AFF Cup 2018: Giờ không phải lúc tiếc nuối!

01/11/2018 11:20 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Việc HLV Park Hang Seo công bố danh sách rút gọn đội tuyển Việt Nam dự AFF Cup vào khuya 30/10 ngay sau khi từ Hàn Quốc về đến Việt Nam khiến không ít người bất ngờ, ít ra về tính thời điểm nhưng đó là quyết định hợp lý và giờ không phải lúc tiếc nuối cho một ai đó.

AFF Cup 2018: 'Con tính' của thầy Park

AFF Cup 2018: 'Con tính' của thầy Park

Ngay khi trở về Việt Nam sau chuyến tập huấn tại Hàn Quốc, HLV Park Hang Seo đã đưa ra quyết định loại 5 tuyển thủ. Theo chuyên gia bóng đá Nguyễn Thành Vinh, dù một số cầu thủ bị loại mang tới sự tiếc nuối nhưng đó đều nằm trong sự toan tính chiến thuật của HLV Park Hang Seo.

Thực tế, công việc này đã được thầy Park tính toán và lên kế hoạch từ trước. Và thay vì trực tiếp thông báo quyết định đến từng học trò là Văn Cường (thủ môn), Viết Tú, Văn Thành (hậu vệ), Quốc Chí, Minh Vương (tiền vệ), HLV Park Hang Seo đã nhường trách nhiệm này cho trợ lý Lư Đình Tuấn và những lời chia sẻ từ vị trợ lý này ít nhiều khiến các cầu thủ kém may mắn, không được đồng hành cùng đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2018 cảm thấy nguôi ngoai phần nào.

Tất nhiên, với 3 trong số 5 tuyển thủ bị loại lần đầu là những tân binh thì cảm giác tiếc nuối của người hâm mộ là khó tránh khỏi, nhất là CĐV của HAGL, Sanna Khánh Hòa BVN hay Nam Định. Nhưng bóng đá luôn tồn tại những yếu tố như vậy, may mắn, tiếc nuối, và rất có thể chính từ sự kém may mắn lẫn này các cầu thủ sẽ có động lực để tiếp tục tập luyện, nỗ lực nhiều hơn nữa trong thi đấu để nghĩ về những lần tập trung tiếp theo của đội tuyển Việt Nam bởi một lẽ rất đơn giản: Cánh cửa luôn rộng mở cho tất cả các cầu thủ.

Chú thích ảnh

Không riêng gì những người phải ra về, các cầu thủ còn ở lại cũng tự hiểu họ sẽ phải cố gắng như thế nào để tiếp tục trụ lại với đội tuyển Việt Nam trong hành trình chinh phục Cúp vàng AFF Suzuki Cup 2018 vì từ quân số 25 người hiện có, tới ngày 7/11, danh sách chính thức 23 cầu thủ dự giải mới được chốt lại. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc sẽ có thêm hai cầu thủ kém may mắn khác phải rời đội, để lại những tiếc nuối có lẽ phải mất khá nhiều thời gian mới nguôi ngoai được.

Từ phía thầy Park, trên cương vị HLV trưởng đội tuyển Việt Nam, ông có toàn quyền quyết định về nhân sự và chịu trách nhiệm với các quyết định của mình. HLV Park Hang Seo được phép chọn những cái tên phù hợp nhất với chiến thuật mà ông áp dụng cho đội tuyển Việt Nam, và ngược lại con người đó phải đáp ứng được yêu cầu chuyên môn từ chính người thầy của mình để sau đây khi ra trận có thể gặt hái được kết quả thi đấu tốt nhất, không có gì phải luyến tiếc.

Một tuần nữa đội tuyển Việt Nam sẽ đá trận ra quân AFF Suzuki Cup 2018 với đội chủ nhà Lào trên sân Chao Anouvong nên những khoảng thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi như ngày xả trại hôm qua sau khi đội về đến Hà Nội là vô cùng “xa xỉ”. Bản thân mỗi cầu thủ còn trụ lại ở đội tuyển Việt Nam đến thời điểm này cũng đang dồn tất cả sự tập trung tinh thần cùng sức lực cho trận đánh lớn đã ở trước mắt. Thế nên, vui chơi mà không quên nhiệm vụ để có thể đáp ứng được sự kỳ vọng, mong mỏi của giới chuyên môn cũng như đông đảo người hâm mộ bóng đá Việt Nam.

10 năm trước, đội tuyển Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Henrique Calisto đã trải qua chuỗi 10 trận không thắng liên tiếp (thua 6, hòa 4) trong giai đoạn chuẩn bị nhưng cuối cùng vẫn vượt qua Thái Lan để đăng quang ngôi vô địch Đông Nam Á. 10 năm sau, đội tuyển Việt Nam của thời Park Hang Seo cũng chỉ thắng 1 trong số 3 trận giao hữu hiếm hoi trên đất Hàn Quốc với “quân xanh” chỉ là những CLB tại K-League 1 và K-League 2 là Incheon United, FC Seoul hay Seoul E- Land. Vậy nhưng, niềm tin của người hâm mộ Việt Nam vào thành công của đoàn quân HLV Park Hang Seo tại AFF Cup 2008 là vô cùng lớn lao.

Suy cho cùng, chơi bóng đá là để tận hưởng, vậy các cầu thủ đội tuyển Việt Nam hãy hết mình với nó, vì chức vô địch AFF Suzuki Cup 2018.

Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm