Victor Valdes đã bắt trận cuối cùng cho Barcelona: Sự tàn nhẫn của số phận

28/03/2014 06:46 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Trong mùa giải cuối cùng với Barca, Victor Valdes trình diễn phong độ ấn tượng, nhưng cùng với đó là một chuỗi bi kịch. Khi mùa giải còn một tháng rưỡi nữa, cuộc phiêu lưu của Valdes với Barca đã dừng lại.

1. Ngày 8/5/2004, lần đầu tiên trong sự nghiệp với Barca, Valdes chặn được một cú sút phạt đền. Hôm ấy, đối thủ của Barca là Celta Vigo, và Valdes vẫn còn là một thủ môn trẻ trong thành phần CLB xứ Catalunya.

Sau gần 10 năm, vẫn là đối thủ xứ Galicia, Valdes xuất sắc chặn đứng cú sút phạt trực tiếp ngay sát vòng cấm của Orellana. Tuy vậy, Valdes phải cần đến hai động tác xử lý mới có thể bắt gọn bóng, và đó là khởi đầu cho một trong những bi kịch lớn nhất cuộc đời anh.

Khi cố gắng bắt bóng trong pha xử lý thứ hai, Valdes bị hẫng chân. Một tình huống đơn giản, nhưng dây chằng đầu gối phải của Valdes bị giãn. Kết quả kiểm tra y tế đưa ra kết luận mà không một ai chờ đợi. Sẽ có cuộc phẫu thuật, đồng nghĩa với việc Valdes cần ít nhất 6 tháng để bình phục.

Không đợi đến cuối mùa, mà sự nghiệp của Valdes ở Camp Nou đã chính thức khép lại từ lúc này. Không những thế, giấc mơ cùng Tây Ban Nha tham dự World Cup 2014 cũng vỡ vụn.

2. Hôm thứ Sáu tuần trước, trong buổi họp báo trước khi bước vào trận “Kinh điển” với Real Madrid, thủ môn số 1 của Barca đã được gợi lại câu chuyện về cuộc chia tay. Valdes đã xác nhận đây là mùa giải cuối cùng của anh với Barca, và sẽ đi tìm thử thách mới cho mình.

“Cuộc đời của một thủ môn là rất không công bằng, và luôn có những thăng trầm khó đoán trước được”, Valdes tâm sự.

Không ai đoán trước được điều gì về tương lai, và Valdes đã phải khép lại sự nghiệp với Barca theo cách khủng khiếp nhất. Gia nhập học viện La Masia khi mới 10 tuổi (ra đi 2 năm rồi quay trở lại), 12 năm đứng trong khung thành Barca, Valdes không phải một hình ảnh bất tử kiểu Xavi hay Messi, nhưng anh là một huyền thoại mà ít người sánh được.

607 trận đấu, hàng ngàn pha cứu thua, 5 danh hiệu Zamora (thủ môn xuất sắc nhất La Liga), 3 lần bước lên ngôi số 1 châu Âu, 6 chức vô địch La Liga, hồ sơ cá nhân đủ để giúp Valdes có thể tự hào. Không một thủ môn nào trong lịch sử Barca so sánh được với anh về bảng thành tích cá nhân lẫn tập thể.

Một huyền thoại không đáng chịu những bất công như vậy. Valdes đã rơi nước mắt khi các bác sĩ đưa ra kết luận về mức độ chấn thương, được thực hiện ngay trong thời điểm diễn ra hiệp hai trận thắng Celta Vigo. Không phải vì cơn đau, mà vì số phận quá tàn nhẫn với anh. Trong 6 tuần lễ cuối năm 2013, Valdes cũng từng gặp một chấn thương nặng.

3. Chấn thương mà Valdes gặp phải khiến anh trở thành khán giả khi World Cup 2014 khởi tranh. Nhưng nghiêm trọng hơn, với 6 tháng ngồi ngoài, ai sẽ đồng ý ký hợp đồng với Valdes, dù theo dạng tự do?

Man City và Monaco - hai đội bóng nhiều khả năng dự Champions League mùa tới - đều muốn có Valdes, nhưng đó là khi anh khỏe mạnh. Sắp tới, sau ca phẫu thuật, Valdes chỉ có thể trở lại từ cuối tháng Chín. Có nghĩa là anh không thể bắt đầu mùa giải mới. Chưa kể, khi bình phục, Valdes còn phải mất thời gian để tìm lại cảm giác bóng, thể lực, khả năng phản xạ và sự hòa nhập trong môi trường mới.

Đấy là chuyện tương lai. Trước mắt, Barca sẽ gặp nhiều khó khăn, vì chỉ còn Pinto cho giấc mơ giành cú ăn ba.

Ng.Huy
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm