B.Bình Dương – FLC Thanh Hóa 5-2: Đất Thủ mở hội sớm

29/08/2015 07:19 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Trận chung kết của cả mùa giải sớm an bài chỉ sau chưa đầy 1/3 thời gian chính thức. B.Bình Dương vẫn chứng tỏ vị thế số 1 và khó có đội bóng nào ở V-League có thể qua mặt họ lúc này.

Nhà ĐKVĐ cho thấy họ càng đá càng gắn kết hơn trong lối chơi, đặc biệt hàng công với những ngôi sao thượng thừa đã phát huy giá trị rất đúng lúc. Trong một trận đấu mà đội trưởng Anh Đức thể hiện được chất thủ lĩnh của mình, B.Bình Dương đã khiến hàng vạn CĐV xứ Thanh chết lặng ngay tại cứ địa Gò Đậu.

Sự tinh quái của Anh Đức sau quả đá phạt nhanh khi hàng thủ FLC Thanh Hóa còn chưa kịp trấn tĩnh đã mở ra một chiến thắng nhàn hạ cho B.Bình Dương. Điều đáng nể nữa với nhà ĐKVĐ là họ biết cách phát huy bản lĩnh tối đa. Chơi ở Gò Đậu trước sức ép lớn của số đông CĐV Thanh Hóa, dưới sân đội khách chủ động đá rắn để kìm hãm chủ nhà, nhưng các học trò của GĐKT Mai Đức Chung vẫn có những pha phối hợp như đi vào chỗ không người.

Trận đấu mới trôi qua 2/3 hiệp đầu, Anh Đức, Trọng Hoàng và Abass đã định đoạt được số phận cuộc so tài được xem là chung kết của cả mùa bóng, một kết quả có lẽ nằm ngoài toan tính của GĐKT Mai Đức Chung.

Ông Chung phát biểu: “Chúng tôi xác định trận đấu với đội nhì bảng FLC Thanh Hóa là rất khó khăn vì họ đang chơi rất lên chân thời gian qua. Dù vậy, tôi đã từng huấn luyện và hiểu biết nhiều về Thanh Hóa.

Tôi xác định cho các cầu thủ tấn công khoét vào 2 biên, khai thác lỗ hổng này trước khi tạt bóng vào trung lộ cho các tiền đạo dứt điểm. Lối đá này đã phát huy hiệu quả và nếu chúng tôi dứt điểm tốt hơn, B.Bình Dương đã có thêm 2-3 bàn thắng nữa. Tôi rất vui mừng và hài lòng với những gì mà các học trò thể hiện hôm nay”.

B.Bình Dương (phải) đã thể hiện sức mạnh vượt trội so với FLC Thanh Hóa (trái). Ảnh: V.H

So bì về bản lĩnh, FLC Thanh Hóa chưa xứng đáng là nhà vua mới của V-League sau 90 phút tại Gò Đậu hôm qua. Đội bóng của HLV Hoàng Thanh Tùng chơi gần như bế tắc, dù các CĐV xứ Thanh đã nhuộm vàng một góc khán đài sân khách và trọng tài Thái Lan Mongkolchai điều hành trận này đã xử lý rất công tâm. Omar không tìm được tiếng nói với Đình Tùng khiến chân sút nội tốt nhất mùa giải này không thể rảnh chân trước khung thành Tấn Trường.  

Vì hàng công đội khách bế tắc nên GĐKT Mai Đức Chung đã dễ dàng khiến đối thủ sập bẫy: “Khi có bàn thắng, chúng tôi lui về chủ động chơi phòng thủ và phản công nhanh. Thanh Hóa mất bóng nhiều và cầu thủ của tôi đã dàn xếp rất nhanh để có thêm bàn thắng”.

Hôm qua là một ngày thi đấu thảm họa với hàng thủ của FLC Thanh Hóa như trợ lý HLV Ngô Văn Hòa phát biểu trong phòng họp báo: “Hàng thủ Thanh Hóa trận này thi đấu không tốt. Do B.Bình Dương có hàng tiền vệ và tiền đạo mạnh nên tâm lý cầu thủ chúng tôi không tốt, dẫn đến những bàn thua chóng vánh. Tôi không nghĩ Thanh Hóa bị vỡ trận mà sau những bàn thua, các cầu thủ vẫn cố gắng phối hợp và có những bàn gỡ”.

Thua trong trận đấu được coi là quyết định đến chức vô địch, nhưng đội bóng xứ Thanh tuyên bố không bỏ cuộc. Ông Hòa nói: “Giải đấu vẫn còn 3 vòng nữa, Thanh Hóa sẽ cố gắng hết sức. Trận đấu tới, chúng tôi sẽ được thi đấu trên sân nhà và Thanh Hóa sẽ nỗ lực để chiến thắng. Tôi nghĩ kết quả sẽ chỉ được quyết định ở vòng đấu cuối cùng”.

Việt Hà
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm