Bóng lăn trong tuần: Trên cao là gió

22/06/2020 06:08 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Nhà ĐKVĐ V-League và Cúp quốc gia, CLB Hà Nội, vừa thua đau trước SLNA ở vòng 5 LS V-League 2020. Điều đáng nói là trận thua diễn ra ngay trên sân nhà Hàng Đẫy, trước bá quan văn võ và trong một ngày trọng đại kỷ niệm 14 năm thành lập của đội bóng Thủ đô.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 22/6: Trực tiếp U19 HAGL vs U19 TPHCM, Man City vs Burnley, K+, K+PM

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 22/6: Trực tiếp U19 HAGL vs U19 TPHCM, Man City vs Burnley, K+, K+PM

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay: Lịch thi đấu bóng đá U19 quốc gia, futsal quốc gia, bóng đá Ngoại hạng Anh Premier League, bóng đá Tây Ban Nha La Liga, bóng đá Ý Serie A, Bóng đá Bồ Đào Nha. Lịch thi đấu ngày 22/6, sáng 23/6.

Lịch thi đấu vòng 6 LS V-League 2020

* 17h00 ngày 23/6/2020 SLNA vs TPHCM

* 18h00 ngày 23/6/2020 Nam Định vs Hải Phòng

* 19h00 ngày 23/6/2020 Viettel vs Thanh Hóa

* 17h00 ngày 24/6/2020 Bình Dương vs Hà Nội

* 17h00 ngày 24/6/2020 SHB Đà Nẵng vs HAGL

* 18h00 ngày 24/6/2020 Than Quảng Ninh vs Quảng Nam

* 19h00 ngày 24/6/2020 Sài Gòn vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

Xem bảng xếp hạng V.League TẠI ĐÂY

https://vpf.vn/season/v-league-2020

 

Đã có người ví von rằng, sinh nhật năm nay thiếu cả hoa lẫn bánh kem và rượu hỉ. Phải, thua thì làm gì có thưởng, với hoa? Tuần này, Hà Nội phải hành quân vào đất Thủ đầy hiểm nguy, dự báo là lành ít dữ nhiều.

Với những ai theo dõi kỹ diễn biến ở Hàng Đẫy, thì đó là một trận thua hoàn toàn xứng đáng với CLB Hà Nội. Họ thi đấu vô chiêu và vô hồn, trước một SLNA chơi đầy mảng miếng, với chiến thuật chuẩn bị rất kỹ cho trận đấu này. Bàn thắng của Đặng Văn Lắm quá đẳng cấp.

Nếu như trận thắng giúp SLNA bay thẳng lên đỉnh bảng xếp hạng, thì ngược lại, CLB Hà Nội bị đẩy xuống vị trí thứ 7. Đây là trận thua thứ 2 của đội bóng chủ sân Hàng Đẫy ở mùa giải này. Một cuộc khủng hoảng mini đã và đang diễn ra ở Hàng Đẫy, chưa biết bao giờ kết thúc.

Bóng đá cũng như cộc sống, hết thịnh thì suy. Những người làm chuyên môn cho rằng, với lực lượng ổn định, thừa mứa ngôi sao và tiềm lực tài chính dồi dào, CLB Hà Nội sẽ còn ngự trên đỉnh thêm 3-5 năm nữa, nếu họ thực sự quyết tâm. Đấy chỉ là về lý thuyết.

Nhưng, bóng đá cũng chỉ ra rằng, cầu thủ chuyên nghiệp, đặc biệt là các cầu thủ trẻ, sẽ phải có khoảng thời gian chững lại. Ví như Công Phượng từng mất đến vài ba mùa giải để có được cảm giác ghi bàn tốt nhất. Cầu thủ nào thực sự tài năng và biết nỗ lực sẽ thu ngắn khoảng thời gian khủng hoảng ấy và ngược lại.

Chú thích ảnh
CLB Hà Nội đã thua 2 trận ở LS V-League 2020 và nếu thua tiếp thì vị trí của HLV trưởng Chu Đình Nghiêm sẽ bị đe dọa nghiêm trọng. Ảnh: Hoàng Linh

Trên thực tế, một bộ phận những ngôi sao trẻ tài năng, những người đương thời ở Hàng Đẫy, đã có biểu hiện quá tải (dẫn đến một số chấn thương nặng như kiểu của Đình Trọng), thậm chí "no xôi chán chè". Họ gần như sinh ra đã ở vạch đích, với thành công đến quá sớm.

Sự hào nhoáng giả tạo và biểu hiện tự mãn trong bóng đá từng giết chết bao tài năng của sân cỏ nội. Người ta vẫn tin rằng, cầu thủ của Hà Nội sẽ không bao giờ giẫm phải vết xe đổ ấy. Ở Hàng Đẫy, Thành Lương, Văn Quyết hay Đỗ Hùng Dũng chính là những tấm gương. Vấn đề là, người trẻ Hà Nội có nhìn vào những tấm gương ấy hay quay qua chỗ khác?!

Vẫn có ví von, ngọn cỏ mọc ở đỉnh núi, rễ của nó cũng có thể chạm được mây trời. Còn đại thụ ở thung sâu có cao đến đâu cũng khó với được mây. Suy cho cùng thì thung sâu hay núi cao, cũng phải thích nghi để tồn tại. Bóng đá khác cỏ cây ở chỗ, nó phải có chiến lược và chiến dịch bài bản, tử tế.

Một cuộc cách mạng dở dang từ thượng tầng tại CLB Hà Nội, và nếu không cẩn thận, họ có thể bị trả giá rất đắt. Nhẹ là đánh mất vị thế, nặng có thể là một cú trượt dài, mà muốn khắc phục nó, không biết bắt đầu từ đâu, khi "thượng phương bảo kiếm" đã thuộc về người của "hoàng tộc".

Tùy Phong

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm