Anh Đức lập siêu phẩm sau tin đồn tiêu cực

02/05/2019 06:05 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Đội trưởng B.Bình Dương đã có pha làm bàn đẹp mắt ở lượt trận áp chót vòng bảng AFC Cup 2019 diễn ra chiều 1/5 trên sân Gò Đậu mở ra chiến thắng cho đội nhà trước Persija Jakarta. Bàn thắng giúp Anh Đức xua tan tin đồn tiêu cực ở trận thua Hải Phòng tuần trước.

Anh Đức, Tấn Trường ra sân cùng B.Bình Dương ở trận quyết định AFC Cup

Anh Đức, Tấn Trường ra sân cùng B.Bình Dương ở trận quyết định AFC Cup

Dù mắc sai sót nghiêm trọng khiến B.Bình Dương trả giá thời gian qua nhưng HLV Nguyễn Thanh Sơn khẳng định đó chỉ là lỗi cá nhân thông thường và Anh Đức, Tấn Trường sẽ lại ra sân ở AFC Cup 2019.

Anh Đức vẫn được HLV Nguyễn Thanh Sơn tin tưởng tuyệt đối trong trận tiếp đại diện của Indonesia trên sân nhà chiều 1/5. Trước trận này, B.Bình Dương kém đội đầu bảng Ceres Negros đến 5 điểm (7 điểm so với 12 điểm) và đội bóng đất Thủ buộc phải thắng cả 2 trận còn lại trước Persija Jakarta và Cerses Negros để nuôi hy vọng là đội nhì bảng có thành tích tốt nhất ở khu vực Đông Nam Á và đi tiếp.

Trận đấu diễn ra với thế trận rất cởi mở và trước bàn thắng của Anh Đức, 2 đội đã khiến khung gỗ của nhau rung lên bần bật với các pha dứt điểm của tiền đạo 2 bên. Đến phút 38, Anh Đức mới thể hiện sự khác biệt với pha hứng ngực đẳng cấp từ đường tạt bên cánh phải của đồng đội trước khi vô lê tung lưới đội khách, mở điểm cho “Chelsea Việt Nam”.

Becamex Bình Dương 3-1 Persija Jakarta

Sự khác biệt của các chân sút chủ nhà, cộng thêm chút may mắn và khả năng cứu thua của Tấn Trường, là những nguyên nhân đem đến 3 điểm cho B.Bình Dương trận này. Trong khi đội khách vẫn bỏ qua các cơ hội của mình thì cầu thủ đang chơi rất hay thời gian qua là Tô Văn Vũ ghi dấu ấn với pha qua người và cứa lòng đẳng cấp vào góc xa nhân đôi cách biệt cho B.Bình Dương trước khi khép lại hiệp 1.

Và đến hiệp 2, tiền đạo vào sân thay người Wander Luiz tiếp tục có bàn thứ 3 cho chủ nhà với pha sô lô dứt điểm đẳng cấp. Những nỗ lực của đội khách chỉ giúp họ có được bàn gỡ 1-3 do công của tiền đạo gốc Brazil Bruno với pha bứt tốc và dứt điểm chuẩn xác khiến Tấn Trường bó tay.

Trận thắng 3-1 này giúp B.Bình Dương nuôi hy vọng đi tiếp. Tuy nhiên, cánh cửa này không sáng sủa khi thầy trò HLV Nguyễn Thanh Sơn phải đến Philippines làm khách của CLB nhất bảng Ceres Negros rất mạnh.

HLV Thanh Sơn nói: “Trước tiên tôi xin chúc mừng các học trò chơi tốt, đặc biệt các em trẻ chơi đúng ý đồ của Ban huấn luyện đề ra. Đúng ra trận đấu hôm nay chúng tôi xứng đáng có nhiều bàn thắng hơn khi hiệp 1 có nhiều cơ hội. Tuy nhiên cuối cùng Anh Đức và đồng đội đã tận dụng được và chiến thắng hoàn toàn xứng đáng. B.Bình Dương chỉ có thể xếp thứ nhì bảng G nhưng cơ hội đi tiếp chưa nói trước được”.

Đội trưởng Anh Đức cũng có mặt trong phòng họp báo khi được bình chọn là người chơi hay nhất trận. Tiền đạo sinh năm 1985 trả lời về thông tin bên lề cho rằng anh có tiếng nói lớn hơn HLV trưởng ở B.Bình Dương: “Tôi nghĩ điều quan trọng nhất là làm sao cho đội bóng đi lên, còn vai trò của tôi là đốc thúc tinh thần anh em thi đấu tốt nhất”.

Trong khi đó, HLV Kolev của Persija Jakarta phát biểu: “Chúng tôi không muốn thua trận này nhưng chúng tôi có vấn đề lớn khi các cầu thủ trụ cột mệt mỏi, còn cầu thủ dự bị không đủ trình độ để thay thế cầu thủ chính thức. Sắp tới đội sẽ trải qua lịch thi đấu 3 ngày 1 trận nên sẽ khiến chúng tôi rất mệt mỏi không đảm bảo thể lực. Tôi xin chúc B.Bình Dương thành công trong trận đấu tới”.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm