Bản sắc Hà Nội FC

08/08/2022 05:57 GMT+7 | Bóng đá Việt

Vượt qua Bình Định, Hà Nội FC tiếp tục khẳng định vị thế ứng viên vô địch và bản sắc của mình ở V-League 2022.

Hà Nội FC và HAGL đua 'song mã' tại V-League

Hà Nội FC và HAGL đua 'song mã' tại V-League

Không hẹn mà gặp, Hà Nội FC và HAGL lại cân bằng thành tích toàn thắng cả 5 trận gần nhất ở V-League 2022 và tiếp tục so kè quyết liệt trên ngôi đầu bảng tổng sắp. Sau vòng 11, chức vô địch lượt đi và có thể là cả mùa giải năm nay sẽ chỉ còn 2 cái tên cạnh tranh nhau.

Sau Hải Phòng rồi SLNA, đến lượt Bình Định phải nhận thất bại khi đụng độ cùng Hà Nội FC. Những đội bóng kể trên đều là ứng viên nặng ký, đối trọng lớn trong cuộc đua vô địch mùa giải năm nay. Chính vì thế, khi đội bóng Thủ đô "giải quyết" gọn gàng những đối thủ trực tiếp sẽ thấy được đẳng cấp của họ. Vòng 12 sắp đến, nếu thắng nốt HAGL ở trận “chung kết” lượt đi, rõ ràng Hà Nội FC chiếm thế “tiên cơ” cho chặng về đích. Trong bóng đá, vẫn hay có câu “phong độ nhất thời, đẳng cấp mãi mãi”, điều này đúng với những thể hiện của Hà Nội FC lúc này.

V-League năm nay, “đội bóng áo tím” bắt đầu mùa giải không nhiều suôn sẻ. Họ có những biến động từ thượng tầng tới lực lượng. Cận kề mùa giải mới. HLV Chun Jae Ho bất ngờ được bổ nhiệm thay thế đồng hương Park Choong Kyun. Sau đó, dịch Covid-19 quét qua đội hình khiến CLB Hà Nội liên tục phải xin hoãn những trận đấu đầu tiên. Rồi Quang Hải rời đội bóng cũng ảnh hưởng đáng kể tới kế hoạch của HLV Chun Jae Ho sau đó. Trong bối cảnh như thế, lại “vỡ” ra nhiều điều để thấy được một Hà Nội FC khác lạ so với trước đây.

Rõ ràng, từ lúc V - League trở lại sau SEA Games, CLB Hà Nội càng đá càng hay. Họ đã và đang chứng minh được bản lĩnh cũng như đẳng cấp của ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch. Sau 10 trận đã đá, CLB Hà Nội đã thắng đến 7 trận. Quan trọng hơn, đội bóng Thủ đô luôn biết cách giành chiến thắng trước những đối thủ được đánh giá cao và cả những đối thủ cạnh tranh trực tiếp cho chức vô địch.

Không Quang Hải, HLV Chun Jae Hoo đã làm mới Hà Nội FC với những nhân tố chủ lực khác. Những điều chỉnh của ông Chun Jae Hoo đã phát huy tác dụng trong tập thể có nhiều cá nhân đồng đều. Ở đó, ai cũng có thể đóng vai người hùng. Hơn thế, những Nguyễn Văn Quyết, Đỗ Hùng Dũng đã ở độ chín của sự nghiệp, thừa sức dìu dắt đàn em.

Chú thích ảnh
Hà Nội FC đã khẳng định đẳng cấp, bản sắc của mình. Ảnh: Hoàng Linh

Hà Nội FC điều chỉnh tầm ảnh hưởng và sự tương tác của một số cá nhân trong lối chơi của mình. Ví như trước đây, Nguyễn Văn Quyết hợp cùng Quang Hải và phần nào lão tướng Thành Lương để tạo ra nền tảng trong lối chơi thì nay đã khác. Bây giờ Văn Quyết, Hùng Dũng cùng Vladimir Siladji là đối tác chiến lược của nhau. Họ sẽ quân bài chủ lực tạo ra bệ phóng cho lối đá của HLV Chun Jae Hoo.

Một Hà Nội chơi không quá bay bổng, không quá áp đặt đối phương như trước đây nhưng kết quả thu về tuyệt đối. Rõ ràng, đẳng cấp chơi bóng của đội bóng Thủ đô ở thời điểm này vượt trội so với mặt bằng chung của V-League.

Đẳng cấp của Hà Nội FC còn nằm ở yếu tố con người khi bất cứ cầu thủ nào cũng có thể tỏa sáng khi đội bóng cần. Bàn thắng không chỉ đến từ đội trưởng Nguyễn Văn Quyết hay tiền đạo ngoại binh Vladimir Siladji. Trung vệ Nguyễn Thành Chung vẫn giữ được thói quen săn bàn của mình. Chính Thành Chung là người ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 trước SLNA. Còn nhớ, ở mùa giải 2019, Thành Chung ghi bàn thắng duy nhất vào lưới SLNA giúp Hà Nội giành chức vô địch sớm. V-League 2022 nay, bàn thắng của Thành Chung giúp đội nhà tạo ra bước ngoặt của cuộc đua tới ngôi vương năm nay. Hay như bộ đôi tiền đạo Lê Xuân Tú – Phạm Tuấn Hải cũng biết cách lên tiếng đúng lúc. Lê Xuân Tú giúp Hà Nội FC thắng Hải Phòng 2-1. Còn Phạm Tuấn Hải ghi bàn duy nhất để Hà Nội FC rời Quy Nhơn với 3 điểm trọn vẹn ở vòng 11 cuối tuần qua.

Đến thời điểm này của mùa giải, HAGL, SLNA hay Hải Phòng cũng đang trỗi dậy và để lại dấu ấn. Chính điều này đã mang đến sự kịch tính , đa dạng nhiều màu sắc cho cuộc đua đến ngôi vương. V-League vẫn chưa xong lượt đi, đường còn dài và mọi thứ vẫn còn hấp dẫn, khó lường phía trước. Hà Nội FC cũng sẽ hiểu rất rõ điều này để toan tính cho “đường đi nước bước” của mình.

Còn bây giờ, khi đã thắng cả Hải Phòng, SLNA và Bình Định, Hà Nội FC đang chờ trận “chung kết” lượt đi ở vòng 12 để khóa sổ giai đoạn 1. Nếu vượt qua được HAGL ở trận đấu đó, sẽ nhận rõ hình bóng “quân vương” hiện diện ở Hà Nội FC.

Trần Tuấn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm