17h00 ngày 14/5, SHB Đà Nẵng - SLNA: SLNA 'đe dọa' đoàn quân HLV Lê Huỳnh Đức

14/05/2016 09:19 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Dù SLNA vừa trải qua sự cố nhưng BHL SHB Đà Nẵng vẫn rất e ngại đội bóng xứ Nghệ.

Sai lầm nghiêm trọng của trọng tài Hà Anh Chiến đã khiến SLNA mất đi hai điểm đáng tiếc. Ngay sau sự cố, đội bóng xứ Nghệ đã di chuyển sớm vào Đà Nẵng. Thế nhưng, vận xui như đeo bám khi trên hành trình di chuyển xe chở đội bóng bị hư ở Quảng Bình khiến SLNA khá mất sức. Tổn thất lớn nhất vẫn là HLV Ngô Quang Trường bị cấm làm nhiệm vụ 2 trận.

Sức khỏe bị ảnh hưởng nhưng các cầu thủ và BHL vẫn cố nở nụ cười. Trong các buổi tập tại Đà Nẵng, SLNA cố gắng gạt qua mọi phiền muộn, thất vọng để hướng đến một chiến thắng nhằm xua đi nỗi buồn.  HLV Quang Trường từ chối mọi câu hỏi của phóng viên.

Ngoài trường hợp Tuấn Tài bị chấn thương phải tập giáo án riêng và khả năng ra sân ở trận đấu tới thì huấn luyện viên Ngô Quang Trường có đầy đủ tinh binh. Tiền vệ Phi Sơn đã lấy lại sự lạc quan: “Toàn đội đã lấy lại sự thăng bằng. Dù có buồn hay trách móc cũng không thể thay đổi kết quả trận đấu. SLNA sẽ chiến đấu hết mình nhằm giành một chiến thắng tặng người hâm mộ đã quá thương yêu và quan tâm SLNA”.


Phi Sơn (trái) cho rằng anh và SLNA đã vượt qua cú sốc. Ảnh Thanh Tùng

Thời điểm này tại Đà Nẵng, Hội Cổ động viên SLNA 3 miền đang tụ hội tại thành phố bên sông Hàn  để cổ vũ cho giải bóng đá Nghệ Tĩnh truyền thống. Hội CĐV xứ Nghệ tuyên bố sẽ nhuộm vàng sân Chi Lăng, cùng thầy trò HLV Quang Trường quyết tâm giành trọn 3 điểm.

Trong khi đó, đội chủ nhà SHB Đà Nẵng cũng đầy áp lực khi 4 trận liên tiếp chưa nếm mùi chiến thắng. Họ gặp phải tổn thất lực lượng nặng nề bởi trung vệ Thanh Nam đã nhận đủ ba thẻ vàng và phải vắng mặt. Ngoài ra, Vũ Phong, Hải Lâm bị chấn thương chưa thể trở lại. Merlo chưa bình phục hẳn chấn thương, phải tập riêng và nếu có vào sân cũng khó có phong độ tốt nhất.

Huỳnh Đức ráo riết cho học trò rèn các mảng miếng. Rất hiếm khi người ta thấy ông liên tục  thổi còi dừng buổi tập, để uốn nắn từng động tác cho quân của mình.

VPF chính thức xin lỗi CLB SLNA sau sai lầm của trọng tài Hà Anh Chiến

VPF chính thức xin lỗi CLB SLNA sau sai lầm của trọng tài Hà Anh Chiến

Sau khi nhận được văn bản khiếu nại những sai lầm của trọng tài Hà Anh Chiến trong trận đấu FLC Thanh Hóa và SLNA, Công ty Cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF), BTC các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam 2016 đã có công văn phúc đáp.


Trong các buổi tập gần đây trên sân Chi Lăng, Merlo và Lâm Anh Quang vẫn tập riêng. Trung vệ đá chính đầu mùa đến nay, Mai Thanh Nam dính thẻ phạt, càng khiến cho hàng thủ của chủ nhà khủng hoảng. Huỳnh Đức buộc phải sử dụng cầu thủ trẻ Phan Đức Lễ, cùng Châu Lê Phước Vĩnh, vừa trở lại sau chấn thương.

Phát biểu trước trận đấu, HLV phó Đào Quang Hùng đánh giá rất cao đội khách. “Theo tôi đây là một trận đấu hay, hứa hẹn rất hấp dẫn. SLNA là đội bóng mạnh với nhiều tuyển thủ QG. Họ từng thắng B.Bình Dương, nếu không có sai lầm của trọng tài Hà Anh Chiến thì họ tiếp tục đánh bại một đối thủ mạnh khác nữa.

Chứng tỏ họ là đội bóng mạnh và luôn luôn có khả năng giành chiến thắng trên sân khách. Trận đấu này, chúng tôi vẫn biết SLNA luôn chiến đấu với tinh thần cao nhất, BHL sẽ đề ra chiến thuật hợp lý, quyết tâm giành chiến thắng. Tôi nghĩ đây sẽ là trận đấu tuyệt vời, khi cầu thủ hai bên chất lượng đồng thời khán giả cũng rất cuồng nhiệt. Bóng đá phải như thế mới là bóng đá”.

Khi cả hai đội bóng đều mạnh, cầu thủ “tức nhau tiếng gáy” lâu nay, chắc chắn chiều mai sân Chi Lăng sẽ như “thùng thuốc súng”!

Dự đoán: 1-1.

Nam Giao

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm