AFF Suzuki Cup 2016: Thái Lan xuất sắc nhất, Indonesia bất ngờ nhất & tuyển Việt Nam thất vọng nhất

18/12/2016 17:42 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Sau 1 tháng tranh tài với 18 trận đấu diễn ra, AFF Suzuki Cup 2016 đã hâm nóng cả  Đông Nam Á với ngày hội bóng đá lớn nhất của khu vực. Cho đến cuối cùng, Thái Lan vẫn tiếp tục đứng ở vị trí số 1 như một kết quả tất yếu. Tuy nhiên, không thể phủ nhận AFF Cup năm nay đã để lại nhiều cảm xúc và quyết liệt cho tới tận phút cuối cùng.


Thái Lan mạnh nhất

Thái Lan xứng đáng là “nhà vua của bóng đá khu vực” giống như danh hiệu mà các CĐV xứ chùa vàng đã đặt cho đội bóng con cưng của mình. Bởi nhìn lại suốt hành trình của đoàn quân do HLV Kiatisak dẫn dắt, ngoại trừ 2 trận chung kết, phần còn lại của cuộc đua giống như một cuộc dạo chơi của họ.

Nếu như thất bại tại Indonesia vài ngày trước đây cho thấy yếu tố may mắn có ảnh hưởng lớn như thế nào tới kết quả của một trận đấu, thì trận đấu tại Bangkok đã chứng minh, Thái Lan đã quá xuất sắc, khi họ không cho đối phương tạo nên cơ hội để có được may mắn.

Cách người Thái đánh bại đối thủ để lên ngôi vô địch đầy thuyết phục, khi họ chiến thắng về chiến thuật, về lối chơi, về hiệu quả và thậm chí là cả về tinh thần fair-play. Như vậy, Thái Lan tiếp tục ở lại vị trí số 1 của bóng đá khu vực là một cái kết hợp lí và xứng đáng cho phần trình diễn của thầy trò HLV Kiatisak, khi không ai có thể tìm ra một cái tên nào xứng đáng hơn họ trong phần còn lại của cuộc đua năm nay.


Indonesia: Bất ngờ lớn nhất

Không thể đánh bại được người Thái để lần đầu tiên giương cao chiếc cúp vô địch, cho dù trên lý thuyết, Indonesia đã ở rất gần với vị trí số 1 của bóng đá khu vực. Thậm chí, thất bại vừa qua cũng đã trở thành kỷ lục buồn với đội bóng xứ vạn đảo, khi đây là lần thứ 5 họ thất bại trước Thái Lan trong trận chung kết của AFF Cup từ trước tới nay.

Tuy nhiên vẫn không thể phủ nhận, Indonesia xứng đáng với danh hiệu đội bóng gây bất ngờ lớn nhất ở AFF Cup mùa giải năm nay. Đoàn quân của HLV Alfred Riedl tưởng chừng đã bị loại ở vòng đấu bảng sau những kết quả không mấy ấn tượng. Nhưng cho đến phút chót, họ đã vào tới bán kết và rồi sau đó là vào đến chung kết sau 2 trận đấu kịch tính với đội tuyển Việt Nam.


Đội tuyển Việt Nam để lại nhiều tiếc nuối khi để thua Indonesia tại vòng bán kết.Ảnh: V.S.I

Sau màn trình diễn vừa qua, dù người hâm mộ Indonesia có thể buồn và thất vọng khi đội bóng của họ không thể hiện thực hóa giấc mơ lên ngôi vô địch tại AFF Cup, dẫu vậy đoàn quân của HLV Alfred Riedl vẫn có thể ngẩng cao đầu rời giải đấu. Bởi họ đã chiến đấu trên cả khả năng của mình với những trận đấu và chiến thắng đầy cảm xúc, chỉ tiếc là, Thái Lan quá mạnh so với chính họ, cũng như so với phần còn lại của cuộc đua.

Tuyển Việt Nam: Nỗi thất vọng lớn nhất

Nhìn nhận một cách khách quan, đội tuyển Việt Nam chính là đội bóng mang đến nỗi thất vọng lớn nhất ở cuộc đua năm nay. Đoàn quân của HLV Nguyễn Hữu Thắng được chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, được sự hậu thuẫn rất lớn từ hàng triệu người hâm mộ nước nhà, tuy nhiên, họ đã không thể đáp lại sự kỳ vọng của người hâm mộ nước nhà.

ĐTVN từng lập nên một kỷ lục trong lịch sử 10 lần tham dự AFF Cup, với việc lần đầu tiên toàn thắng trong các trận đấu ở vòng bảng, dẫu vậy, ấn tượng này nhanh chóng bị lãng quên sau thất bại trước Indonesia tại bán kết. ĐTVN đã thua Indonesia không chỉ về mặt tỷ số, bởi nguyên nhân cho thấy, đoàn quân của HLV Nguyễn Hữu Thắng đã không vượt qua được chính mình ở các thời điểm khó khăn.

Sai lầm cá nhân, thiếu tỉnh táo, thiếu bản lĩnh là các nguyên nhân khiến ĐTVN sụp đổ chỉ trong một khoảnh khắc ở cả 2 trận bán kết. Điều đó cho thấy, ĐTVN chưa phải là một đội bóng đẳng cấp và ổn định. Và nếu như còn chưa thể hiện thực 2 điều này, để lên ngôi vô địch tại AFF Cup một lần nữa vẫn giống như một giấc mơ với bóng đá Việt Nam.

Phúc Hưng  

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm