Bóng lăn trong tuần: 'Trả về nơi sản xuất'

01/06/2020 09:17 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Ngoại trừ Bà Rịa - Vũng Tàu, phần lớn các đội bóng bị đánh giá là yếu hơn đã phải nói lời chia tay ở vòng 1/8 Cúp quốc gia – Bamboo Airways 2020. Nói vui, họ chỉ trở lại với chính nơi mình bắt đầu.

Bùi Tiến Dũng toả sáng trên chấm 11m đưa TPHCM vào tứ kết Cup quốc gia

Bùi Tiến Dũng toả sáng trên chấm 11m đưa TPHCM vào tứ kết Cup quốc gia

HLV Chung Hae Seong cho thấy ông rất cao tay trong việc vừa gây áp lực tâm lý nặng nề với đối thủ SHB Đà Nẵng, vừa giúp Tiến Dũng lấy lại tinh thần trong thời gian tới của mùa bóng khi tung thủ thành người Thanh Hoá vào bắt penalty.

Trên sân Cẩm Phả vừa mới được đại tu rất đẹp, một mình tiền đạo Rafaelson Bezerra Fernandes không thể "cân team" để đưa Nam Định vào tứ kết. Cú đúp bàn thắng của chân sút người Brazil ngay trong hiệp 1 trở nên vô nghĩa, khi ở loạt sút luân lưu định mệnh, đối tác trên hàng công của anh là Đỗ Merlo đã sút lên trời ở ngay quả đầu tiên. Nam Định thua chung cuộc và chấp nhận rời cuộc chơi, dù Than Quảng Ninh không thực sự trên cơ ở trận đấu này.

Với Đỗ Merlo và Rafaelson, đội bóng thành Nam có một sự đảm bảo nơi tuyến đầu để sẵn sàng đá khoán. Họ đã có trận đấu rất hay làm mãn nhãn hàng vạn CĐV nhà ở Thiên Trường, một tuần trước đó, trong ngày đánh dấu cột mốc lịch sử của bóng đá Việt Nam và bại quân là HAGL.

Trận đó, Rafaelson cũng đóng góp 1 bàn trong chiến thắng 2-0 của Nam Định. Rafaelson Bezerra Fernandes là chân sút tốt nhất của Nam Định ở mùa này, khi trận đấu nào anh cũng nổ súng.

Đồng Tháp thua nặng ở Hàng Đẫy, An Giang vẫy tay chào khán giả nhà trước khi rời cuộc chơi, nhường quyền đi tiếp cho Viettel và Thanh Hóa cũng dừng bước ở Thủ Dầu Một... Cần Thơ và Bà Rịa - Vũng Tàu là 2 đại diện cuối cùng của giải hạng Nhất QG 2020 còn trụ lại được ở mặt trận Cúp quốc gia 2020. Rất đáng khen, đặc biệt là thầy trò Trần Minh Chiến, khi quật ngã cả CLB Sài Gòn lẫn SLNA ở những trận knock-out.

Chú thích ảnh
Đồng Tháp (trái) tuy kháng cự rất quyết liệt nhưng cuối cùng vẫn phải chịu thua CLB Hà Nội (phải) vượt trội về mọi mặt. Ảnh: Hoàng Linh

Diễn biến ở Thống Nhất, khi CLB TP.HCM tiếp SHB Đà Nẵng rất được chờ đợi. Tuy nhiên, trận đấu lại trở nên tẻ nhạt và kết thúc 90 phút thi đấu mà không đội nào ghi được bàn thắng. Dấu ấn của Công Phượng, khi được tung vào sân trong hiệp nhì, chỉ là pha tắc bóng từ phía sau, tiễn nhạc trưởng Hoàng Minh Tâm rời sân theo phương song song với mặt đất.

Phượng phải nhận được rất nhiều sự ưu ái mới thoát khỏi thẻ đỏ trực tiếp và đội bóng của anh cũng may mắn để cầm vé đi tiếp, khi Tiến Dũng tỏa sáng ở loạt sút luân lưu.

Tuần này, LS V-League 2020 sẽ khởi tranh trở lại từ vòng 3, với thể thức thi đấu cũng thay đổi. Theo đó, 14 đội bóng sẽ thi đấu vòng tròn 1 lượt và 8 đội dẫn đầu sẽ đấu với nhau tìm ra nhà vô địch, 6 đội còn lại chiến đấu để tránh 1 suất xuống hạng.

Sự thay đổi thể thức thi đấu này tiềm ẩn nhiều rủi ro, ví như việc dồn điểm hay một cuộc chạy tiếp sức, nhưng có vẻ như là giải pháp ít bị phản ứng nhất, để đưa LS V-League 2020 "về đích an toàn", trong một năm nhiều biến cố bởi đại dịch Covid-19.

Điều mừng nhất là hơi thở bóng đá nội trở lại, nhịp đập trở lại, khán giả kéo đến sân ùn ùn, kể cả hệ thống các giải phong trào. Có lẽ do đó, mà phần nào người ta cũng trở nên dễ tính với nhau hơn, bớt xét nét hơn. Sản xuất trở lại rồi, ai về nhà nấy, và cuộc chơi giờ mới bắt đầu.

Tùy Phong

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm