CĐV Thái Lan động viên người hâm mộ Việt Nam

15/10/2015 05:52 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Chiến thắng ấn tượng 3-0 ngay trên sân nhà Mỹ Đình của đội tuyển Việt Nam dường như không khiến báo chí hay CĐV Thái Lan trở nên quá khích. Trái lại, những phản ứng của họ hết sức khách quan và nhẹ nhàng.

Chiến thắng 3-0 ngay tại sân Mỹ Đình vào tối ngày 13/10 đã giúp Thái Lan giữ chắc ngôi đầu bảng F với 10 điểm sau 4 trận đấu và cơ hội lọt vào vòng loại thứ 3 World Cup 2018 khu vực châu Á càng gần hơn với thầy trò Kiatisuk. Không những vậy, Thái Lan đã trình diễn một lối chơi thuyết phục với ngay cả những CĐV nước chủ nhà.

Trong khi báo chí Việt Nam và CĐV đăng tải rất nhiều bài viết hay ý kiến bày tỏ sự thất vọng đối với HLV Toshia Miura và đội tuyển Việt Nam thì người hâm mộ và báo chí Thái Lan lại tỏ ra khá bình thản và khách quan trong đánh giá.

Các tờ báo Bangkok Post, Fourfourtwo (phiên bản Thái Lan), Goal (phiên bản Thái Lan),… chỉ đăng từ 1, 2 bài sau trận đấu và chủ yếu là tường thuật và tin họp báo. Đến sáng qua (14/10), các bài viết cũng chỉ dày lên với tin đội tuyển Thái Lan về nước. Đặc biệt, việc tờ Thể thao 24h của Việt Nam giật tít “Cúi đầu” ở trang nhất cũng thu hút sự chú ý của truyền thông Thái.

Trang Goal.com (Thái Lan) giật tít với tiêu đề: “Cúi đầu” - Truyền thông Việt Nam chấp nhận thất bại”. Trong bài viết có đoạn: “Truyền thông Việt Nam chấp nhận thất bại tồi tệ của đội chủ nhà trước “những chú voi chiến” (biệt danh của đội tuyển Thái Lan – PV). Tiêu đề “Cúi đầu” với bức ảnh đã truyền đạt rõ ràng thông điệp…

Trước khi trận đấu diễn ra, truyền thông Việt Nam đã hy vọng đội tuyển quốc gia sẽ chiến đấu và vượt qua người Thái. Những dòng tít lớn trên trang nhất của nhiều tờ báo xuất hiện, và họ mong muốn “trả thù Thái Lan” sau thất bại 0-1 ở trận lượt đi”.

Trong khi đó, tờ Fourfourtwo (Thái Lan) thực hiện nhiều bài viết nhưng cũng chủ yếu là tường thuật và tin tức như “Đội tuyển Việt Nam học được nhiều kinh nghiệm sau thất bại 0-3”, đặc biệt họ trích dẫn lời khẳng định “Thái Lan là số 1 ở Đông Nam Á” của HLV Kiatisuk trong cuộc họp báo sau trận.

Bài viết nhắc lại khá nhiều lần cụm từ “người khổng lồ”: “HLV của Thái Lan tin rằng họ là những người khổng lồ thực sự của Đông Nam Á” hay đoạn trả lời của HLV Kiatisuk: “Bây giờ, chúng tôi có cơ hội để chạm trán với một đội bóng mạnh. Chiến thắng này là cột mốc quan trọng với mục tiêu của chúng tôi và là món quà cho các CĐV. Với chúng tôi, chiến thắng này như một sự xác nhận rằng chúng tôi là người khổng lồ của khu vực Đông Nam Á”.

Trên các diễn đàn về bóng đá như “Vietnam Football” nơi có khá nhiều CĐV người Thái Lan tham gia, bên cạnh một số bức ảnh châm biếm, người hâm mộ Thái Lan vẫn bày tỏ sự chia sẻ và động viên đội tuyển Việt Nam.

Địa chỉ facebook có tên Anucha Charanchavanapate chia sẻ: “Don't worry, please. Please forget everything. Look forward” (Đừng lo lắng. Hãy quên hết mọi thứ và tiến về phía trước).

Địa chỉ facebook có tên Anantra Nantra còn bày tỏ quan điểm rằng lứa cầu thủ của Công Phượng không thể giải quyết hoàn toàn mọi thứ: “I think that JMG is not answer of Vietnam football. But V-League and Academy” (Tôi nghĩ rằng JMG (ám chỉ lứa Công Phượng, Tuấn Anh của HAGL Arsenal JMG - PV) không phải câu trả lời cho bóng đá Việt Nam. Đó phải là V-League và các học viện bóng đá).

Hiếu Lương
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm