc phạm lỗi và phải nhận thẻ vàng.

Trong bóng đá, ranh giới giữa đá quyết liệt và chơi thô bạo là khá mong manh. Chỉ cần một cú vào bóng không chuẩn xác hay 1 cú nâng cao chân quá tầm là cầu thủ bị trọng tài phạt thẻ vàng ngay. Chính vì vậy, trong nhiều trường hợp người hâm mộ cũng nên có cái nhìn thông cảm chứ đừng vội vàng phán xét các cầu thủ có ý đồ chơi xấu, muốn gây thương tích cho đối phương”.


Phạm Tấn
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm