18h00 ngày 12/11, Việt Nam – Avispa Fukuoka: HLV Hữu Thắng chơi 'Lego' lần cuối

12/11/2016 05:50 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Đá 11, thắng 8, hòa 2, thua 1 trận trước đội bóng mạnh của châu Á là Iraq, HLV Hữu Thắng đang khởi đầu chưa có tiền lệ khi so sánh với những người tiền nhiệm. Còn 1 trận cuối trước giải chính thức, người ta còn mong nhiều hơn ở Hữu Thắng.

Điều mong chờ đầu tiên ở thầy trò Hữu Thắng là tại xứ Tây Đô, trong lần cuối cùng được chứng tỏ trên sân nhà trước hành trình đến Myanmar, đội tuyển phải chơi đẹp với đội khách vừa xuống hạng ở giải VĐQG Nhật Bản.

Như đã biết, các CĐV miệt sông nước đã lên cơn sốt thực sự với đội tuyển Việt Nam những ngày qua. Không chỉ bởi trong tay Hữu Thắng đang sở hữu những cầu thủ chất lượng của HAGL như Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh vốn là thần tượng của rất nhiều người, ngoài ra còn là phong độ ấn tượng của đội tuyển dưới thời cựu HLV SLNA.

“Bánh ít đưa đi, bánh quy trao lại”, phát biểu trước trận đấu, HLV Hữu Thắng đã xác định đội bóng của ông sẽ dốc sức chơi bóng để đền đáp thịnh tình của CĐV miền Tây. Trước trận, mặt sân cũng được BTC chủ nhà chuẩn bị láng mượt đủ chuẩn để 2 đội thi thố tài nghệ.


Thắng để lấy may, lấy hào khí trước giờ lên đường là mục tiêu mà HLV Hữu Thắng hướng đến. Ông Thắng quan niệm “đầu xuôi đuôi lọt” và chắc chắn thầy trò ông không muốn bị nhìn bằng những cặp mắt ái ngại trước giờ lên đường sang Myanmar.

Gần 3 tháng chuẩn bị cho một giải đấu cấp khu vực, cái hay của HLV Hữu Thắng như nhiều HLV thừa nhận chính là việc ông giữ được cảm hứng cho đội tuyển thay vì cảm xúc chai lì, quá tải khi họ suốt ngày lao động trên sân. Bằng chứng là ở những trận đấu giao hữu, kết quả đều rất khả quan với đội tuyển.

Chỉ còn 1 trận đấu giao hữu nữa, ông Thắng sẽ phải ra quyết định khó khăn nhất từ khi dẫn dắt đội tuyển: Bỏ đi 6 cái tên trước giờ lên đường. Với người trong cuộc, trận đấu chiều nay sẽ là cơ hội cuối cùng để họ chứng tỏ.

HLV Hữu Thắng sẽ cho các học trò và CĐV “tâm phục, khẩu phục” thế nào không phải chuyện giản đơn, bởi sau gần 3 tháng ròng rã làm việc, không dễ nói lời chia tay với bất kỳ ai và bản thân ông Thắng thừa nhận muốn mang tất cả đi Myanmar.

Avispa Fukuoka quyết thắng đội tuyển Việt Nam

Avispa Fukuoka quyết thắng đội tuyển Việt Nam

Trả lời phỏng vấn Thể thao & Văn hoá tại SVĐ Cần Thơ vào chiều qua, ông Masami Inhara, HLV trưởng CLB Avispa Fukuoka, cho biết: “Thời tiết là một trong những khó khăn của chúng tôi, vì ở Nhật hiện khá lạnh, nhưng sang Việt Nam thì lại rất nóng.

Không chỉ kết quả trận giao hữu với CLB Nhật Bản được quan tâm mà việc ông Thắng loại bỏ những cầu thủ nào cũng “nóng” không kém. Những cầu thủ hiếm khi được ông Thắng trọng dụng thời gian qua như Tiến Dũng, Quang Huy, Ngọc Đức, Phi Sơn, Đình Tùng, Huy Hùng, Huy Toàn có lẽ cũng ý thức được cảnh ngộ của họ lúc này.

Trở lại với chuyên môn trận đấu, Avispa Fukuoka chắc chắn là phép thử quan trọng cho thầy trò Hữu Thắng. Trong quá khứ, không ít CLB Nhật Bản đã đến Việt Nam thi đấu và sự chuyên nghiệp của họ là có thừa. Theo nhận định của lãnh đạo CLB B.Bình Dương, dù chỉ đấu giao hữu nhưng các CLB Nhật Bản luôn ý thức được danh dự cả nền bóng đá khi gặp bất cứ đối thủ nào.

Khi thi đấu họ không hề giữ sức hay khoan nhượng. Chuyện CLB Avispa Fukuoka phải xuống hạng ở J-League 1 không đồng nghĩa với việc coi họ là tay mơ khi sang Việt Nam. Việc thầy trò HLV Ihara sang Cần Thơ sớm cũng đủ cho thấy sự quyết tâm của họ cho trận này.

Ở đẳng cấp của nền bóng đá vượt trội so với Việt Nam và trong đội hình lại sở hữu không ít tài năng thuộc các ĐTQG Nhật Bản, Avispa Fukuoka xứng đáng là thuốc thử cuối cùng cho thầy trò Hữu Thắng trước giờ đi Myanmar.

Một trận đấu mở hữu hảo cống hiến cho CĐV trong tháng kỷ niệm quan hệ Việt – Nhật tại Cần Thơ và và ngoài màn trình diễn trên sân, việc tránh để xảy ra chấn thương ở thời điểm này cũng là ưu tiên hàng đầu của thầy trò Hữu Thắng.

1 Đây là trận đấu giao hữu cuối cùng của đội tuyển Việt Nam trước khi lên đường sang Myanmar tham dự AFF Cup 2016.

1 Đội tuyển Việt Nam chỉ thua duy nhất 1 trận kể từ khi HLV Hữu Thắng lên nắm quyền

6 Sẽ có 6 tuyển thủ phải chia tay đội tuyển Việt Nam sau trận đấu này vì HLV Hữu Thắng chỉ được phép mang sang Myanmar 23 cầu thủ.

Đội hình dự kiến

Việt Nam: Nguyên Mạnh, Đình Đồng, Đình Luật, Ngọc Hải, Văn Thanh, Thành Lương, Xuân Trường, Trọng Hoàng, Văn Toàn, Văn Quyết, Công Vinh

Avispa Fukouka: Kamiyama, Kamekawa, Tsutsumi, Nakamura, Tomiyasu, Sueyoshi, Mikado, Tameda, Tamura, Sakata, Kunimoto

Dự đoán: 2-2


Việt Hà
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm