Bóng đá Việt Nam: Những ồn ào từ nay xin khép lại

24/05/2018 06:12 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - “Scandal” bóng đá Việt, có thể nói như vậy về mâu thuẫn không thể hàn gắn giữa nguyên Phó Chủ tịch VPF Trần Mạnh Hùng và Phó Ban trọng tài VFF Dương Văn Hiền cuối cùng đã được mở nút thắt với việc ông Hùng quyết định xin từ chức và được Hội đồng quản trị VPF, đứng đầu là Chủ tịch Trần Anh Tú chấp nhận vào chiều 22/5.

Mặc dù dư âm và những điều tiếng không hay của nó vẫn còn đó, thậm chí, không ít ý kiến giờ chuyển hướng sang việc xác định vai trò, trách nhiệm của nhân vật trung tâm còn lại là Phó Ban trọng tài VFF Dương Văn Hiền trong câu chuyện đầy tai tiếng này nhưng nếu nhìn sự việc theo hướng tích cực, công bằng và thẳng thắn thì bóng đá Việt Nam trước đây và hiện nay đâu phải chỉ toàn những màu xám xịt.

Câu chuyện không hay xảy ra giữa hai cá nhân ông Hùng và ông Hiền một mặt nào đó phản ánh mâu thuẫn, bất đồng khó hàn gắn giữa một vài cá nhân trong bộ máy lãnh đạo, những người trực tiếp quản lý, điều hành hoạt động nền bóng đá nước nhà nhưng nó không khái quát được toàn bộ diện mạo, bộ mặt của bóng đá Việt Nam. Chắc chắn không thể vì những mâu thuẫn, tranh cãi này mà phủ nhận sạch trơn mọi nỗ lực của các cầu thủ, HLV, trọng tài… từ CLB ở V-League, giải hạng nhất lên cấp độ đội tuyển, từ đội trẻ đến U23 và đội tuyển quốc gia nam và đội tuyển bóng đá nữ.

Ngôi á quân của U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2018 đã lui về phía sau và là câu chuyện của quá khứ nhưng phía trước, tương lai gần của bóng đá Việt Nam với ASIAD, AFF Cup rồi ASIAN Cup với bao nhiêu dự định, sự tự tin và kỳ vọng. Vậy thì hãy gác lại những chuyện không hay sang một bên để cùng siết tay nhau, tiếp tục tạo nên kỳ tích, hy vọng vào những cú hích mới mang đến sự phát triển mạnh mẽ cho bóng đá nước nhà, tại sao không?

Một ngày sau khi ông Trần Mạnh Hùng từ chức Phó Chủ tịch VPF, sau đó cũng rút không tranh cử vị trí Phó Chủ tịch VFF phụ trách tài chính, cựu tiền đạo đội trưởng đội tuyển Việt Nam và CLB SLNA, nguyên quyền Chủ tịch CLB TP.HCM Lê Công Vinh đã họp báo ra mắt tự truyện cá nhân với nhan đề: “Phút 89”. Hai câu chuyện tưởng như không có sự liên quan đến nhau nhưng nó đều nằm trong dòng chảy thời sự của bóng đá Việt Nam những ngày này. Quan trọng hơn, như chính Lê Công Vinh tiết lộ, anh không sợ người ta chửi mình và sẵn sàng đương đầu với tất cả với nhiều những câu chuyện thâm cung, bí sử trong sự nghiệp, gắn liền với từng dấu mốc phát triển của bóng đá Việt Nam như “đại án Bacolod”, các thương vụ chuyển nhượng từ SLNA về Hà Nội T&T, sau đó “lật kèo” sang Hà Nội ACB rồi mối quan hệ với anh em đồng nghiệp, cầu thủ, HLV, ông thầy Lê Thụy Hải khi cả hai có một thời gian cộng tác cùng nhau tại B.Bình Dương… và tất nhiên là mối tình với ca sỹ Thủy Tiên, người bây giờ đã là vợ anh.

Việc một cựu cầu thủ ra mắt tự truyện như trường hợp Lê Công Vinh sau khi giã từ sân cỏ là câu chuyện không còn hiếm trên thế giới nhưng với bóng đá Việt Nam nó vẫn là điều gì đó khá mới mẻ. Bản thân Lê Công Vinh cũng khẳng định không có sự thật nào anh để dành riêng cho mình cả, nếu có đó sẽ là ở chặng đường sắp tới và anh sẽ đưa vào trong cuốn tự truyện tiếp theo của bản thân mình.

Phó Chủ tịch VPF chửi Phó ban trọng tài và phải từ chức: Xem lại văn hóa ứng xử

Phó Chủ tịch VPF chửi Phó ban trọng tài và phải từ chức: Xem lại văn hóa ứng xử

“Việc rò rỉ băng ghi âm giúp cộng đồng thấy rõ hơn sự thật, thái độ ứng xử giữa những người điều hành bóng đá Việt Nam. Tệ hại và kém văn hóa", nhiều cổ động viên bóng đá đã ngao ngán phát biểu như vậy.

Vốn xuất thân từ cầu thủ trẻ, trưởng thành, giã từ sự nghiệp sau đó chuyển hướng sang làm công tác quản lý, hơn ai hết, Công Vinh đã nếm mật, nằm gai, trải qua đủ mọi cung bậc cảm xúc, chứng kiến nhiều thành công và cả những thất bại cùng bóng đá Việt Nam. Vậy sao chúng ta không mở lòng ra với Công Vinh, đón nhận những chia sẻ của anh và từ đó thấy một phần, dù rất nhỏ của bóng đá Việt Nam trong đó.

Ồn ào nếu có xin hãy khép lại từ đây!

Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm