BÌNH LUẬN Việt Nam 1-1 Iraq: 'Điện giật' ở Mỹ Đình

08/10/2015 21:31 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Phút 25 của trận đấu, Mạc Hồng Quân lùi về rất sâu bên phần sân nhà để bắt đầu một pha tổ chức lên bóng chứ không hẳn là phản công. Cú gẩy bóng của Quân đến chân Huy Hùng và một đường mở biên rất đúng với đà băng xuống của Trọng Hoàng, để tiền vệ đeo áo số 8 thực hiện đường chọc khe hoàn hảo, đặt Công Vinh vào thế không thể từ chối bàn thắng.

Tất cả, từ khâu bắt đầu (Hồng Quân) đến thời điểm bóng chui vào lưới Iraq sau cú ra chân của Công Vinh, diễn ra trong vòng 13 giây.

Pha bóng là đỉnh cao của khái niệm "tổ chức tấn công nhanh" mà các chiến lược gia bậc thầy vẫn rao giảng và nó xứng đáng đưa vào sách giáo khoa để giảng dạy về bóng đá tại các Học viện. Nó hao hao tình huống tổ chức tấn công chớp nhoáng ở Kallang Roar (Singapore) cách đây 8 năm, với Công Vinh là người căng ngang để Quang Hải hạ gục nhà vô địch ở bán kết kỳ AFF Cup 2008. Khác ở chỗ nạn nhân của chúng ta lần này là gã khổng lồ Iraq, nhà vô địch Asian Cup 2007.

Di chuyển lấy không gian (move), chuyền bóng (pass) và kết thúc (finish) là triết lý bóng đá kinh điển mà Pep Guardiola từng xây dựng đế chế Barcelona thống trị bóng đá lục địa già từ cuối thập niên trước, để Luis Enrique thừa hưởng cho đến tận ngày hôm nay. Tất nhiên đội tuyển Việt Nam không bao giờ đạt đến đẳng cấp ấy, đẳng cấp của tiki-taka, khi chúng ta chỉ có thể chơi phòng ngự phản công trước hầu hết các đối thủ, chứ khó có thể cầm bóng thời lượng vượt trội, chơi bóng và buộc đối phương phải hở sườn.


Đội tuyển Việt Nam đã có một trận đấu hay dù không thể thắng Iraq. Ảnh: V.S.I

Công Vinh và Trọng Hoàng, những nhà tân vô địch V-League và Cúp QG 2015, đã cho thấy họ là những cầu thủ tốt nhất của nền bóng đá vào lúc này. Ngoài hậu vệ trái Xuân Thành, tiền đạo Văn Quyết, Trọng Hoàng thuộc số ít các cầu thủ Việt Nam có thể chơi 2 chân như 1. Tiếp bóng bằng chân phải, đi bóng bó vào trong và chuyền bằng chân trái, Trọng Hoàng thực sự đã xé toang hàng phòng ngự Iraq. Và sau những bước di chuyển không bóng thông minh, Công Vinh chỉ cần làm thêm bước cuối cùng đơn giản: Đưa bóng vào lưới.

Ở số báo trước, chúng ta đã thống nhất với nhau rằng Công Vinh và đồng đội đồng hương đàn em Trọng Hoàng vốn dĩ đã là những đối tác ăn ý, nhưng họ vẫn cần thêm một mắt xích để làm trạm trung chuyển nữa. Và chúng tôi cũng đã tiến cử Huy Hùng, tiền vệ chơi ở vị trí đáy chữ V, có tư duy phát triển bóng ưu việt và những đường mở bóng tầm xa của Hùng có thể tạo ra một pha tấn công sắc bén. "Nhà tổ chức trận đấu" Huy Hùng chuyền bóng, khiến đồng đội không thể khước từ.

Tất nhiên, trước và sau khi bất ngờ có bàn vượt lên dẫn trước, đội bóng của HLV Miura nhiều thời điểm đã bị dồn ép, đặc biệt trong hiệp 2. Xen giữa những lo lắng, cũng có cả những tiếc nuối khi Công Vinh, rồi Hồng Quân bỏ lỡ cơ hội ngon ăn... Iraq có thể đã không chơi được với khả năng tốt nhất, bởi sự hợp lý của đội chủ nhà, song bất luận thế nào, không thể phủ nhận chiến công hiển hách của đội bóng áo đỏ. Chiến công nào cũng cần chút may mắn, tối qua chúng ta hay và cũng may. Trước các đại diện Tây Á, nó còn là cái duyên nữa.

Trần Hải
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm