B.Bình Dương hạ SLNA nhờ đẳng cấp dàn sao

21/04/2014 06:02 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Kesley Huỳnh Alves là người mở tỷ số trận đấu trong hiệp 1, Công Vinh gỡ hòa đầu hiệp 2 trước khi tiền đạo có giá chuyển nhượng gần 7 tỷ đồng, Tăng Tuấn ấn định chiến thắng 2 – 1 cho đội chủ nhà khi trận đấu đang trôi về những phút cuối. Họ đều là những ngôi sao, trên sàn chuyển nhượng, cũng như trên sân cỏ.

Trở lại khoác áo đội bóng quê hương là một quyết định khó khăn nhưng Công Vinh một lần nữa cho thấy, anh có thể làm được những điều kỳ diệu, bằng với sự quyết tâm. Trong khi đó, Kesley Huỳnh Alves cũng đang trải qua những thời khắc tuyệt diệu nhất của sự nghiệp ở lần thứ 3 chơi cho B.Bình Dương. Kesley vốn không được lòng ông Hải “lơ”, nhưng bằng với nỗ lực của một chân sút có đẳng cấp, anh đã thuyết phục được tất cả. Và Tăng Tuấn cũng thế, bàn thắng thứ 2 trong 2 trận liên tiếp được vào sân từ băng ghế dự bị.

SLNA chủ động dồn về bên phần sân nhà để đảm bảo mành lưới của Nguyên Mạnh không bị rung từ quá sớm, cho đến khi Kesley Huỳnh Alves có một pha xử lý xuất thần.

SLNA vẫn không vội dù B.Bình Dương đã nhường cả khu trung tuyến để đội khách khai thác. Và Công Vinh, ở đẳng cấp ngôi sao đã xuất hiện rất đúng lúc.

Sau hơn 2/3 thời gian thi đấu, B.Bình Dương vẫn bế tắc trong nỗ lực nhân cách biệt tỷ số, Giám đốc kỹ thuật Lê Thụy Hải đã có sự điều chỉnh khiến nhiều người phải ngỡ ngàng, rút đội trưởng Anh Đức ra sân để thay vào bằng Tăng Tuấn. Ngay lập tức, Tăng Tuấn có lời đáp trả với bàn thắng nâng tỷ số lên 2 – 1, sau một pha xử lý bóng đẳng cấp.

Tăng Tuấn chuyển về Thủ Dầu Một từ mùa giải 2011 nhưng dường như tiền đạo gốc Thanh Hóa chưa từng được xem là trụ cột. Dưới thời GĐKT Lê Thụy Hải lần thứ 6, Tuấn “vâu” thậm chí không có trong kế hoạch sử dụng. Thanh Hóa và HV.An Giang đang lên kế hoạch mượn Tăng Tuấn.

Bàn thắng ghi vào lưới SLNA giúp đội bóng chiến thắng, có thể làm tăng giá trị của Tăng Tuấn trên sàn chuyển nhượng nhưng khó thể thay đổi quan điểm dùng người của ông Hải “lơ”.

Trở lại với các diễn biến chính của trận đấu. Như thường lệ, CĐV SLNA đã lại phủ vàng sân Bình Dương, khi ngoài khán đàn C và D, họ thậm chí đã tràn qua cả khán đài B, nơi vốn được xem là "lãnh địa" của CĐV chủ nhà. Chỉ có điều, lực bất tòng tâm. SLNA của HLV Nguyễn Hữu Thắng đã không thể đứng vững, trước sức công phá như vũ bão của hàng công nhiều sao của bên phía chủ nhà.

Bất luận thế nào, đây vẫn là trận cầu rất đáng xem, với chất lượng chuyên môn thuộc hàng top ở mùa giải này. Ngoài ra, việc thu hút đến hơn 20 ngàn khán giả đến sân (hơn một nửa trong số đó là CĐV SLNA) là một thành công khác với BTC. Trong bối cảnh V-League có nhiều điểm đáng buồn, cuộc thư hùng giữa 2 thế lực B.Bình Dương – SLNA thực sự là điểm sáng.

Thắng trận này, B.Bình Dương tiếp tục phả hơi nóng vào gáy Thanh Hóa. Niềm vui như được nhân đôi, khi một ngày trước đó, đối trọng lớn nhất của đội bóng đất Thủ là Hà Nội.T&T đã bị QNK.Quảng Nam cầm chân. Ông Hải “lơ” hẳn phải là người hạnh phúc nhất, dù ông luôn khiêm tốn một cách bất ngờ rằng B.Bình Dương vẫn chưa nghĩ đến chức vô địch.

Tuỳ  Phong
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm