Cầu thủ Việt không hứng thú với bóng đá Thái Lan

28/03/2020 18:00 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- Mới đây, khi nghe lời đồn thổi về chuyện CLB hàng đầu Thái Lan Buriram United muốn có mình, thủ thành Văn Toản đã phát biểu mình không có nhiều hứng thú và chỉ tập trung chơi tốt nhất cho Hải Phòng. Có vẻ sau những gì đã trải qua, Thai-League chưa bao giờ là miền đất hứa với cầu thủ Việt.

Bóng đá Việt Nam hôm nay: Cầu thủ HAGL khai báo y tế và chống dịch Covid-19

Bóng đá Việt Nam hôm nay: Cầu thủ HAGL khai báo y tế và chống dịch Covid-19

Bóng đá Việt Nam hôm nay: Các cầu thủ HAGL khai báo y tế và ủng hộ chống dịch Covid-19 trong thời điểm V League tạm dừng.

Một điều đáng quan tâm chính là sự phát triển vượt bậc của bóng đá Thái Lan từ khi người làm bóng đá xứ Chùa Vàng học hỏi mô hình tiên tiến của giải bóng đá hàng đầu thế giới như Ngoại hạng Anh.

Thai-League chục năm qua đã có bước tiến đáng ghi nhận và sự phát triển của đội tuyển quốc gia Thái Lan không phải đơn giản.

Người Thái bao bận chính là hình mẫu cho bóng đá Việt Nam hướng tới và thậm chí có nhiều thời điểm chúng ta ghen tỵ với những gì Thai-League làm được.

Văn Toản, V League, Thai League, Hải Phòng, DTVN
Văn Toản không quan tâm đến tin đồn Buriram United quan tâm đến mình. Ảnh: VPF

Từ cách vận hành chuyên nghiệp tới các mặt sân, bảng quảng cáo… Thai-League đều hướng tới những chuẩn mục cao, được không chỉ AFC mà cả FIFA ghi nhận. Đến chuyện tế nhị nhất như mức lương, người Thái cũng nâng tầm giá trị cầu thủ khiến những nền bóng đá khác như Việt Nam phải thèm khát.

Trường hợp của Đặng Văn Lâm, khi Muangthong United bỏ ra hơn chục tỷ đồng để giải phóng hợp đồng và mức lương vào dạng “khủng” hơn 200 triệu đồng/tháng cùng những đãi ngộ thêm về tiền thưởng, nhà, xe riêng… cũng khiến nhiều đồng nghiệp ở V-League mơ ước.

Đây thực sự là câu chuyện “thời thế, thế thời” khi khoảng 10 năm trở về thời điểm V-League ra đời, người Thái với ngôi sao số 1 Kiatisak đã mở đầu trào lưu đổ bộ của hàng loạt cầu thủ Thái Lan sang V-League chơi bóng.

Khi đó, Thai-League không thể so bì với V-League và mức lương hơn hàng trăm triệu đồng/tháng cho ngoại binh Thái Lan (cao gấp ba, bốn lần cầu thủ nội), V-League mới chính là đất lành của cầu thủ Thái.

Tuy nhiên, thực tế đã chỉ rõ Thai-League không phải miền đất hứa đối với những cầu thủ Việt Nam lẫn Đông Nam Á. Ngoài Văn Toản là thủ thành đang lên của bóng đá Việt Nam không mặn mà đến lời đồn thổi từ Buriram United, trước đó trung vệ Lục Xuân Hưng cũng từ chối Trat FC để ở lại Thanh Hoá và hiện tại đang được cho mượn thi đấu cho SHB Đà Nẵng.

Xa hơn đến 15 năm trước, trung vệ của ĐTQG Lương Trung Tuấn sau khi dính líu đến vụ án bán độ năm 2003, cầu thủ này rời HAGL về khoác áo Bình Định. Nhưng do vẫn còn vướng án cấm thi đấu của VFF, Trung Tuấn được tuyển thủ QG Thái Lan đang chơi cho Bình Định khi đó là Issawa và Pipat giới thiệu sang Port FC thi đấu nhằm duy trì phong độ. Đây cũng là cách “lách luật” khi án phạt cho Trung Tuấn chỉ có hiệu lực ở Việt Nam. Sau đó, Trung Tuấn đã trở lại Bình Định dự mùa giải 2015.

Hơn 10 năm sau đó, Việt Nam mới chứng kiến một cầu thủ sang Thái Lan thi đấu là Xuân Hùng. Cầu thủ bị gãy chân ở An Giang sau khi chia tay đội bóng miền Tây năm đó đã xuống hạng Nhất đã được giới thiệu sang Lào thi đấu cho Champasak United. Tuy nhiên, Xuân Hùng đã ngỡ ngàng khi bị ông chủ CLB đẩy sang Thái Lan thi đấu ở giải hạng 2 cho CLB Khonkaen. Nhưng rồi, Xuân Hùng cũng chỉ chơi ở đây nửa mùa trước khi về nước đầu quân cho Hải Phòng từ năm 2016 đến 2019.

Năm 2018, trung vệ Việt kiều Michal Nguyễn chia tay B.Bình Dương và gia nhập Air Force Central. Nhưng Michal Nguyễn đã có hành trình thất bại ở Thai-League khi CLB của mình phải xuống hạng năm đó. Michal Nguyễn tiếp tục cuộc phiêu lưu sang giải VĐQG Malaysia chơi bóng và hiện tại, đang trở về Hải Phòng

Cũng không thành công như Michal Nguyễn là chân sút số một của Hà Nội FC cũng như của V-League: Hoàng Vũ Samson. Tiền đạo gốc Nigeria dù là sát thủ hàng đầu ở giải VĐQG Việt Nam nhưng bết bát ở Buriram United. Cầu thủ gốc Phi này chìm nghỉm so với dàn sao đến từ Brazil của đại diện Thai-League. Chỉ sau 2 tháng chơi bóng ở đây và được vào sân thay người hơn nửa giờ thi đấu từ 2 trận, Samson đã phải quay lại Việt Nam.

Gần nhất, Lương Xuân Trường là cầu thủ phải tiếp bước Samson. Cầu thủ của HAGL trụ được nửa mùa giải ở Buriram United, ra sân 6 trận và có 1 bàn thắng ở Thai League. Tại AFC Champions League, Xuân Trường đá 3 trận và để lại dấu ấn là 1 đường kiến tạo. Những con số quá bình thường với tài năng được đánh giá sáng nhất của bóng đá Việt Nam hiện tại và như thế, Xuân Trường chọn cách hồi hương.

Cái tên duy nhất còn sót lại ở Thai-League hiện tại chính là Đặng Văn Lâm. Thủ thành số 1 ĐTQG đã chơi cực hay cho Muangthong United mùa trước và giúp đội bóng có biệt danh “Man United Thái Lan” cán đích hạng 5 ở Thai-League sau khởi đầu cực kỳ bết bát. Tuy nhiên, hiện tại Văn Lâm đang đối diện với tình cảnh rất khó khăn khi HLV Gama sử dụng thủ thành gốc Thái Lan nhiều hơn. Văn Lâm được dự báo khó cạnh tranh vị trí và khi hai nền bóng đá Việt Nam – Thái Lan đang cạnh tranh quyết liệt, điều này chỉ thiệt cho Văn Lâm lẫn bóng đá Việt Nam.

Những thống kê của lịch sử đã chứng minh Thai-League dù tiến bộ vượt bậc nhưng không hề như mơ với cầu thủ Việt. Do đó, sẽ là tuyệt vời nếu có cái tên nào của Việt Nam toả sáng ở giải đấu hàng đầu xứ Chùa Vàng để minh chứng cho đẳng cấp của bóng đá Việt hiện tại.

Nhưng nếu không làm được điều đó, họ cũng không cần áy náy nhiều khi dưới triều đại HLV Park Hang Seo hiện tại, chính người Thái đang phải ngước nhìn Việt Nam.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm