B.Bình Dương 3–3 FLC Thanh Hóa: 'Phát hỏa' với trọng tài

15/04/2018 20:01 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn)- Sau HLV Trần Minh Chiến, trợ lý Ngọc Linh và cầu thủ Tô Văn Vũ bên đội chủ sân Gò Đậu phải rời sân. Tuy nhiên đó không phải là lợi thế giúp FLC Thanh Hóa ca khúc khải hoàn trong một ngày CĐV xứ Thanh phủ vàng đất Thủ.

Trận chiến vòng 5 V-League 2018 giữa B.Bình Dương và FLC Thanh Hóa không được xem là tâm điểm nhưng nó chứng kiến một cuộc so tài mãn nhãn người xem. Sức nóng của trận đấu bắt nguồn từ hàng ngàn CĐV xứ Thanh đến tiếp sức cho màn ra mắt của HLV Hoàng Thanh Tùng ở mùa giải 2018.

Thực chất, ông Tùng nhiều lần đóng thế ở xứ Thanh sau sự ra đi của nhiều HLV và không lạ gì sức ép của V-League. Tuy nhiên điều ông khó có thể ngờ là sự quyết liệt bên phía chủ nhà, đội bóng không được đánh giá mạnh hơn mình.

Trung vệ Đinh Tiến Thành có vẻ vẫn sốc sau sự cố bị HLV Mihail "tố" lật thầy. Ảnh: Duy Anh
Trung vệ Đinh Tiến Thành có vẻ vẫn sốc sau sự cố bị HLV Mihail "tố" lật thầy. Ảnh: Duy Anh

Thời ông Tùng, FLC Thanh Hóa vẫn tin dùng trung vệ Đinh Tiến Thành sau sự cố bị cựu HLV Mihail tố “đá ghế”. Không biết có phải vì vẫn còn vướng bận chuyện này không mà ở đất Thủ, Tiến Thành chơi như mơ ngủ để có lỗi cả 3 bàn thua. Khi FLC Thanh Hóa đang có lợi thế lấn sân, Tiến Thành phạm lỗi tắc trách để dẫn đến bàn mở tỷ số trên chấm 11m của Anh Đức.

Trận đấu quyết liệt với bàn mở tỷ số của đội trưởng Anh Đức. Ảnh: Duy Anh
Trận đấu quyết liệt với bàn mở tỷ số của đội trưởng Anh Đức. Ảnh: Duy Anh

Phải đến khi HLV Hoàng Thanh Tùng thay thế Tiến Thành bằng tuyển thủ U23 Việt Nam Lê Văn Đại, hàng thủ mới được cải thiện hơn đôi chút cho đội khách. Tuy nhiên, chuyện lật ngược thế cờ đã bất thành với thầy trò ông Tùng.

HLV Thanh Tùng nói: “Chúng tôi đang khó khăn sau khi đội thay HLV và trước trận này, chúng tôi không đặt nặng thành tích. Đội vừa trải qua những trận thua nhưng anh em cố gắng động viên nhau vượt qua khó khăn này. Tôi dùng Tiến Thành vì nhiều cầu thủ trung vệ khác vừa đá ở AFC Cup nên không đảm bảo thể lực chơi hôm nay.

Tiến Thành trước đó không được sử dụng nên tôi mới tin dùng nhưng anh ấy đá không đạt yêu cầu. Tôi xếp anh ta đá cặp với Bakel nhưng có vẻ vì áp lực tâm lý nên anh ấy không thể hiện được. Trận đấu này căng thẳng nhưng chúng tôi nghĩ mình xứng đáng với 1 điểm”.

Cổ động viên FLC Thanh Hóa lại tạo hình ảnh đẹp khi phủ vàng một góc sân Gò Đậu. Ảnh: Duy Anh
Cổ động viên FLC Thanh Hóa lại tạo hình ảnh đẹp khi phủ vàng một góc sân Gò Đậu. Ảnh: Duy Anh

Về phía chủ nhà, HLV Trần Minh Chiến đã nổi đóa với trọng tài Nguyễn Minh Thuận. Đỉnh điểm ở tình huống hiệp 2 sau khi Văn Vũ đưa đội nhà vươn lên dẫn 3-2, ông Chiến cho rằng lẽ ra đội nhà đã được hưởng thêm 11m khi cầu thủ của ông bị Van Bakel phạm lỗi trong vòng cấm. Nhưng ông Thuận xua tay, FLC Thanh Hóa phản công và có bàn gỡ sau pha bóng đó. HLV Minh Chiến phản ứng dữ dội để rồi bị đuổi lên khán đài. Chưa hết sau đó, đến lượt trợ lý Ngọc Linh cũng phản ứng trọng tài để bị đuổi ra ngoài.

Tuy nhiên, chủ nhà đã "tố" trọng tài bắt ép B.Bình Dương bằng việc gây ức chế cho cầu thủ để rồi mất chiến thắng trọn vẹn. Ảnh: Duy Anh
Tuy nhiên, chủ nhà đã "tố" trọng tài bắt ép B.Bình Dương bằng việc gây ức chế cho cầu thủ để rồi mất chiến thắng trọn vẹn. Ảnh: Duy Anh

Cuối trận, tiền vệ Văn Vũ cũng không giữ được cái đầu nóng để phạm lỗi thô bạo và phải nhận thẻ vàng thứ 2. 3 người bị đuổi khỏi sân trong một ngày chỉ có 1 điểm khi chơi hay hơn, HLV Minh Chiến đã tức giận bỏ họp báo sau trận. Trợ lý HLV Nguyễn Minh Sơn thay ông Chiến trả lời truyền thông. Ông nói: “Trọng tài trận này không hiểu vì sao có nhiều quyết định khó hiểu, tạo ức chế cho đội chúng tôi. Có những pha bóng với đội khách ông ta chỉ nhắc nhở nhưng chúng tôi cũng như thế thì bị phạt thẻ. Vì quá ức chế nên anh em không giữ được mình. Chúng tôi xứng đáng có 3 điểm thay vì chỉ 1 điểm”.

B.Bình Dương hòa FLC Thanh Hóa  3-3, SLNA chia điểm với XSKT Cần Thơ

B.Bình Dương hòa FLC Thanh Hóa 3-3, SLNA chia điểm với XSKT Cần Thơ

B.Bình Dương cùng FLC Thanh Hóa đã tạo nên màn rượt đuổi tỷ số hấp dẫn và 3-3 là tỷ số chung cuộc trên sân Gò Đậu. Tại Cần Thơ, SLNA cùng chủ nhà XSKT Cần Thơ cũng chia điểm với kết quả hòa 3-3.

Bàn thắng: Nguyễn Anh Đức (pen, 12’), Thanh Thảo (58’), Văn Vũ (60’); Đình Tùng (25’, Hồ Tấn Tài (phản lưới, 50’), Omar Faye (63’)

Đội hình thi đấu:

B.Bình Dương: Tấn Trường, Xuân Luân (Thanh Long, 74’), Ngọc Mạnh, Huỳnh Phú, Tấn Tài, Thanh Thảo, Văn Vũ (60’), Sỹ Giáp (Trung Nhân, 83’), Trọng Huy (Anh Tỷ, 71’), Hoàng Max, Anh Đức

FLC Thanh Hóa: Thanh Thắng, Van Bakel, Tiến Thành (Văn Đại, 66’), Đình Đồng, Xuân Cường, Văn Bình, Trọng Hoàng, Minh Tuấn (Văn Thắng, 70’), Karube, Omar, Đình Tùng

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm