Câu chuyện U22 Việt Nam: Chủ tịch giả vờ, và cái kết

01/03/2019 09:50 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Có thể nhiều người hâm mộ đã cảm thấy thất vọng khi U22 Việt Nam chỉ về thứ ba ở giải U22 Đông Nam Á 2019, nhưng chúng ta quên mất rằng thầy trò ông Nguyễn Quốc Tuấn đến giải này với mục đích thử nghiệm là chính.

HLV Park Hang Seo có thêm trợ lý người Việt, không cần quá lo cho U22 Việt Nam

HLV Park Hang Seo có thêm trợ lý người Việt, không cần quá lo cho U22 Việt Nam

HLV Park Hang Seo có thêm trợ lý người Việt, không cần quá lo lắng cho U22 Việt Nam là những thông tin chính có trong chuyển động bóng đá Việt tối ngày 28/2.

1. HLV U22 Indonesia, ông Indra Sjafri, bảo rằng “Các bạn thua vì xoay tua quá nhiều, dẫn đến việc thiếu ổn định”. Đó là một nhận định có cơ sở. Để đối phó với tình trạng nhân sự khó khăn do một số trụ cột dính chấn thương (Thanh Hậu, Hoàng Nam, Danh Trung), và phải thi đấu với mật độ 2 ngày/trận, ông Tuấn đã liên tục thay đổi đội hình xuất phát, và điều đó khiến U22 Việt Nam không có một bộ khung cố định. Tổng cộng, tại giải đấu này, ông Tuấn đã sử dụng 22/23 cầu thủ (ngoại trừ thủ môn Dương Tùng Lâm).

Quả thật, ông Tuấn hơi tham lam trong việc thử nghiệm các học trò, và có những quyết dịnh không hợp lý về nhân sự. Chẳng hạn như việc để Đức Nam đá chính ở bán kết, chứ không phải Danh Trung, dù cầu thủ này đá tệ từ đầu giải. Nhưng dù sao, tại giải đấu này, U22 Việt Nam cũng đã giới thiệu được một số cái tên đáng chú ý cho SEA Games 30.

Đó là đội trưởng Thanh Sơn, người có khả năng cầm nhịp lối chơi rất tốt ở khu trung tuyến, là cầu thủ chạy cánh Lê Văn Xuân với khả năng công thủ khá toàn diện, và chân sút Danh Trung, người có thể sẽ độc chiếm danh hiệu Vua phá lưới, nếu được đá nhiều hơn ở trận bán kết gặp U22 Indonesia. Ngoài ra, một cái tên khá cũ là Phan Thanh Hậu cũng có những sự hồi sinh đáng khích lệ.

Chú thích ảnh
U22 Việt Nam đã có một giải đấu không đến nỗi nào. Ảnh: Tuấn Cương

2. Vị trí thứ ba ở giải U22 Đông Nam Á là một thứ hạng… an toàn. Nó vừa là sự an ủi cho một đội tuyển dự giải với đội hình chắp vá, cùng một HLV không phải lựa chọn hàng đầu. Đồng thời, nó cũng khiến giới truyền thông không quá chú ý đến U22 Việt Nam.

Cần phải nhắc lại rằng chỉ có một phần (không nhiều) trong số 23 cầu thủ này sẽ đại diện cho U22 Việt Nam dự SEA Games 30, và dẫn dắt họ khi đó là ông Lee Young Jin, chứ không phải HLV Nguyễn Quốc Tuấn. Thành tích ở Phnom Penh đương nhiên không thể là thước đo cho SEA Games, khi mà lực lượng và sự chuẩn bị của các đội sẽ khác rất nhiều. U22 Indonesia bất ngờ vô địch giải đấu này, nhưng chắc nhiều người còn nhớ, hơn hai tháng trước, đội lớn của họ từng bị loại cực sớm ở AFF Cup 2018 khi xếp 4/5 đội ở bảng B.

Trên phương diện thử nghiệm và học hỏi, U22 Việt Nam đã có một giải đấu tương đối thành công. Còn nếu coi vị trí thứ ba là một thất bại, thì cũng nên nhìn nhận nó một cách tích cực hơn. Như một trào lưu gần đây, rằng “Chủ tịch giả vờ chỉ về thứ ba ở giải tập huấn, và cái kết bất ngờ tại SEA Games”.

Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm