Từ sự ra đi ấm ức của Diego Lopez: Tại sao không là Casillas?

11/08/2014 07:07 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Quyết định để Diego Lopez đến Milan, còn Iker Casillas được ở lại Real Madrid đã không giành được sự ủng hộ hoàn toàn của một bộ phận các CĐV và giới truyền thông của Tây Ban Nha.

Theo cách nhìn của nhà báo nổi tiếng Roberto Palomar, Madrid đã đưa ra một giải pháp mang tính chính trị hơn là thể thao với quyết định nói trên, bởi vì sự ra đi của Lopez có vẻ bất bình thường và không làm vừa lòng một ai, ngoại trừ Milan.

Mua Keylor Navas là vội vã

Real Madrid biết rất rõ mình không những vừa đánh mất một thủ môn xuất sắc mà còn tạo ra một sự nghi vấn trong dư luận: phải chăng đội bóng áo trắng đã ruồng rẫy một nhân tài. Trong khi đó, người ra đi cũng đau lòng vì phải rời đội bóng vĩ đại nhất của thế kỷ 20 và vì cái cảm giác bị phản bội. Chỉ có Milan là mở cờ trong bụng.   

Để tìm căn nguyên của sự ra đi này, phải quay ngược lại quá khứ, vào thời kỳ “Mourinhismo”. Mourinho đã chối bỏ Casillas không phải vì vấn đề thể thao mà chỉ vì mâu thuẫn cá nhân. Nhân cơ hội đội trưởng của Madrid bị đau ngón tay và phải nghỉ thi đấu trong một thời gian, Mourinho đã nhanh chóng đưa Diego Lopez về sân Bernabeu và phủi tay với cả Iker lẫn thủ môn dự bị Adan.

Việc chiến lược gia người Italy, Carlo Ancelotti, được mời về dẫn dắt Real Madrid thay Mourinho, đã tạo ra một cuộc cạnh tranh thể thao quyết liệt và tân HLV không còn cách nào khác là phải chọn một giải pháp dung hòa, cũng đậm màu sắc chính trị, đó là phân công Lopez bắt chính tại Liga còn Casillas bắt chính tại Cúp Nhà vua và Champions League.

Casillas thắng thế nhờ việc đội bóng hoàng gia giành được Cúp Nhà vua và Cúp châu Âu, đem về chức vô địch Champions League thứ 10 hằng mong mỏi. Chính vì bám vào lý do đó, chủ tịch Florentino Perez một lần nữa đưa ra một quyết định mang màu sắc chính trị: giữ Iker Casillas ở lại dù đã qua thời đỉnh cao phong độ, thể hiện rõ ràng trong các màn trình diễn tệ hại tại World Cup Brazil, bởi vì ai cũng biết Iker là một công thần ở đội bóng Hoàng gia.  

Người cản phá ít hơn đã được ở lại, còn người cản phá nhiều hơn và nhận lương ít hơn lại phải ra đi. Vẫn theo nhà báo Palomar, đáng ra Real Madrid chưa cần phải vội mua Keylor Navas, chỉ cần giữ lại Diego Lopez và để Carlo Ancelotti quyết định ai sẽ bắt chính ở mùa bóng mới.

Một cuộc đối đầu mới

Việc Navas, thủ môn đã chơi xuất sắc tại World Cup Brazil 2014, đầu quân cho Real Madrid đã tạo ra một cuộc chạy đua mới. Nhà cầm quân người Italy sẽ một lần nữa phải đóng vai trò “cầm cân nẩy mực” để quyết định ai sẽ là người bắt chính cho đội bóng Hoàng gia ở mùa bóng 2014-15.

Chính vì vậy, Casillas biết rõ mình sẽ không thể mắc sai lầm ở trận Siêu Cúp châu Âu trước Sevilla. Đây là một danh hiệu quan trọng với đội bóng Hoàng gia, bởi vì chỉ có nó thì Ancelotti mới có tiền đề để thực hiện tham vọng làm “một cú ăn sáu” cho Real Madrid.

Trường hợp của thủ môn-đội trưởng của Madrid đúng là “độc nhất vô nhị”. Với 15 năm đứng dưới khung thành màu trắng của đội hình một, Iker là thủ môn có nhiều danh hiệu nhất hành tinh, cả trên phương diện CLB lẫn ĐTQG. Nhưng tất cả vẫn chưa đủ bảo đảm cho Casillas một suất bắt chính ở mùa bóng mới này.

Màn trình diễn kém thuyết phục ở trận giao hữu với Man United gần đây khiến cầu thủ này đã chịu một làn sóng chỉ trích chưa từng có trước thềm mùa bóng mới.

Thực ra việc tìm người thay thế Casillas cũng là điều có thể hiểu và dễ chấp nhận, bởi thủ môn này cũng đã 33 tuổi và không còn ở thời kỳ đỉnh cao phong độ. Trong khi đó, Navas, với 27 tuổi, với danh hiệu thủ môn xuất sắc nhất của Liga ở mùa bóng vừa qua và với màn trình diễn tuyệt vời tại World Cup Brazil, là một sự tiếp nối xứng đáng.

1 Trong số 3 thủ môn của Real Madrid, Keylor Navas là người duy nhất lĩnh thẻ đỏ trong mùa bóng vừa qua, ở trận thua Villarreal 0-3 hồi tháng 11/2013.

10 Keylor Navas gia nhập Real với chi phí 10 triệu euro. Đây chính là phí chuyển nhượng kỷ lục mà Real bỏ ra để mua một thủ môn. Kỷ lục cũ là 6 triệu euro, khi mua Cesar Sanchez từ Valladolid năm 1999.

16 Cả Keylor Navas lẫn Diego Lopez đều có cùng 16 trận giữ sạch lưới sau 37 lần ra sân mùa trước. Lopez để thủng lưới 36 lần trong khi Navas thua nhiều hơn 6 bàn. 16 cũng là số trận mà Iker Casillas bắt ở mùa bóng vừa qua, phần lớn là ở các giải đấu Cúp.


Khang Chi
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm