Tây Ban Nha hướng tới EURO 2020: Khi cá tính lớn hơn triết lý

27/05/2021 14:19 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(Thethaovanhoa.vn) - Luis Enrique đang trở thành kẻ đáng ghét nhất với chủ tịch Florentino Perez và 72% độc giả của nhật báo AS thân Real không chấp nhận nổi danh sách đội tuyển Tây Ban Nha tham dự EURO 2020 mà các ngôi sao từ Dải thiên hà trở thành kẻ ngoài cuộc.

Tây Ban Nha không có cầu thủ Real Madrid: Luis Enrique đang mạo hiểm?

Tây Ban Nha không có cầu thủ Real Madrid: Luis Enrique đang mạo hiểm?

Không Sergio Ramos, không Nacho, không Asensio,… đội tuyển Tây Ban Nha tham dự VCK EURO 2020 hoàn toàn không có bóng dáng một cầu thủ nào của Real Madrid. Liệu HLV Luis Enrique có mạo hiểm?

Ông luôn có mặt trong những cuộc đối đầu bất tận. Đó là tính cách được duy trì từ thời HLV 51 tuổi còn là cầu thủ cho đến lúc theo đuổi sự nghiệp cầm quân, như cuộc chiến giữa ông với biểu tượng của AS Roma Francesco Totti, và sau đó là cuộc đối đầu với những cái tôi lớn nhất ở Camp Nou là Leo Messi hay Neymar.

Cá tính Enrique

Trước khi chống lại niềm tự hào của đội bóng Hoàng gia, hoặc xa hơn nữa là đi ngược lại lịch sử vì không gọi bất cứ ngôi sao nào từ Real Madrid, HLV 51 tuổi đã từ mặt người bạn và cũng là trợ lý ở đội tuyển Tây Ban Nha Robert Moreno, người đã thay thế ông dẫn dắt La Roja tới vòng chung kết EURO 2020 thời điểm con gái chiến lược gia này chữa trị và sau đó qua đời vì ung thư.

Moreno muốn được tại vị cho đến khi EURO 2020 kết thúc, Enrique muốn lấy lại vị trí của mình. Giữa họ từng là tình bạn thân thiết và sau đó, mối quan hệ này được cựu đội trưởng Iker Casillas gọi là “trò hề”, dĩ nhiên Enrique bị coi là kẻ xấu. Và một lần nữa, HLV người xứ Asturias đóng vai kẻ thủ ác của Madrid.

Cá tính mạnh mẽ của Luis Enrique chính là điều mà chủ tịch Liên đoàn bóng đá Hoàng gia Tây Ban Nha Luis Rubiales luôn tìm kiếm kể từ sau khi thất bại với Julen Lopetegui trước thềm World Cup 2018. Ông cần một người có thể tạo ra cuộc cách mạng với nhà vô địch thế giới 2010, người có thể xếp vào bảo tàng di sản khổng lồ mà Luis Aragones và Vicente Del Bosque đã tạo ra trong 10 năm trước.

Những gì mà Enrique tạo ra ở Camp Nou thời kì hậu Xavi mang tới cảm giác đó, Barca không còn là Barca của Pep Guardiola, nhưng nó đủ tính tiếp nối và có sự pha trộn của những phong cách khác: Trực diện hơn, tốc độ hơn và khi cần Barcelona có thể chơi phòng ngự phản công.

Chú thích ảnh
Luis Enrique đã hứng chịu búa rìu dư luận, nhất là dư luận thân Real Madrid, về danh sách đội tuyển Tây Ban Nha dự EURO 2020

"Chúng tôi đã thành thực với nhau ngay từ đầu, đã nói cả nghìn lẻ lần rằng, cánh cửa luôn rộng mở với Luis Enrique nếu như ông ấy muốn trở lại", chủ tịch Rubiales nói giữa tâm điểm của cuộc chiến quyền lực, "Tôi đã nói với Moreno ngay từ đầu rằng, khi Enrique muốn quay lại, ông ấy sẽ làm như vậy, và đây chỉ là thời kì chuyển tiếp".

Luis Enrique rõ ràng là người khởi xướng cuộc cách mạng bóng đá và nhân sự mà Rubiales cùng giám đốc thể thao José Molina thống nhất về ý tưởng, cuộc cách tân đó đã bắt đầu từ năm 2018 và ở khoảng thời gian đó, chiến lược gia 51 tuổi đã gọi cả trăm cầu thủ khác nhau, sử dụng cả nửa tá các hệ thống chiến thuật, thử nghiệm rất nhiều ở mọi thời điểm diễn ra vòng loại EURO 2020 và ở hai kì UEFA Nations League.

Nhận dạng Tây Ban Nha

Không có một biểu tượng nào và cũng không có bất kì một ngôi sao nào có cá tính đủ lớn hoặc đóng vai thủ lĩnh ở trên sân giống như Sergio Ramos, Carles Puyol hay Iker Casillas những năm trước đó, liệu có biến Tây Ban Nha trở thành đội bóng mờ nhạt và thiếu bản lĩnh không, vẫn là bí ẩn mà chỉ khi EURO 2020 bắt đầu, người ta mới có được câu trả lời.

Nhưng hãy bắt đầu ngay từ điều này: Sự thoái trào về chất lượng cầu thủ và sự đi xuống của triết lý bóng của Barcelona và Real Madrid khởi đầu cho bản danh sách gây tranh cãi khắp xứ đấu bò những ngày qua.

Tây Ban Nha chỉ lên tới đỉnh cao khi triết lý bóng đá của Barca thống lĩnh tất cả với những nhân tố kiệt xuất của nó, bên cạnh là sự bổ sung hoàn hảo của những con người đến từ Real Madrid ở những vị trí xung yếu nhất. Tập thể đó là duy nhất và mãi mãi không thể lặp lại theo bất kì cách nào. La Roja cần bắt đầu một cuộc sống mới không có một triết lý bóng đá đủ mạnh để thống trị bóng đá thế giới khi những xu hướng khác như counter pressing đang ở đỉnh cao của nó.

Người yêu mến Tây Ban Nha cần làm quen với việc đội bóng không còn có khả năng cạnh tranh danh hiệu, thậm chí là rất xoàng xĩnh với những trung vệ mà một mùa bóng chỉ chơi vài trăm phút như Eric Garcia, một tiền đạo chỉ ghi 2 bàn như Traore, hoặc dành phần lớn thời gian trên ghế dự bị như Sarabia, một thủ môn luôn sai lầm như De Gea, hoặc một mỏ neo chơi bóng như đã treo giày giống Sergio Busquets.

Đó là một bản danh sách đầy khó khăn mà Enrique đã lựa chọn. Nó rất thiếu kinh nghiệm, không có sức nặng về chất lượng bóng đá, cũng không có những ngôi sao hàng đầu thế giới ở các vị trí để cạnh tranh sòng phẳng với các đối thủ. Nhưng trong tất cả những điểm yếu được nhìn thấy, dường như người ta có thể cảm nhận điều rõ ràng hơn chính là cá tính của Luis Enrique sẽ tạo ra tính cách cho tập thể này, giúp họ đối đầu không khoan nhượng với các đối thủ, thậm chí là cả đổ máu như ông đã từng ở World Cup 1994.

Khi triết lý tiki-taka lỗi thời, cá tính của Enrique sẽ tạo ra nhận dạng cho Tây Ban Nha, ít nhất là như vậy!

Thiên Ý

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm