Bóng đá Việt: Được và mất

30/11/2017 06:23 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - SLNA đã thua FLC Thanh Hóa tại vòng 26 và khép lại Toyota V-League 2017 với vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng chung cuộc nhưng đội bóng xứ Nghệ vẫn còn cơ hội đăng quang tại Cúp Quốc gia sau khi đã đánh bại B.Bình Dương 2-1 ở trận lượt đi. Ở một diễn biến khác, đội trưởng đội tuyển Việt Nam Nguyễn Văn Quyết không những cùng Hà Nội đánh mất cơ hội bảo vệ thành công chức vô địch V-League mà còn phải nhận án kỷ luật từ hành vi thô bạo và có nguy cơ thất thế trong cuộc bầu chọn Quả bóng Vàng Việt Nam 2017.

Diễn biến trái ngược nhau khiến tình hình thời sự bóng đá Việt Nam những ngày này không bớt "nóng" dù V-League đã kết thúc còn đội tuyển U23 Việt Nam tới ngày 1/12 mới bắt đầu tập trung bắt đầu chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2018. Trong vụ việc Văn Quyết dùng cùi chỏ với Xuân Tú trong trận đấu Than Quảng Ninh – Hà Nội, dù "nạn nhân" đã lên tiếng thanh minh giùm cho tiền vệ của CLB Hà Nội nhưng với hình ảnh rõ ràng được ghi lại từ băng hình trận đấu, việc Ban Kỷ luật đưa ra án treo giò 2 trận, phạt tiền 15 triệu đồng là không thể khác. Thậm chí, đã có những ý kiến chỉ trích Ban Kỷ luật VFF chậm trễ trong việc ấn định mức án và rằng Văn Quyết hoàn toàn có thể phải nhận án phạt nặng thay vì chỉ tương đương số trận phải nghỉ thi đấu như tấm thẻ đỏ trực tiếp.

Tranh cãi luôn là một phần của cuộc chơi bóng đá, nhất là khi đặt trong môi trường bóng đá Việt Nam, nhưng chính bản thân Văn Quyết thừa hiểu rằng, mất mát đối với mình lớn hơn số trận phải nghỉ thi đấu hay số tiền phải nộp nhiều lần. Đành rằng khi bầu chọn danh hiệu Quả bóng Vàng, người ta sẽ xem xét quá trình phấn đấu, đóng góp của cầu thủ đó cho bóng đá Việt Nam trong suốt 1 năm qua, nhưng tiêu chí đạo đức cũng được tính đến bên cạnh yếu tố chuyên môn. Vậy thì cái mất của Văn Quyết khi dùng cùi chỏ với Xuân Tú là quá rõ ràng rồi.

Trở lại với Cúp Quốc gia 2017, đây là danh hiệu mà BHL, các cầu thủ SLNA và hơn tất cả là đông đảo người hâm mộ xứ Nghệ chờ mong đội bóng con cưng mang về phòng truyền thống sau trận chung kết lượt về chiều nay 30/11. Đã khá lâu rồi SLNA mới đến gần với một chiếc Cúp của bóng đá Việt Nam như thế khi đang chiếm ưu thế lớn trước đối thủ cạnh tranh B.Bình Dương nhờ chiến thắng 2-1 ở lượt đi và trận lượt về còn được chơi tại sân nhà, "thánh địa Vinh" vốn đã nguội lạnh trong phần lớn thời gian của mùa giải 2017.

Vì sao Phi Sơn quyết rời SLNA?

Vì sao Phi Sơn quyết rời SLNA?

Nếu không có quá nhiều bất ngờ, bến đậu mới của tiền vệ 25 tuổi này sẽ là sân Thống Nhất cùng ông thầy HLV Toshiya Miura. Cầu thủ 25 tuổi này đã có một quyết định được xem là sáng suốt trong sự nghiệp “quần đùi, áo số” của mình.

Cũng chính bởi lý do đó mà tâm trí, sức lực của các cầu thủ SLNA dồn hết cho trận đấu của cả mùa giải đối với họ. Phi Sơn dù nhận được vô số lời mời từ các đội bóng nhưng tuyên bố chỉ đưa ra quyết định về tương lai sau khi trận chung kết lượt về Cúp Quốc gia kết thúc. Ngọc Hải, Nguyên Mạnh, Văn Khánh, Mạnh Hùng... và những cầu thủ khác của SLNA cũng đều có những lời hứa hẹn dành tặng cho người hâm mộ chiếc Cúp Quốc gia này, đó được coi như là lời cảm ơn sự động viên cho sự sát cánh, đồng lòng của CĐV, ở bên đội bóng cả trong những thời điểm khó khăn nhất. Sự khát khao về một danh hiệu đối với cầu thủ SLNA lớn hơn bao giờ hết, lấn át cả những mối lo về việc thiếu kinh phí dự AFC Cup năm tới nếu vô địch giải đấu này.

Với BHL, các cầu thủ SLNA lúc này, cứ vui đi chừng nào còn có thể, ở bất cứ cuộc chơi nào họ cũng sẽ cháy hết mình vì danh dự, sự tự hào của bản thân và vì cả CĐV thân yêu nữa. Biết đâu đấy, danh hiệu Cúp quốc Qia sẽ là cơ sở để họ dễ ăn nói hơn với nhà tài trợ khi bàn về ngân sách cho mùa giải 2018.

Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm