9 cầu thủ HAGL được triệu tập lên đội Olympic: Sức ép không nhỏ

26/02/2015 13:36 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Miura triệu tập 9 cầu thủ HAGL vào ĐT Olympic dựa theo tiêu chí đá chính ở V-League, một quyết định không gây ra nhiều tranh cãi. Nhưng sau những gì đã thể hiện trong vòng 2 năm qua, đặc biệt là trải qua 8 vòng đấu đầu tiên tại V-League 2015, các cầu thủ HAGL được chọn lần này đang phải đối diện với những kỳ vọng và thách thức không hề nhỏ.

Từ ngày cho ra lò lứa Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh…, bầu Đức luôn ấp ủ khát vọng một ngày các gà nòi của mình sẽ chinh phục được tấm HCV môn bóng đá nam SEA Gmaes.

Trải qua 8 cái Tết, khát vọng ấy của bầu Đức không hề thay đổi, và nó càng được hun đúc thêm khi có đến 9 cầu thủ HAGL lọt vào tầm ngắm của HLV Miura chuẩn bị cho vòng loại Olympic châu Á, cũng như hướng đến SEA Games 28 diễn ra tại Singapore vào tháng 6 năm nay.

Chứng kiến màn thể hiện của những đứa trẻ nhà bầu Đức trong màu áo U19 Việt Nam và U19 HAGL, không riêng gì bầu Đức mà rất nhiều CĐV đều trầm trồ và hy vọng lứa cầu thủ này sẽ mang vinh quang về cho bóng đá Việt Nam ở tầm khu vực, thậm chí là vươn ra châu lục.

Kỳ vọng là vậy, nên lắm lúc các cầu thủ HAGL bị “soi” khá kỹ. Vẫn có nhiều ý kiến trái chiều về Công Phượng cùng các đồng đội, đặc biệt là sau những trận thua liên tiếp của HAGL ở V-League mùa này.

Song, khi HLV Miura đưa ra quyết định triệu tập 9 cầu thủ HAGL không nhiều người thể hiện sự ngạc nhiên hay thắc mắc.

Ngoài Công Phượng (10), HAGL còn có tới 8 cầu thủ khác có mặt trong thành phần ĐT Olympic Việt Nam. Ảnh: VSI

 Họ ủng hộ, phần vì tin tưởng những gì chiến lược gia người Nhật đã làm cho các ĐTQG, phần vì quân bầu Đức thật sự có thực lực.

Dẫu thế, để tìm được chỗ đứng trong đội hình Olympic Việt Nam, các cầu thủ HAGL phải vượt qua thách thức đến từ một HLV Miura luôn công tâm cũng như phán xét của dư luận.

Họ phải làm quen với phương pháp tập luyện mới của HLV Miura, thậm chí là tư duy chơi bóng mới mẻ như chính tuyên bố của ông thầy người Nhật: “Tôi không xây dựng lối chơi như HAGL”.

Tiếp đó, Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh… phải hòa nhập với những đồng đội mới để vừa tìm tiếng nói chung vừa cạnh tranh vị trí. Cuối cùng, họ cần vượt qua được thách thức đến từ chính mình và những tác động từ dư luận, như mới đây Công Phượng đã thừa nhận: “Tôi cũng chỉ là con người”.

Từ đây đến SEA Games 28 diễn ra sẽ còn có những cuộc đào thải, chưa ai có thể dám chắc 9 cầu thủ HAGL có thể nằm trong hàng ngủ của ĐT Olympic Việt Nam. Nếu điều đó xảy ra, quân bầu Đức chỉ sót lại vài ba người, họ sẽ càng khó khăn hơn nếu muốn phát huy hết khả năng khi bên mình không còn những đồng đội đã kề vai sát cánh trong suốt 8 năm trời.

Tuệ Chính
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm