Tây Ban Nha: Cách mạng từ suy nghĩ của Luis Enrique

15/11/2018 15:04 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Luis Enrique, có vẻ như luôn biết giữ lời hứa. Một tháng trước ông tuyên bố, sẽ tạo ra bất ngờ với những lựa chọn cho đội tuyển Tây Ban Nha, và đến bây giờ, mọi thứ đã trở thành hiện thực.

Paco Alcacer: 'Hoàng đế Paco' đang khiến Barca tiếc nuối

Paco Alcacer: 'Hoàng đế Paco' đang khiến Barca tiếc nuối

Nếu ai đó cần có một bí quyết đặc biệt để dẫn đầu ngôi Vua phá lưới mà không một lần được đá chính thức, hãy tới tìm gặp Paco Alcacer để biết thêm chi tiết cho chuyện này.

Người ta sẽ không biết được điều gì diễn ra trong đầu HLV người Asturias, ông dường như rất khó để nắm bắt được cảm xúc, và không thể dự đoán được về mặt lý trí. Làm sao có thể bỏ rơi được những ngôi sao như Paco Alcacer, cỗ máy ghi bàn khủng khiếp ở cả Tây Ban Nha và Borussia Dortmund, về mặt suy nghĩ thông thường, bất kì ai trong số những người yêu bóng đá ở xứ đấu bò có thể tự hỏi mình như vậy.

Nhưng với Luis Enrique, không triệu tập tiền đạo 25 tuổi này cho trận đấu với Croatia là chuyện bình thường, giống như ông đã từng ngó lơ Jordi Alba trong hai lần tập trung trước đây. Hoặc, như cách ông không động đến Koke, dù tiền vệ của Atletico Madrid luôn là một trong những cầu thủ được yêu chuộng nhất từ năm 2014. 

HLV 48 tuổi này cũng gây ngạc nhiên với hàng loạt những cái tên mới tinh như Mario Hermoso, trung vệ trẻ của Espanyol, tiền vệ Pablo Fornals của Villarreal, Brais Mendez đến từ Celta Vigo, và Fornals của đội trẻ U21 Tây Ban Nha. Đó gần như là một cuộc cách mạng khác về nhân sự trong ngắn hạn, với 14 thay đổi so với lần triệu tập trước.

Luôn làm mới những con người, tìm kiếm những sự lựa chọn khác là mục tiêu quan trọng của Luis Enrique, sau khi ông tạo ra những tác động lớn ở đội tuyển Tây Ban Nha suốt 3 tháng qua. Ngoại trừ một số trụ cột như Sergio Ramos, Sergio Busquets, Isco Alarcon, Saul Niguez, David De Gea, những người còn lại không luôn là lựa chọn duy nhất, và ai cũng có cơ hội được thể hiện tài năng trong màu áo La Roja.

Đó dường như là thông điệp mà HLV 48 tuổi này truyền tới mọi cầu thủ Tây Ban Nha. Nó khác xa so với thời HLV Vicente Del Bosque, người theo đuổi chủ nghĩa công thần một cách thái quá trong những năm cuối cùng dẫn dắt nhà vô địch thế giới 2010. Và càng khác xa so với hình ảnh của Julen Lopetegui, người quá theo khuôn mẫu và ít sáng tạo trong công việc.

Dĩ nhiên, một đội bóng cuối cùng cũng phải tìm ra một bộ khung tốt nhất, với những lựa chọn hợp lý nhất, nhưng cho đến khi Tây Ban Nha bước vào vòng loại EURO 2020, thì Luis Enrique phải biết chắc rằng, ông có những gì trong tay, người nào là lý tưởng nhất cho những ý tưởng bóng đá mà ông theo đuổi ở đội bóng này. Và quan trọng hơn, mọi người đều có cơ hội như nhau, và không ai tự cho phép mình nghiễm nhiên có một vị trí ở La Roja. Thất bại trên sân nhà trước Anh vào tháng 10 là một bài học lớn cho Luis Enrique, ông cần có những nhân tố khác nhau để thử nghiệm, và những trận đấu với Croatia không khác gì là nơi để tìm xem, ai là người sẽ theo ông đi tiếp trong hành trình phía trước.

Trần Dũng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm