Cầu thủ chơi bạo lực, V League dễ thành võ đường

06/01/2021 09:00 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- Mùa giải 2021 đang trong giai đoạn nước rút với nhiều CLB khi họ đang tích cực đá giao hữu. Tuy nhiên, tình trạng những cái đầu nóng của cầu thủ khiến hình ảnh V-League đang méo mó và hiểm hoạ mất niềm tin với CĐV rất đáng báo động.

VIDEO: Trọng Sáng nhận thẻ đỏ trực tiếp vì vào bóng thô bạo với Mansaray

VIDEO: Trọng Sáng nhận thẻ đỏ trực tiếp vì vào bóng thô bạo với Mansaray

Phút 59, trong một pha tranh chấp bóng, Trọng Sáng đã vào bóng cao chân với Mansaray của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Ngay lập tức, cầu thủ của HAGL đã phải nhận thẻ đỏ trực tiếp phải rời sân.

Trận cầu điển hình nhất cho tình trạng này là ở giải tập huấn Thiên Long Tournament Cúp Masu 2020 chuẩn bị trước thềm V-League 2021 giữa B.Bình Dương và đội khách SHB Đà Nẵng tối 5/1 trên sân Gò Đậu. Đội bóng đất Thủ đã khiến CĐV nhà mất mặt khi có 2 pha bóng khiến người xem bất bình.

Đầu tiên là tình huống phút 13 của hiệp 1. Tiền vệ chủ nhà cản ngã trái phép Rafaelson của SHB Đà Nẵng và bị trọng tài Đình Thịnh thổi phạt. Ngay khi chân sút đội khách ngã xuống, cựu đội trưởng Tô Văn Vũ của đội chủ nhà đã sút mạnh quả bóng vào người Rafaelson.

Cú sút này khiến Rafaelson suýt bị chấn thương và cầu thủ SHB Đà Nẵng đã đứng dậy định ăn thua đủ với Văn Vũ. 

Văn Vũ cố tình sút mạnh vào người Rafaelson khi tiền đạo SHB Đà Nẵng đã ngã xuống sân sau pha phạm lỗi trước đó của cầu thủ chủ nhà. Ảnh: Clip TL
Văn Vũ sút mạnh vào người Rafaelson khi tiền đạo SHB Đà Nẵng đã ngã xuống sân sau pha phạm lỗi trước đó của cầu thủ chủ nhà. Ảnh: Clip TL

Pha bóng này khiến người xem trên sân Gò Đậu cũng không thể bênh vực nổi cầu thủ chủ nhà. Trọng tài Đình Thịnh rất nhanh đã rút thẻ đỏ đuổi Văn Vũ khỏi sân.

HLV Phan Thanh Hùng cũng đau đầu với học trò khi phá tan ý đồ thử nghiệm mà ông mong muốn và bản thân chiến lược gia gốc Đà Nẵng rất muốn B.Bình Dương đánh bại đối thủ trận này để có chức vô địch giải tập huấn, làm nền cho mùa giải 2021.

Trọng tài Trần Đình Thịnh chỉ rút thẻ vàng cảnh cáo Văn Vũ nhưng sau khi bị xúc phạm, ông đổi thẻ vàng thành thẻ đỏ đuổi luôn Văn Vũ ra khỏi sân ở pha bóng này. Ảnh: Clip TL
Trọng tài Trần Đình Thịnh chỉ rút thẻ vàng cảnh cáo Văn Vũ nhưng sau khi bị xúc phạm, ông đổi thẻ vàng thành thẻ đỏ đuổi luôn Văn Vũ ra khỏi sân ở pha bóng này. Ảnh: Clip TL

B.Bình Dương đá thiếu người trong hơn 80 phút còn lại và đương nhiên, không thể thắng nổi SHB Đà Nẵng và chấp nhận vị trí thứ 2 giải đấu với 8 điểm, kém đội khách 2 điểm.

Nhưng ngoài Tô Văn Vũ, hình ảnh xấu xí của B.Bình Dương trận này còn thể hiện ở pha bóng phút 61.

Mansaray nổi điên sút mạnh bóng vào các phóng viên ảnh dưới góc sân. Ảnh: Clip TL
Mansaray nổi điên sút mạnh bóng vào các phóng viên ảnh dưới góc sân. Ảnh: Clip TL

Đó là thời điểm tiền đạo Mansaray không thể theo kịp đường chuyền của đồng đội bên hành lang phải. Cựu tiền đạo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã nổi điên sút bóng thật mạnh vào các phóng viên ảnh đang ngồi ở cuối góc sân. May mắn cho thân thể các phóng viên và những bộ máy ảnh đắt giá đã không “dính đòn” này. Mansaray cũng không hề có động thái xin lỗi các phóng viên ở đó mà quay lưng đi.

Phóng viên Duy Anh, người bị quả bóng văng trúng người ở đó, cho biết: “Mansaray có lẽ ức chế vì đồng đội chuyền bóng không đúng nhịp và cầu thủ này cũng muốn giải toả bản thân. Chúng tôi có thể hiểu cho anh ấy nhưng khi người anh đồng nghiệp bị trúng quả đá của Mansaray hỏi rằng: Chuyện gì vậy ông bạn thì Mansaray quay lưng bỏ đi mà chẳng có động thái nào quan tâm, hỏi han hay xin lỗi các phóng viên ở đó. Các trọng tài cũng thấy pha bóng đó mười mươi mà không hiểu sao chẳng nhắc nhở Mansaray”.

Tiền đạo chủ nhà quay lưng đi nhàn hạ như chưa hề có hành động xấu xí. Ảnh: Clip TL
Tiền đạo chủ nhà quay lưng đi nhàn hạ như chưa hề có hành động xấu xí. Ảnh: Clip TL

Hình ảnh này khiến nhiều CĐV theo dõi không khỏi bất bình. Khi đoạn clip này được cắt để đưa lên mạng xã hội đã nhận được sự theo dõi rất lớn và những bình luận chỉ trích không ngớt tiền đạo đội chủ nhà.

Hai pha bóng đầy phản cảm và thiếu tinh thần thể thao được cầu thủ B.Bình Dương thể hiện chỉ trong vòng hơn 1 hiệp đấu. Điều này cho thấy ý thức chuyên nghiệp kém cỏi của những cầu thủ đang hưởng lương cao của nền bóng đá.

Nhưng không chỉ chuyện xấu chơi chỉ diễn ra ở sân Bình Dương mà trước đó, tại sân Thống Nhất, ngoại binh của TP.HCM là Diakate cũng khiến trọng tài Vũ Nguyên Vũ bất bình. Ở trận đấu tranh Cúp tứ hùng hôm 2/1 giữa TP.HCM và Hà Nội FC, đội chủ sân Thống Nhất đã có màn lội ngược dòng thắng nhà vô địch Cúp QG 2-1.

Tuy nhiên, trận đấu chỉ được quan tâm nhiều hơn đằng sau hậu trường khi kết thúc 90 phút, trung vệ TP.HCM đã lên trang cá nhân để chỉ trích trọng tài Vũ Nguyên Vũ đã bao che cho cầu thủ đội khách.

Cụ thể ở tình huống đó, ngoại binh Diakite bị cầu thủ Hà Nội FC phạm lỗi. Khi đang được chăm sóc y tế, trọng tài Vũ Nguyên Vũ đã rút thẻ vàng cảnh cáo cầu thủ phạm lỗi bên phía Hà Nội FC. Nhưng do Diakate đang được chăm sóc nên không nhìn được điều đó.

Diakate bực tức cho rằng trọng tài phân biệt đối xử và chỉ trích ông Vũ Nguyên Vũ. Diakate sau tình huống đó đã vùng vằng không nghe lời trọng tài khi được gọi lại. Ông Vũ Nguyên Vũ đã rút thẻ vàng cảnh cáo Diakate nhưng cầu thủ này không phục.

Khi trở về quê nhà và đọc được tin tức, trọng tài được danh hiệu Còi bạc 2020 mới hiểu ra vấn đề và xâu chuỗi, đã khẳng định trung vệ của TP.HCM đã nói năng lung tung. Ông Vũ Nguyên Vũ cũng tin rằng khi gặp nhau lần tới, Diakate sẽ xin lỗi mình vì không hiểu rõ vấn đề đã chỉ trích sai.

Ngoài những trận đấu kể trên, ở dải đất miền Trung, 2 CLB Đông Á Thanh Hoá và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cũng lao vào nhau sau khi xảy ra va chạm. HLV Petrovic của Đông Á Thanh Hoá đã lắc đầu ngán ngẩm và toan thôi không đá tiếp.

V-League 2021 chưa chính thức lăn bóng đã nóng ran bởi những hành vi thiếu fair-play. Vấn nạn bạo lực có thể thấy chưa bao giờ thôi chấm dứt với sân cỏ V-League và đó là tín hiệu để BTC phải dè chừng, đặc biệt khi cuộc đua năm nay được đánh giá sẽ khốc liệt bậc nhất lịch sử giải đấu.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm