Với Neymar, Bilbao là 'bạn nhảy' hoàn hảo

06/02/2017 05:40 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Quá dễ để nói về những điều đặc biệt trên sân Camp Nou vào buổi tối mà họ đánh bại Athletic Bilbao chỉ với đội hình phụ. Nhưng dù thế nào, vẫn cần phải ca ngợi Neymar bên cạnh những ngôi sao khác.

Chẳng hạn như có thể ca ngợi Leo Messi, người lại tạo ra lịch sử ở sân Camp Nou khi trở thành chân sút phạt số 1 của đội bóng. Như Paco Alcacer chấm dứt cơn khô hạn bàn thắng ở La Liga, hay thậm chí Aleix Vidal thật sự đã trở thành một lựa chọn cho HLV Luis Enrique vào thời điểm quan trọng của mùa giải. Nhưng thật khó để phủ nhận, Neymar không phải là người chơi hay nhất trong trận thắng này, dù anh không ghi bàn được nào, cũng như bỏ lỡ vài cơ hội khác của đội bóng.

Neymar mới là số 1

Neymar ở Camp Nou đêm qua trước Bilbao, giống như người ta thả cọp vào chuồng dê, và tiền đạo người Brazil mới là lý do để đội bóng xứ Catalunya chiến thắng. Leo Messi vẫn là người cầm nhịp của Barcelona, nhưng Neymar mới là chủ công thật sự ở trận này. Mọi pha bóng tấn công hay phản công đều xuất phát từ số 11, khi HLV Luis Enrique muốn bỏ qua những pha đan bóng từ giữa sân để hướng lên phía trên theo cách nhanh nhất, để khai thác triệt để những pha xuống nách đối thủ trong trận này. Và không ai nguy hiểm hơn Neymar ở trên sân với kiểu chơi như vậy.

Barca 3-0 Bilbao: Messi lập kỷ lục đá phạt, Barca áp sát Real Madrid

Barca 3-0 Bilbao: Messi lập kỷ lục đá phạt, Barca áp sát Real Madrid

Không quá lấn lướt đối thủ, thậm chí có thời điểm Athletic Bilbao còn cầm bóng nhiều hơn nhưng Barca vẫn giành chiến thắng 3-0 ở Camp Nou trong khuôn khổ vòng 21 Liga nhờ công Alcacer, Messi và Aleix Vidal.

Tiền đạo người Brazil được tự do dẫn dắt trận đầu cùng Leo Messi, và Barcelona chơi theo cách của anh, kể cả đó có là những pha cầm bóng rề rà ngang sân và có một chút gì đó như là chọc tức đội bóng xứ Basque, những người căm thù Neymar đến xương tủy, kể từ sau trận chung kết Cúp nhà Vua 2015. "Chúng tôi đã phải chấp nhận cách mà cậu ta đối xử với Bustinza ở trận đấu đó (Neymar gắp bóng biểu diễn qua đầu cầu thủ này), và cậu ta phải chấp nhận sự thù địch của chúng tôi theo chiều ngược lại", Oscar de Marcos nói với El Mundo trước trận đấu.

Và đúng là mọi thứ diễn ra theo đúng kịch bản của mà các hậu vệ của Bilbao dành cho Neymar ở Camp Nou. De Marcos là một trong số ba người "tận tâm chăm sóc" nhất với tiền đạo 25 tuổi này, bên cạnh Lekue và San Jose. Chỉ riêng trong hiệp một, De Marcos đã phạm 3 lỗi thô bạo với số 11 mà không phải nhận một thẻ nào, cho đến khi trọng tài không thể kiên nhẫn hơn trong hiệp hai. Nhưng Neymar còn đáng sợ hơn khi trừng phạt đội khách bằng đẳng cấp của mình, pha xuống nách và sau đó là đường chuyền vừa tầm để Paco Alcacer mở tỉ số ở phút 18 là một trong số những tình huống mà tiền đạo 25 tuổi này để lại dấu ấn trên sân. Nếu có thể ghi được một bàn thắng trong số những cơ hội có được ở trận này, Neymar chắc hẳn sẽ là người hạnh phúc nhất.

"Họ có thể tức giận, nhưng đây là cách tôi chơi bóng và tôi đã chơi như vậy từ lâu rồi. Tôi chẳng thể vì ai đó nổi đóa lên mà thay đổi bản thân dễ dàng như vậy", Neymar không ngại ngần nói về lý do anh luôn thích "biểu diễn" trước hệ thống phòng ngự của đội bóng xứ Basque, bất chấp nguy hiểm luôn thường trực từ những đối thủ luôn nhìn anh với ánh mắt hằm hè.


Bilbao là cảm hứng của Neymar

Người ta thống kê rằng, Neymar góp công trong 12 bàn thắng của Barcelona trong 10 lần gặp Bilbao ở mọi giải đấu, trong đó có 8 bàn thắng và 4 đường kiến tạo. Nếu nhìn vào khía cạnh thông số, đó đã là điều đặc biệt, và càng khác thường hơn, khi biết sự thù địch giữa đội bóng xứ Basque với tiền đạo người Brazil.

Đối thủ càng căm ghét, Neymar càng chơi bóng thoải mái, và khiến cho Bilbao trở nên nhỏ bé trước kĩ thuật của anh. "Khi đã giành chiến thắng, điều tự nhiên là bạn phải tỏ ra tôn trọng đối thủ của mình, nhưng Neymar thì ngược lại, cậu ta cần phải học thêm nhiều thứ nữa ở đây", HLV Ernesto Valverde luôn cảm thấy nóng mắt vì cách chơi bóng của số 11. Nhưng thật khó hiểu là đội bóng của ông cũng không tôn trọng đối thủ, khi luôn dùng những pha phạm lỗi thô bạo và rất nhiều tiểu xảo để triệt hạ Barcelona nói chúng và Neymar nói riêng. Đó không phải là bóng đá với Neymar, và có lẽ đó là lý do khiến tiền đạo 25 tuổi này luôn phô bày sự ngẫu hứng, kĩ năng chơi bóng trước Bilbao, như thể đối thủ luôn là bầu không khí để anh tồn tại trên sân.

Trần Dũng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm