Bóng đá Việt Nam là số một Đông Nam Á!

27/06/2019 09:02 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Ngay sau khi Hà Nội gọi, B.Bình Dương đã trả lời theo cách thuyết phục hơn cả nhà ĐKVĐ V-League khi vượt qua đối thủ PSM Makassar ngay trên chảo lửa Pakansari. Từ chỗ xem AFC Cup là giải đấu vô thưởng vô phạt nhiều năm trước, việc 2 đại diện Việt Nam có mặt ở trận chung kết khu vực năm nay có thể sẽ khiến khu vực ASEAN thêm phần nể phục.

Kết quả bóng đá hôm nay: Kết quả Bình Dương đấu với PSM Makassar, AFC Cup 2019. Kết quả 26/6

Kết quả bóng đá hôm nay: Kết quả Bình Dương đấu với PSM Makassar, AFC Cup 2019. Kết quả 26/6

Kết quả bóng đá hôm nay: Trực tiếp Copa America 2019. Kết quả bán kết lượt về AFC Cup. Kết quả Gold Cup CONCACAF. Kết quả CAN 2019.

Trước chuyến hành quân đến xứ vạn đảo làm khách của PSM Makassar, CĐV Việt Nam đã tưởng tượng ra trận chung kết giải đấu sẽ là chuyện nội bộ giữa 2 CLB Việt Nam là Hà Nội và B.Bình Dương. Đội bóng đất Thủ đã tạo ra lợi thế rất lớn ở trận lượt đi khi đánh bại đại diện Indonesia 1-0 ở Gò Đậu. Và đó là vốn liếng rất lớn để thầy trò HLV Nguyễn Thanh Sơn duy trì lối chơi phòng ngự phản công trên đất khách chiều 26/6.

Thế trận trên sân rất có lợi cho đội bóng Việt Nam khi PSM Makassar buộc phải đẩy cao đội hình từ đầu nhằm có bàn thắng vào lưới đối thủ để cân bằng lợi thế. Chủ nhà đã bố trí đến 4 cầu thủ tấn công để hy vọng tạo ra sức ép cho cầu môn Đức Cường.

Nhưng đại diện Việt Nam đã chơi rất kín kẽ với khả năng áp sát, chịu khó va chạm. Và khi đội chủ nhà bế tắc, đó là cơ hội để những Anh Đức, Tiến Linh, Luiz có được không ít những cơ hội để đối diện thủ thành Mokodompit. 5 phút trước khi Hồ Tấn Tài có đường chuyền cho Luiz đánh đầu tung lưới Mokodompit, Tiến Linh đã không thắng được thủ thành chủ nhà ở thế đối mặt.

Hồ Tấn Tài cũng là cái tên được nhắc đến nhiều nhất trận này khi cầu thủ trẻ gốc Bình Định vừa tạo cơ hội cho đồng đội ghi bàn mang lại lợi thế to lớn cho B.Bình Dương, cũng là người đá phản lưới nhà khó tin để giúp đội khách sống lại hy vọng. Tình huống diễn ra phút 75 trong tình huống không mấy nguy hiểm ở pha treo bóng của đối thủ từ biên phải, Tấn Tài đã lựa chọn giải pháp đánh đầu thẳng về lưới nhà khiến Đức Cường bó tay. Có lẽ trong tính toán của cầu thủ B.Bình Dương sẽ có một pha đánh đầu thẳng lên trời để chịu quả phạt góc. Nhưng bóng lại đi theo quỹ đạo như một cú dứt điểm không thể cản phá.

PSM Makassar hồi sinh nhờ pha phản lưới nhà đó của tuyển thủ U23 Việt Nam. Để rồi 10 phút sau, trung vệ người Australia Evans tiếp tục có thêm bàn thắng nữa từ pha phạt góc.

Tỷ số 2-1 khiến B.Bình Dương phải run sợ trong đúng 10 phút còn lại. Bởi lẽ nếu để đối thủ có thêm một bàn, B.Bình Dương sẽ phải ra về trong cay đắng. Và nếu điều này xảy ra, không chỉ Hồ Tấn Tài mà cả đội trưởng Anh Đức cũng phải tiếc nuối vô cùng khi không thể thắng thủ thành chủ nhà ở tình huống đối mặt.

Nhưng kịch bản xấu nhất đã không xảy ra. Trước sức ép mạnh mẽ từ trong sân lẫn hàng vạn CĐV Indonesia trên khán đài, các học trò của HLV Nguyễn Thanh Sơn vẫn tỉnh táo đứng vững. Chiếc xe buýt được dựng trước cầu môn Đức Cường kèm với sự nóng vội của các cầu thủ chủ nhà đã khiến trận đấu dừng lại với tỷ số 1-2 cho PSM Makassar.

Dù thắng nhưng kết quả này là không đủ để đại diện Indonesia đi tiếp, bởi ngoài việc thua 0-1 ở lượt đi, họ lại bị B.Bình Dương chọc thủng lưới ở lượt về. Theo luật bàn thắng sân nhà, sân khách, dù hòa 3-3 chung cuộc nhưng nước mắt của các cầu thủ PSM Makassar phải rơi vì bị loại sau hai lượt trận.

B.Bình Dương vào chung kết với Hà Nội như mong đợi của nhiều CĐV Việt Nam. Một cuộc chiến nội bộ giữa hai đại biểu V-League ở trận chung kết đấu trường lớn thứ 2 khu vực như AFC Cup là điều khiến các quốc gia ASEAN phải thêm phần nể phục sự vươn lên của bóng đá Việt Nam. Sau những kỳ tích mà thầy trò HLV Park Hang Seo tạo được, ở cấp CLB, bóng đá Việt Nam lại gây thêm một tiếng vang nữa.

Sự kiện lịch sử này chắc chắn không dễ tái lập khi không lâu trước đây, các CLB Việt Nam chỉ xem AFC Cup như giải đấu mang tính vui chơi đúng nghĩa. Đấu trường này từng chỉ là sân chơi cho các cầu thủ trẻ ở các CLB gửi đi để học hỏi.

Mục tiêu ở giải quốc nội vẫn là số 1 và thực tế hơn cho các CLB trong nước vì không chỉ đỡ tốn kém tiền di chuyển, sinh hoạt khi đi nước ngoài, thể lực của cầu thủ cũng là vấn đề khiến các CLB phải suy nghĩ.

Tuy nhiên với việc Hà Nội và B.Bình Dương có mặt ở trận chung kết khu vực Đông Nam Á, có thể thấy bóng đá Việt Nam không ngần ngại vươn ra biển lớn. Đặc biệt khi việc cạnh tranh với các CLB cùng khu vực không phải là điều gì đó quá xa vời. Chỉ cần thi đấu với lòng tự tôn và quyết tâm, các CLB V-League có thể làm nên chuyện ở AFC Cup. Đây hứa hẹn sẽ là bước mở đường cho các CLB bóng đá nước nhà.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm