15h30 ngày 29/10, An Giang – Bình Định: Chờ thêm bất ngờ

29/10/2015 05:42 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Vượt mặt rất nhiều “ông lớn” để lọt vào vòng 4 đội mạnh nhất, 2 cái tên Bình Định và An Giang đủ nói lên tất cả. Vì thế, trận bán kết 1 diễn ra chiều nay hứa hẹn sẽ là cuộc đọ sức không khoan nhượng và cũng khó đoán nhất ở giải lần này.

Bị đánh giá chỉ là những đội "lót đường", nhưng An Giang và Bình Định đã khiến tất cả đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. An Giang lọt đến VCK với chỉ 8 điểm sau 4 lượt trận. Nhưng chỉ 3 trận đấu ở vòng bảng năm nay, thầy trò HLV Thái Tuấn đã có 7 điểm. Họ chỉ để duy nhất Gia Lai cầm chân với tỷ số hòa 1-1 dù đã dẫn trước đến phút bù giờ cuối cùng.

HLV Thái Tuấn cho biết, sức mạnh của đội bóng mà ông dẫn dắt đến từ tinh thần đoàn kết của cả tập thể. Không đề cao cá nhân nào, mỗi cầu thủ trẻ An Giang luôn cháy hết mình khi được trao cơ hội đứng trong sân. Ông Tuấn căn dặn các học trò không thể chủ quan bởi An Giang biết thực lực của mình. Mỗi trận đấu với đội bóng trẻ miền Tây đều là trận chung kết. Và đấy là lý do giải thích vì sao ở các trận của giải năm nay, các cầu thủ An Giang chơi rất máu lửa, không ngại va chạm.

Dù chỉ là tập thể vô danh, không hề có cầu thủ chơi V-League như Gia Lai và cả hạng Nhất như Huế hay TP.HCM, nhưng đội bóng của HLV Thái Tuấn vẫn có vé vào bán kết với vị trí nhất bảng A. An Giang chính là hiện tượng của giải năm nay.

Nhưng điều trùng hợp là đối thủ Bình Định của họ hôm nay cũng không dễ lường. Bình Định không được đánh giá cao ở VCK lần này. Họ chơi vòng bảng với phong độ thất thường, sau 1 trận hay là 1 trận dở. Nhưng khi lâm vào tình thế hiểm nghèo nhất, thầy trò HLV Phan Tôn Quyền lại thể hiện sự khó chịu của mình.

Sau trận thua bạc nhược trước đội đầu bảng Hà Nội T&T, Bình Định đã khiến những ai xem nhẹ họ như SHB Đà Nẵng phải nuốt trái đắng. Ngoài chuyên môn đáng được ghi nhận, cũng phải kể đến may mắn đã song hành không ít với Bình Định đến thời điểm này.

Ở lượt cuối vòng bảng, Bình Định chỉ phải gặp Sanatech Khánh Hòa đã chắc suất bị loại. Trong khi đó trên sân Quận 8, Hà Nội T&T đã chơi đẹp khi không để “người anh em” SHB Đà Nẵng đánh bại với tỷ số tối thiểu (kết quả sẽ khiến Bình Định bị loại) mà thay vào đó là chiến thắng chung cuộc 3-1.

So với An Giang, Bình Định không được đánh giá cao hơn. Đội bóng miền Tây có Tấn Tài đang vào phom với phong độ ghi bàn đều đặn. Bình Định cũng có Văn Triền đang thi đấu ở V-League trong màu áo S.Khánh Hòa BVN.

Thêm nữa, đội bóng đất võ lại đang có may mắn ủng hộ. Biết đâu trong một ngày đẹp trời, đội bóng miền Trung lại được thần may mắn song hành để viết thêm một bất ngờ.

Dự đoán: 0-0 (An Giang thắng luân lưu)

Lịch thi đấu bán kết 2

15h30 ngày 30/10

TP.HCM – Hà Nội T&T (sân Thống Nhất)


V.H
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm