Vị trí thủ môn của Barca: Thay ngay Ter Stegen bằng Bravo!

30/09/2015 16:56 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Khi Barca đoạt cú “ăn ba” lịch sử mùa trước, HLV Luis Enrique được ca ngợi bởi tài quản lý tuyệt vời, giúp ông giải quyết mọi tình huống, dù là khó khăn nhất.

Đó là cách Enrique “hòa giải” với ngôi sao lớn nhất đội Leo Messi sau khi hai người được cho là có mâu thuẫn không thể hàn gắn. Đó là cách Lucho đưa toàn đội vượt qua cuộc khủng hoảng hồi tháng 1. Và tất nhiên, không thể không kể đến sự xoay tua tài tình của Enrique ở vị trí thủ môn.

Chính sách xoay tua của Enrique không còn phù hợp

Một trong những thành công lớn nhất của Enrique mùa trước chính là việc ông sử dụng hiệu quả cả hai thủ thành tân binh khi đó là Claudio Bravo và Marc-Andre Ter Stegen. Theo đó, Bravo được giao trọng trách ở Liga, trong khi Ter Stegen bắt chính ở các giải đấu Cúp (gồm Champions League và Cúp nhà Vua).

Bravo đã bắt chính 37 trận ở Liga mùa trước và chỉ nghỉ trận cuối cùng khi Enrique an ủi thủ thành số 3 Masip bằng cách tung anh này vào sân ở vòng 38 với Deportivo. Thủ thành người Chile chỉ để thủng lưới 19 lần, qua đó đoạt danh hiệu Zamora dành cho thủ môn bị ghi bàn ít nhất ở Liga. Ở các giải đấu Cúp, Ter Stegen cũng bắt hay không kém, khi anh lọt vào Đội hình tiêu biểu của Champions League mùa trước.

Tuy nhiên, về dài hạn, đây không phải là một giải pháp lý tưởng. Thủ môn là vị trí duy nhất trong bóng đá mà kẻ thua cuộc gần như không có cơ hội lấy lại suất đá chính. Mùa trước, sự xoay tua của Enrique đã khiến cả hai thủ môn của ông hài lòng, nhưng giờ tình thế đã khác. Bravo và Ter Stegen đều là những người có khát khao chiến thắng bẩm sinh và họ muốn ra sân nhiều nhất có thể.

Chính Ter Stegen đã chủ động rút ngắn kỳ nghỉ Hè vừa qua để trở lại tập luyện sớm nhất có thể nhằm chiếm vị trí số 1 trong mắt Enrique và thủ thành người Đức chưa bao giờ giấu diếm ý định này.

Ter Stegen đang là điểm yếu của Barca

Cho dù Ter Stegen không phải là người duy nhất phải chịu trách nhiệm cho phong độ không mấy ấn tượng của Barca mùa này, thì thủ thành người Đức vẫn bị coi là một điểm yếu của đội bóng. Anh liên tục mắc sai lầm nghiêm trọng mà không rút ra được bài học.

Kể từ tháng 8 tới nay, Ter Stegen đã bắt 7 trận và để thủng lưới tới 16 lần, bằng đúng số bàn thua của anh sau 21 trận mùa trước. Ter Stegen đã có 10 lần giữ sạch lưới mùa trước, nhưng mùa này trận nào anh cũng bị thủng lưới.

HLV Enrique nói rằng việc Barca để thua quá nhiều là lỗi chung của cả tập thể, nhưng chắc chắn vị trí của Ter Stegen đã bị lung lay dữ dội. Ter Stegen đã có cơ hội để thể hiện mình khi Bravo dính chấn thương, nhưng anh đã không tận dụng được. Giờ với sự trở lại của thủ thành người Chile, Ter Stegen chẳng còn lý do gì để được sử dụng nữa.

Ter Stegen sẽ ngồi dự bị cho Bravo ở trận đấu tới với Sevilla? Thật khó để đưa ra câu trả lời bởi Enrique luôn có những quyết định gây ngạc nhiên. Nhưng sự thật là Ter Stegen đã mắc những sai lầm như thể anh đang là một thủ môn học việc, ở các trận đấu với Athletic Bilbao, Levante và Celta Vigo. Ngoài ra, Ter Stegen cũng hay bỏ vị trí để rồi khiến đội bóng phải trả giá.

Về kinh nghiệm và sự chắc chắn, Ter Stegen không thể sánh được với Bravo, người đã có cả một thập kỷ chinh chiến ở Liga. Sự thông minh, điềm tĩnh, tinh thần mạnh mẽ của Bravo, dù là trong tình huống khó khăn nhất, giúp anh trở thành một chốt chặn đáng tin cậy với bất cứ đội bóng nào.

Ter Stegen sẽ là một trong những thủ môn hay nhất thế giới, và là tương lai của Barca. Nhưng bây giờ, Bravo mới là sự lựa chọn số 1 của họ.

19 Bravo chỉ để thủng lưới 19 bàn ở Liga mùa trước, giúp anh đoạt danh hiệu Zamora dành cho thủ môn bị ghi bàn ít nhất.

7 Trong 7 trận bắt chính trên mọi đấu trường mùa này, trận nào Ter Stegen cũng bị sút thủng lưới.

100 Bravo đang có tỷ lệ cản phá thành công là 100% ở Liga. Anh đã cản phá thành công tất cả những pha dứt điểm trúng đích của đối phương và chưa một lần bị thủng lưới.


Vũ Mạnh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm