B.Bình Dương trông cả vào Anh Đức

30/11/2017 06:22 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - B.Bình Dương đã trắng tay ở V-League, đã thua ở trận chung kết lượt đi, đã vậy họ lại không có nhiều lựa chọn cho trận đấu chiều nay.

Một cây có làm nên non?

Đề cập đến B.Bình Dương lúc này, thay vì cái danh “Chelsea Việt Nam” làm khuynh đảo V-League một thời, đội bóng đất Thủ suy yếu đến nỗi người ta chỉ còn nhớ đến cái tên Nguyễn Anh Đức. Cầu thủ vừa lập kỷ lục ở V-League khi giành danh hiệu Vua phá lưới với 17 bàn thắng cho thấy mình xứng đáng được HLV Trần Bình Sự dành cho những lời có cánh. Anh Đức đã có đến một nửa số bàn thắng của toàn đội bóng ở V-League 2017. Ở Cúp QG, Anh Đức cũng có 2 bàn thắng quan trọng ở 2 lượt trận gặp SHB Đà Nẵng để giúp B.Bình Dương hoàn thành mục tiêu đến trận đấu cuối cùng.

HLV Trần Bình Sự cho biết: “Trong hoàn cảnh không có tiền đạo ngoại Perreira vì chấn thương lâu ngày, B.Bình Dương phải hy vọng cả vào Anh Đức. Tôi trao suất trung phong cắm cho Anh Đức và vị trí này đúng sở trường của cậu ấy nên Anh Đức đã phát huy hết khả năng săn bàn vốn có. Anh Đức ghi bàn, B.Bình Dương sẽ rất dễ đá”.

Ông thầy gốc Hải Phòng cũng cho biết thêm: “Anh Đức là mẫu cầu thủ chuyên nghiệp, biết giữ gìn. Cậu ấy đang có phong độ cao và còn giữ được khả năng theo tôi nghĩ vài ba năm nữa”. Với cú hat-trick trên sân Sanna Khánh Hòa BVN vòng cuối V-League, chân sút sinh năm 1985 cho thấy mình đang vô cùng hưng phấn. Ở đội bóng xếp nhóm cuối V-League mùa này, Anh Đức không nhận được nhiều sự hỗ trợ tốt của các đồng đội phía dưới. Tuy nhiên, khả năng độc lập tác chiến và thừa trách nhiệm với B.Bình Dương đã giúp Đức “Eto’o” tỏa sáng rực rỡ.

1 bàn mong manh

Đội bóng từng 4 lần vô địch V-League đang rất cần Anh Đức thể hiện mình ở trận đấu quan trọng nhất mùa giải. HLV Trần Bình Sự cho biết ông và các học trò đang dồn hết khả năng cho trận đánh quyết định ở thành Vinh tới đây. B.Bình Dương đã ở lại Nha Trang ngay sau khi kết thúc trận đấu với đội chủ nhà thay vì trở về đất Thủ và có mặt trên sân Vinh 2 ngày trước trận đấu.

Thất bại trên sân nhà Gò Đậu trận lượt đi trước SLNA khiến HLV Trần Bình Sự không khỏi lo lắng cho trận lượt về. SLNA đúng như nhận định của ông đã chơi hết sức mình để vô địch Cúp QG, mục tiêu hàng đầu mà B.Bình Dương đặt ra năm nay. HLV họ Trần nói: “SLNA là đối thủ rất mạnh, khi chơi hết sức thì đối thủ nào họ cũng không ngại. B.Bình Dương năm nay lực lượng không mạnh như mọi năm, cầu thủ trẻ nhiều, non kinh nghiệm, còn trẻ của họ lại hay. Họ có Olaha, Khắc Ngọc, Phi Sơn, Phúc Tịnh… hay, lại trẻ khỏe. Đá trên sân nhà của họ cũng không dễ dàng gì”.

Anh Đức đi vào lịch sử V-League

Anh Đức đi vào lịch sử V-League

Quả bóng vàng Việt Nam 2015 Nguyễn Anh Đức hoàn tất một mùa giải trên cả tuyệt vời với bản thân mình bất chấp đội bóng đì đẹt ở V-League. Đội trưởng B.Bình Dương có được 17 bàn thắng để đi vào lịch sử giải đấu là chân sút nội tốt nhất.

Đánh giá cao SLNA nhưng HLV Trần Bình Sự cũng rất tin tưởng các học trò sẽ làm nên chuyện. Ông Sự nói: “Trong bóng đá thì bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra khi bóng chưa lăn cả. Chúng tôi sẽ quyết tâm hết sức, có thể biết đâu sẽ có may mắn bất ngờ, không nói trước được. Khoảng cách bây giờ cũng chỉ là 1 bàn thôi, mong manh lắm”. Động lực với thầy trò ông Sự như đã cho hay chính là 1 tỷ đồng tiền thưởng từ BTC, bên cạnh đó là số tiền thưởng từ CLB còn lớn gấp đôi. Đội bóng này cũng không lo về cơ sở hạ tầng để đại diện Việt Nam dự AFC Cup vì sân Gò Đậu từ lâu đã thừa tiêu chuẩn tổ chức cả ở AFC Champions League.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm