Torres-Dias, những người Man City nâng bước Iberia

19/11/2020 14:35 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(Thethaovanhoa.vn) - Tây Ban Nha cùng Bồ Đào Nha đã có những chiến thắng thuyết phục ở lượt cuối vòng loại UEFA Nations League. Dấu ấn trong những chiến thắng ấy nằm ở bộ đôi Ferran Torres-Ruben Dias, những cầu thủ đang chơi hay trong màu áo Man City.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay: Trực tiếp bóng đá Cúp C1 châu Á

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay: Trực tiếp bóng đá Cúp C1 châu Á

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Lịch thi đấu bóng đá Cúp C1 châu Á: trực tiếp Sydney FC vs Thượng Hải SIPG, Darul Takzim vs Quảng Châu Hằng Đại. Lịch thi đấu tứ kết cúp quốc gia Brazil. Lịch bóng đá ngày 19/11, sáng 20/11.

Ngày chuyển đến sân Etihad, Torres tạo ra những tò mò xen lẫn thắc mắc bởi ít ai dám tin một cầu thủ mới 20 tuổi như anh lại được kỳ vọng sẽ lấp đầy khoảng trống mà người đồng hương David Silva đã để lại ở nửa xanh thành Manchester.

Torres lập hat-trick đầu tiên cho La Roja

Rốt cuộc, trong cơn khủng hoảng hàng công khi Sergio Aguero lẫn Gabriel Jesus thay nhau dành thời gian trên giường bệnh, sự đa năng của cựu tuyển thủ Valencia lại cho thấy giá trị không thể bị xem thường dưới thời HLV Guardiola. Mặc cho phong độ thất thường của đội chủ sân Etihad, tuyển thủ 20 tuổi này đang phần nào khẳng định mình dù chơi tiền đạo cánh hay trung phong ảo. Con số 4 bàn thắng và 2 đường kiến tạo cho Man City trên mọi đấu trường không hề đáng bị xem thường chút nào, dù đóng góp cho The Citizens ở Premier League của Torres vẫn chưa xứng với kỳ vọng.

Trở về ĐTQG, Torres đã mang niềm cảm hứng đến với thầy trò Luis Enrique bằng một cú hat-trick. Chiến thắng Đức không chỉ giúp Tây Ban Nha có mặt ở vòng chung kết UEFA Nations League, mà còn có thể được coi là trận đấu mang tính bước ngoặt cho cầu thủ 20 tuổi này. Cựu cầu thủ Valencia mới chỉ được trao cơ hội ở ĐTQG trong năm nay sau khi đã kinh qua các lứa U17, U19 và U21. Trận đấu ra mắt La Roja của Torres thật tình cờ cũng chính là trận gặp Đức vào ngày 3/9, và chính tân binh của Man City là người lĩnh xướng đợt tấn công dẫn đến bàn gỡ hòa của đội tuyển Tây Ban Nha ở những phút cuối trận. Lần này, trong lần tái ngộ Die Mannschaft, Torres còn làm tốt hơn thế khi mang về cú hat-trick đầu tiên trong sự nghiệp quốc tế. Màn trình diễn ấn tượng này sẽ là nguồn động viên cho anh trong ngày trở lại Man City, nơi anh cần phải tìm đường khẳng định mình đã thích nghi hoàn toàn với Premier League.

Chú thích ảnh
Cú hat-trick đầu tiên của Torres ở ĐTQG giúp Tây Ban Nha giành vé dự vòng chung kết Nations League vào năm tới

Ruben Dias khẳng định mình tại Bồ Đào Nha

Trong khi Torres vẫn đang tìm đường chiếm lấy niềm tin của Pep Guardiola, Ruben Dias lại không tốn quá nhiều thời gian để giành một suất đá chính. Tất nhiên, cuộc khủng hoảng ở vị trí trung vệ là lý do tuyển thủ 23 tuổi này được HLV Guardiola chiêu mộ từ Benfica. Mặt khác, Dias đang tạo ra sự ăn ý cần thiết với Aymeric Laporte để trở thành cặp trung vệ hàng đầu trong đội hình Man City mùa này.

Tình hình ở đội tuyển Bồ Đào Nha cũng đang đem đến tín hiệu lạc quan cho Dias. Không phải siêu sao Cristiano Ronaldo mà cú đúp của Dias chính là thứ giúp thầy trò Fernando Santos lội ngược dòng thành công trước Croatia. Chiến thắng trên đất khách không đủ giúp Bồ Đào Nha vượt qua Pháp để giành vé dự vòng chung kết Nations League, nhưng đem đến những tín hiệu tích cực cho cá nhân Dias lẫn đội tuyển có biệt danh Brazil của châu Âu trước thềm EURO 2020.

Đáng chú ý, đó là những bàn thắng đầu tiên của Dias ở cấp độ ĐTQG. Tuyển thủ 23 tuổi này không chỉ được kỳ vọng giải quyết bài toán trung vệ ở Man City, mà còn là phương án kế cận hiệu quả Jose Fonte, trung vệ từng là linh hồn của hàng thủ Bồ Đào Nha ở hai giải đấu gần nhất là EURO 2016 và World Cup 2018. Fonte đã 36 tuổi và sẽ không thừa để đội tuyển Bồ Đào Nha nghĩ về Dias như là giải pháp thay thế trong tương lai gần.

Bản thân Fonte không tiếc lời khen ngợi người đàn em trẻ tuổi của mình ở đội tuyển Bồ Đào Nha trên trang talkSport: “Dias là một trong số những trung vệ trẻ tôi yêu thích nhất. Mới 23 tuổi, nhưng anh ta đã cho thấy sự trưởng thành rõ ràng. Anh ta khát khao học hỏi và tiến bộ, biết quan sát những hậu vệ hàng đầu thi đấu, đồng thời tỏ ra khiêm tốn dù sở hữu những kỹ năng xử lý bóng bằng chân, đọc trận đấu tốt, tranh chấp bóng ổn cũng như có khả năng chuyền bóng ấn tượng”.

Đó là những gì Fonte có thể chờ đợi ở Dias, người được kỳ vọng sẽ trở thành linh hồn hàng thủ Bồ Đào Nha trong một tập thể vẫn sẽ phải trông chờ cho những khoảnh khắc lóe sáng của Cristiano Ronaldo ở các giải đấu trong tương lai. Trước mắt, những gì Dias và Torres cần làm là trở về Premier League để cùng Man City vượt khó trong những trận đấu cuối năm.

Hoài Linh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm