CĐV Hải Phòng đốt pháo sáng, 'quây' trọng tài tại sân Cẩm Phả

31/07/2016 21:19 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Không hài lòng với cách cầm còi của trọng tài Võ Minh Trí, sau khi trận đấu kết thúc, một nhóm CĐV Hải Phòng đã nán lại trước của ra sân Cẩm Phả đòi "tính sổ" với tổ trọng tài.

Khi trọng tài chính Võ Minh Trí nổi hồi còi kết thúc trận đấu giữa Than Quảng Ninh và Hải Phòng. Đã có rất đông CĐV Hải Phòng nán lại trước cổng sân Cẩm Phả khoảng chừng 30 phút, gây náo loạn bằng việc đốt pháo sáng và dành những lời lẽ miệt thị đối với tổ trọng tài. Rất may nhờ sự can thiệp của lực lượng an ninh, mọi chuyện đã đã không đi quá giới hạn.

Trong suốt thời gian diễn ra trận đấu, CĐV đội khách Hải Phòng khiến BTC sân Cẩm Phả mướt mồ hôi với những thứ “đặc sản” như pháo sáng hay tiền âm phủ. Dù BTC sân đã tiến hành kiểm tra khá kĩ lưỡng và nhưng CĐV Hải Phòng vẫn có cách để qua mắt nhân viên an ninh và đem pháo sáng vào sân. Có những thời điểm, một góc khán đài Cẩm Phả rực đỏ và mù mịt khói sáng.

 Tuy nhiên, sự cổ cũ cuồng nhiệt và máu lửa của CĐV đất Cảng không thể vực dậy lối chơi thiếu sinh khí của thầy trò HLV Trương Việt Hoàng.


Dù thắng hay thua, CĐV Hải Phòng cũng đốt pháo sáng.Ảnh: Đức Huân

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, các cầu thủ Than Quảng Ninh là những người giành quyền kiểm soát thế trận và có nhiều tình huống uy hiếp khung thành của thủ môn Đặng Văn Lâm. Trong khi bộ đội tiền đạo Fagan và Stevens bị “bắt chết” bởi hàng thủ chơi chặt chẽ bên phía đội đội chủ nhà thì hàng công của Than Quảng Ninh lại có một trận đấu thăng hoa. Xuân Tú, Dyachenko, Văn Hiếu lần lượt trừng phạt hàng thủ chơi như mơ ngủ của của Hải Phòng.

Ngay cả khi HLV Trương Việt Hoàng thay thủ môn Văn Lâm trong hiệp 1 thì khung thành của Hải Phòng vẫn không thể trụ vững trước những đợt tấn công như vũ bão bên phía đội chủ nhà Than Quảng Ninh.

Chiếc thẻ vàng thứ 2, đồng nghĩa với chiến thẻ đỏ của tiền đạo Stevens ở hiệp 2 là hình ảnh cho thấy sự bất lực và yếu kém trong lối chơi của Hải Phòng. Ngoài thẻ đỏ phải nhận, Stevens chẳng ghi nổi một dấu ấn nào đáng kể trên sân ngoài những tình huống trượt chân “vồ ếch” khiến khán giả có mặt trên sân Cẩm Phả cười nghiêng ngả.

Sa sút, Hải Phòng mất ngôi đầu

Sa sút, Hải Phòng mất ngôi đầu

Trận thua 1-3 trên sân của Than Quảng Ninh đã khiến Hải Phòng để mất ngôi đầu bảng vào tay của SHB Đà Nẵng.


HLV trưởng CLB Hải Phòng Trương Việt Hoàng cũng thừa nhận, các học trò của ông chơi không tốt bởi tâm lý căng thẳng: “Than Quảng Ninh đã có một trận đấu hay hơn chúng tôi. Cũng phải nói thêm rằng, sau hàng loạt các trận đấu không tốt, tâm lí các học trò của tôi bị ảnh hưởng nặng nề. Họ chơi căng cứng. Chính vì thế, Than Quảng Ninh đã sớm chiếm thế chủ động và dễ dàng ghi bàn”.

Trong một ngày, từ cầu thủ và khán giả Quảng Ninh đều quyết thắng như một món quà muộn mừng sinh nhật của “thuyền trưởng Phan Thanh Hùng. Dưới sân, các cầu thủ Than Quảng Ninh chơi bóng tự tin và làm chủ trận đấu với nhiều tình huống tấn công đẹp mắt.

Trên khán đài, CĐV Than Quảng Ninh trình diễn những màn cổ vũ sôi nổi và rất ấn tượng với những màn pháo hoa và bóng bay rợp trời. Có lẽ nụ cười tươi rói của HLV Phan Thanh Hùng khi trận đấu kết thúc là hình ảnh tượng trương cho một kết thúc có hậu nhân ngày cả Cẩm Phả dành tặng quà sinh nhật cho HLV trưởng họ Phan.

Huy Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm