Zidane đang thực sự tức giận với các học trò

15/03/2016 23:17 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Zinedine Zidane rời sân Las Palmas với cảm giác tức giận thấy rõ. Bàn thắng quyết định của Casemiro cũng không làm nguôi cơn giận dữ của cựu ngôi sao bóng đá Pháp.


Zidane lo lắng về lối chơi của Madrid

Zizou không nói chuyện với các cầu thủ để xả cơn tức giận của mình. Ông lựa chọn im lặng và sau đó đưa ra bình phẩm trong phòng họp báo và bình phẩm này nhanh chóng lan ra phòng thay đồ: “Đá thế này thì chúng tôi sẽ không đi đến đâu”.

Zidane không hài lòng với những gì Real thể hiện cả khi có bóng lẫn không bóng. Những con số thống kê cho thấy cơn tức giận của HLV người Pháp là có thể hiểu được. Trước đối thủ đang xếp ở nửa dưới BXH, Real chỉ đạt tỷ lệ đường chuyền thành công 85%.

Las Palmas thậm chí còn chuyền bóng nhiều hơn họ (534 so với 504 đường chuyền) và cầm bóng nhiều hơn cả Real (52% so với 48%). Ngay cả số cú sút trúng đích, Las Palmas cũng làm tốt hơn Real (16-12).

Trận này Real không chỉ tấn công không hiệu quả mà phòng ngự cũng không hiệu quả khiến Zizou không ngừng la hét học trò suốt 90 phút thi đấu. Đội bóng áo trắng chỉ thu hồi bóng được 51 lần (thấp thứ 7 từ đầu mùa) trong khi Las Palmas dù cầm bóng nhiều hơn nhưng vẫn là đội chạy nhiều hơn họ (tổng cộng 107km so với 105km của Madrid).

Với một đội ngủ toàn các tuyển thủ quốc gia và sau khi đã tập thể lực nặng trong kỳ nghỉ đông, Zidane cho rằng vấn đề của Madrid nằm ở thái độ thi đấu. Ông cố thuyết phục các cầu thủ rằng nỗ lực là cách duy nhất cứu vãn mùa giải nhưng thông điệp của Zidane dường như không được đa số cầu thủ Madrid thấm nhuần.

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm