Bóng đá nữ Việt Nam sau suất dự World Cup: Đừng có thêm tiếng thở dài

11/02/2022 08:39 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Thầy trò HLV Mai Đức Chung đã về nước vào sáng qua (10/2) với hành trang là tấm vé dự World Cup lịch sử của bóng đá nữ Việt Nam. Những lễ đón trang trọng, ấm cúng và trọng thị khiến Ban huấn luyện cùng tất cả các tuyển thủ đều cảm thấy ấm lòng và chưa vội nghĩ đến những khó khăn, thử thách sẽ chờ đón họ ở phía trước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tuyên dương đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam

Thủ tướng Phạm Minh Chính tuyên dương đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam

Chiều 10/2/2022, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp, tuyên dương Ban huấn luyện và đội tuyển nữ Việt Nam có thành tích xuất sắc tại Asian Cup nữ 2022 và giành quyền tham dự World Cup 2023.

Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước và dư âm chiến thắng vẫn còn hiện rõ trên gương mặt HLV Mai Đức Chung cũng như các học trò của ông, những “người hùng” của bóng đá Việt Nam thời điểm hiện tại, nhưng có lẽ chính người trong cuộc cũng không thể ngờ trong cuộc đời chạy theo trái bóng của mình, họ có được một lần được tôn vinh trang trọng đến thế. HCV SEA Games, chức vô địch Đông Nam Á đều đã từng có nhưng chắc chắn, tấm vé dự World Cup 2023 chính là cột mốc lịch sử với từng thành viên của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam.

Bây giờ mới là Tết

"Có được thành tích hôm nay, đội tuyển nữ Việt Nam đã nhận được quan tâm của Chính phủ, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam VFF, người hâm mộ cả nước. Nhận được sự đón tiếp của mọi người tại sân bay đội tuyển nữ Việt Nam vô cùng xúc động. Với chúng tôi hôm nay mới là Tết", HLV Mai Đức Chung xúc động khi chia sẻ cảm nghĩ sau lễ đón tại sân bay Nội Bài.

Trong khi đó, học trò của ông Chung, tiền đạo đội trưởng Huỳnh Như thì dành lời chúc mừng năm mới đến tất cả mọi người và cảm ơn đông đảo người hâm mộ vì luôn quan tâm, đồng hành với đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam trong suốt thời gian qua.

Có thể hiểu được cảm xúc, thậm chí cả phút giây nghẹn ngào của HLV Mai Đức Chung và các học trò của mình trước tình cảm mà mọi người dành cho đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam. Trong những ngày qua, từ lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ cho tới Bộ, Ban, ngành liên quan, báo chí và người hâm mộ dù ở đâu cũng đều ít nhất một lần nhắc đến đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam với suất chơi World Cup.

World Cup với bóng đá Việt Nam từ chỗ tưởng như còn quá xa vời nhưng rồi từ đội U20 cho tới futsal và giờ là đội tuyển bóng đá nữ đều đã lần lượt chạm tới và ngày vui này chẳng khác gì những ngày Tết, thậm chí còn hơn thế nữa. Trải qua bao nhiêu khó khăn, thử thách, thậm chí có những lúc tưởng chừng như không thể vượt qua được, đứng trước nguy cơ bỏ cuộc vì dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng quá lớn nhưng tập thể đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam vẫn vững vàng, từng bước, từng bước vượt qua.

Đã hơn một lần HLV Mai Đức Chung nhắc đến tinh thần và đoàn kết, coi đó là chìa khóa, bí quyết để đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam có được chiến thắng ngày hôm nay mà tấm vé dự World Cup 2023 chính là minh chứng rõ ràng nhất. Các cầu thủ đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam như một gia đình, đoàn kết, siết chặt tay nhau vượt quá khó khăn rồi và giờ là lúc họ được phép tận hưởng vinh quang, chia sẻ niềm vui với những người thân yêu, dù có thể khoảng thời gian ấy sẽ không thể kéo dài.

bóng đá Việt nam, tuyển nữ Việt Nam, thủ tướng, thủ tướng Phạm Minh Chính, HLV Mai Đức Chung, World Cup bóng đá nữ, dt nữ Việt Nam, VFF, ASIAN Cup nữ, SEA Games
Mong rằng những nụ cười tươi trong ngày về chiến thắng nở mãi trên môi các cô gái đá bóng Việt Nam. Ảnh: Hoàng Linh

Sau World Cup là SEA Games và nhiều hơn thế

Trong ngày đội tuyển Việt Nam về nước và được đón tiếp một cách trang trọng, HLV Mai Đức Chung thật thà chia sẻ: “Lúc này tôi muốn về nhà, ôm bà xã một cái vì đây là lần tôi xa nhà lâu nhất trong sự nghiệp. Về lần này mới được ăn Tết và mong sẽ được ăn món canh măng hầm mà bà xã hay làm vào dịp năm mới. Tôi cũng đã sụt mất 5kg sau hành trình giành vé đến World Cup. Suốt mấy đêm gần đây cũng không ngủ được vì hạnh phúc, nghĩ đến cả nhiệm vụ giành HCV tại SEA Games 31 vào tháng 5 tới".

Là người trong cuộc, lại có quá nhiều kinh nghiệm huấn luyện, gắn bó với bóng đá nữ Việt Nam lâu nhất và có nhiều thành tựu nhất, hơn ai hết HLV Mai Đức Chung thừa hiểu, niềm vui nào rồi cũng qua mau, thành công nào rồi cũng sẽ lùi vào quá khứ. Hiện tại và tương lai vẫn là điều mà ông cũng như những người tâm huyết với bóng đá nữ Việt Nam hướng đến.

Chẳng nói đâu xa, tháng 5 tới trên sân nhà, cụ thể là Quảng Ninh, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam sẽ phải bảo vệ tấm huy chương vàng môn bóng đá nữ tại SEA Games 31. Sẽ là quá tự tin và chủ quan nếu cho rằng đội tuyển nữ Việt Nam đã giành quyền đi World Cup rồi thì việc lấy Vàng SEA Games sẽ không phải là nhiệm vụ quá khó khăn.

Nhưng chúng ta không thể quên, các đối thủ cùng khu vực vốn dĩ không thua kém trình độ, sự quyết tâm với đoàn quân của HLV Mai Đức Chung là mấy. Chưa cần nói đến Myanmar, chính đội tuyển nữ Thái Lan đã và sẽ là đối thủ ngáng đường khó chịu nhất của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam tại SEA Games sắp tới. Việc sảy chân tại vòng đấu play-off giành vé dự World Cup 2023 với bóng đá nữ Thái Lan được chính họ coi như tai nạn và không phải là ngày tận thế. Sự ganh đua giữa hai nền bóng đá Việt Nam cùng Thái Lan là quá lớn cả cấp độ đội tuyển nam, nữ cho tới tuyến trẻ và chiến thắng với bất kể đội bóng nào cũng chính là may mắn và tính thời điểm.

Sâu xa hơn, đội tuyển Việt Nam, bóng đá nữ Việt Nam không thể và không được phép thỏa mãn với tấm vé World Cup vừa giành được, coi đó là thành tích lớn nhất. Đây mới là lần đầu tiên đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam có vinh dự được góp mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh và chắc chắn chúng ta cũng không hề muốn đó là lần cuối cùng.

Thái Lan, đối thủ cùng khu vực Đông Nam Á với đội tuyển nữ Việt Nam đã có tới 2 lần đến được với sân chơi World Cup rồi nên chắc chắn, đó cũng là cái đích mà đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam tiếp tục hướng đến. Cùng với đó là giải vô địch Đông Nam Á vào cuối năm nay và vòng loại đầu tiên của Olympic sẽ diễn ra trong năm sau.

Đừng để niềm vui qua mau

Ngay từ khi còn ở Ấn Độ mà chưa về nước, HLV Mai Đức Chung đã bày tỏ ý định được rút lui, không cùng đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam góp mặt tại World Cup 2023 tại Australia và New Zealand trong năm tới. Hợp đồng của HLV Mai Đức Chung với VFF còn tới hết năm 2022 và SEA Games là mục tiêu quan trọng và cụ thể nhất, gần nhất mà ông Chung muốn hoàn thành.

Có thể lãnh đạo VFF muốn HLV Mai Đức Chung tiếp tục gắn bó với đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam thêm một thời gian nữa nhưng không phải không có lý khi ông Chung, người đàn ông năm nay đã 71 tuổi muốn lui về phía sau giữ vai trò cố vấn, nhường lại vị trí cho người khác. Chọn ai thay thế, tìm người kế thừa cho những thành tích mà HLV Mai Đức Chung đã có với đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam và tiếp nối, phát huy điều đó là cực kỳ khó khăn. Đơn giản là bởi, lực lượng của bóng đá nữ Việt Nam còn tương đối hạn chế.

HLV Mai Đức Chung đã hơn một lần nhắc đến ý định xây dựng tuyến kế cận, bổ sung lực lượng trẻ cho đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam nhưng với một giải vô địch quốc gia chỉ có 5 đội, thêm Cúp quốc gia hay giải U19 thì không thể đủ cho việc phát hiện các nhân tố mới cho đội tuyển quốc gia khi các gương mặt vốn quá quen thuộc.

Đến World Cup rồi thì làm gì sau World Cup là câu hỏi đau đáu mà những người làm bóng đá nữ Việt Nam đang và sẽ quan tâm. Và đừng để niềm vui qua mau hay tái diễn những tiếng thở dài đã từng có ở bóng đá nữ Việt Nam.

Nền tảng của bóng đá nữ Việt Nam chưa vững...

“Đội tuyển nữ Việt Nam là 1 trong 32 đội góp mặt ở World Cup 2023 nhưng nền tảng để phát triển của nền bóng đá vẫn chưa tương xứng. Đơn cử, phong trào bóng đá nữ ở Việt Nam mới có 6 địa phương đầu tư bóng đá là TP.HCM, Hà Nam, Hà Nội, Quảng Ninh, Sơn La và Thái Nguyên. Nguồn lực của bóng đá nữ còn hạn chế, từ cơ sở vật chất, con người, nguồn nhân lực đến tài chính.

Chỉ với 600 cầu thủ đá bóng, rất khó phát triển bền vững. Phải có vài nghìn nữ cầu thủ chơi bóng thì bóng đá nữ Việt Nam mới mạnh được. Chúng ta cần chính sách đồng bộ, từ bóng đá học đường, hệ thống đào tạo trẻ đến hệ thống thi đấu bóng đá nữ ra sao.

Thực tế ở Việt Nam, con gái chơi bóng đá thường không được ủng hộ, đó là định kiến. Do đó, chúng ta cần quan tâm, đãi ngộ tốt hơn. HLV Mai Đức Chung rất đúng khi nói để chơi bóng, các cầu thủ nữ phải hy sinh rất nhiều. Đây là bài toán cần giải cho bóng đá nữ Việt Nam”, đó là những lời tâm sự thật lòng của chuyên gia Đoàn Minh Xương, dù lúc này bóng đá nữ đang ngập tràn trong niềm vui chiến thắng.

 

Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm