CĐV vẫn ở bên cạnh U23 Việt Nam

17/06/2015 05:12 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Đó là lời của một CĐV nhắn gửi đến tiền vệ Đỗ Duy Mạnh và đồng đội sau thất bại của U23 Việt Nam trước U23 Myanmar tại bán kết SEA Games 28. Trong ngày ban huấn luyện và nhóm cầu thủ phía Bắc trở về Hà Nội, đã có khá đông người hâm mộ đến động viên và khích lệ tinh thần thầy trò HLV Toshiya Miura tại sân bay Nội Bài chiều qua (16/6).

Sau chiến thắng 5-0 trước U23 Indonesia trong trận tranh HCĐ, U23 Việt Nam đã chia thành 2 nhóm bay về Việt Nam. Nhóm phía Nam và miền Trung trở về sân bay Tân Sơn Nhất trong khi, ban huấn luyện và nhóm cầu thủ phía Bắc về sân bay Nội Bài.

Tại sân bay Nội Bài, khá đông CĐV đã đến sớm để chào đón thầy trò HLV Miura trở về với khẩu hiệu: “Hội Cổ động viên Việt Nam - VFS chào đón các chiến binh quả cảm”. Cảm động và bất ngờ trước tình cảm của các CĐV Việt Nam, HLV Miura không giấu nổi niềm hạnh phúc: “Tôi rất bất ngờ bởi nhiều người đã thất vọng với kết quả của U23 Việt Nam tại SEA Games lần này nhưng họ vẫn có mặt ở đây để chào đón chúng tôi khi trở về”.

Trong khi đó, người phải nhận rất nhiều chỉ trích sau trận bán kết gặp U23 Myanmar là tiền đạo Mạc Hồng Quân cũng đã cân bằng lại cảm xúc và gửi những lời tri ân đến các CĐV: “Cảm ơn các CĐV đã tới cổ vũ bọn em. Đây cũng là động lực cho bọn em cố gắng trong những bước đường sự nghiệp sắp tới. Em tiếc nuối nhưng mọi thứ đã qua rồi. Em nghĩ HCĐ cũng không phải điều quá thất vọng. Khép lại kỳ SEA Games với một huy chương mang về cũng đã là một thành công rồi”.

Tiền đạo thuộc biên chế của CLB Than Quảng Ninh cũng chia sẻ về những lời động viên của người thân, bạn bè và người hâm mộ sau thất bại: “Cũng có nhiều tin nhắn và lời động viên. Tin nhắn ý nghĩa nhất là khi chị gái nhắn tin rồi bảo mẹ lần đầu tiên xem bóng đá và khóc”.

Một cầu thủ khác của U23 Việt Nam là tiền vệ Đỗ Duy Mạnh cũng cho biết: “Sau thất bại, bọn em cũng nhận được nhiều tin nhắn động viên, khích lệ nhưng ý nghĩa nhất với em là dòng tin của một cổ động viên ‘Đừng buồn, các anh đá tốt lắm, đừng buồn, người hâm mộ luôn bên anh”.

Tiền vệ sinh năm 1996 cho rằng chính những dòng tin cổ vũ của mọi người đã giúp các thành viên U23 Việt Nam vững tin hơn và quyết tâm giành được chiếc huy chương đồng để không phụ công người hâm mộ: “Ở trận tranh HCĐ, bọn em đã lấy lại tất cả, bọn em đã làm được. Em rất tiếc khi trận bán kết để thua Myanmar với tỷ số 1-2 dù mình chơi tốt hơn. Em sẽ cố gắng tập luyện tốt để đạt được giấc mơ vàng cho U23 Việt Nam”.

Quế Ngọc Hải sức bất ngờ trước tình cảm của người hâm mộ dành cho U23 Việt Nam: “Thật sự không biết nói gì hơn, Hải xin thay mặt cho toàn bộ anh em đội tuyển U23 Việt Nam gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến với CĐV Việt Nam, những người luôn đồng hành cùng đội bóng ở mọi thời điểm. Hải cũng như nhiều đồng đội khác thật sự bất ngờ với sự chào đón của CĐV Việt Nam tại TP.HCM chiều nay.

Ngọc Hải cho biết anh cũng đang ngổn ngang tâm trạng: “Chắc chắn không chỉ riêng em mà còn rất nhiều đồng đội khác ở U23 Việt Nam cũng có cảm giác tiếc nuối khi không có mặt trong trận chung kết. Một cảm giác ngột ngạt, em đã khóc nhiều sau thất bại trước U23 Myanmar.

Nhưng được sự động viên của gia đình, bạn bè và ban huấn huyện đội bóng chúng em vẫn đá trận tranh hạng ba với quyết tâm cao nhất. Chiến thắng trước U23 Indonesia ở trận tranh HCĐ, thực sự như món quà an ủi mà chúng em muốn giành cho khán giả.

Em nghĩ là vậy. Bởi đây là kỳ SEA Games mà chúng em cảm thấy tự tin nhất, mạnh mẽ nhất. Tuy nhiên, thành công, may mắn vẫn không đến. Nhưng chắc chắn với những gì được trải nghiệm trên đất Singapore sẽ bài học cho em và nhiều cầu thủ khác trong sự nghiệp của mình”.

Bạch Dương
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm